Em rất hoang mang, cho đến giờ, khi ngồi viết bài này, tay chân em vẫn còn lạnh. Em lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm dâu thật là có biết bao điều, bao nhiêu chuỵen để nói. Có một điều em rất tự hào là bé con nhà em rất thông minh. Vc em, phải nói đáng lẽ không phải chịu cuộc sống rày đây mai đó như bây giờ, do mâu thuẫn với gia đình chồng. Chính vì vậy, chuyện sinh hoạt vc cũng rất thất thường, 2 vc ngày mệt mỏi, nên đêm, mặc dù cũng rất muốn nhưng có lúc cũng ... đành chịu. Em rất thương chồng, vì hiểu được anh ấy là đàn ông mà, em là đàn bà dù gì cũng chịu được. Nhưng cách đây mấy ngày, em thấy anh ấy... tự... sướng... Anh nằm sấp lên cái mềm và hành động giống như lúc hai vc đang... Trời ơi, em thấy cảnh ấy em muốn ngất đi, anh lúng túng nhưng lại tìm cách lờ đi, nói là đau lưng và kêu em ... đạp lưng dùm (em vẫn thường đạp lưng cho anh như vậy). Các anh chị ơi, em có bị xem là bị ngoại tình ko? Em phải làm gì bây giờ? Hai ngày rồi, em bỗng thấy sợ anh ấy. Như vậy, lúc em có bầu, lúc a đi làm xa, anh vẫn thường làm vậy hay thậm chí là có làm gì hơn không? Em rất khổ tâm. Thật đường đột khi em viết bài này, nhưng em cũng không biết làm sao bây giờ.
Ðề: Khi chồng ... tự sướng! Chị k biết dùng lời thế nào để nói với em để em có cách hiểu đúng nên k định comment rồi lại thấy vẫn nên có vài lời với em, đọc bài của em chị k thấy có gì cũng khiếp cả chỉ thấy hơi buồn cười. Hãy thử vào google đọc một chút về vấn đề này xem nhé, hy vọng em sẽ có một cái nhìn tích cực hơn. Chẳng hạn như bài này: http://www.ykhoanet.com/tinhduc_gioitinh/khaosattinhduc/HDDtinhduc08.html Vẫn muốn hỏi em một câu, giữa việc chồng tự thỏa mãn nc của mình và tìm một đối tượng khác bên ngoài khi em "bỏ bê" chồng, em chọn điều gì? Cái gì quá cũng đều là không tốt, em nên tự điều chỉnh và kéo chồng về bên em. Chúc em luôn hạnh phúc
Ðề: Khi chồng ... tự sướng! Ôi trời, tưởng chuyện gì. Hahaha... GG thích nhất khi người đàn ông biết tự thỏa mãn. Sexy.
Ðề: Khi chồng ... tự sướng! Chào em Có gì mà em hốt hoảng thế cơ chứ,chắc lần đâù thâý chồng em vâỵ nên bất ngờ và tự suy nghĩ ra nhiêù vấn đề vâỵ thôi,chị nghĩ đây là tật thủ dâm của các anh chàng,vì bất cứ người đàn ông nào cũng 1 lần trong đời tự thủ dâm khi bộc phát,hoặc ko có đôí tác thỏa mãn nhu câù tức thời. Do đó em nên tìm hiêủ 1 cách tế nhị khi dò hỏi nguyên nhân,chị tin em sẽ bình tĩnh sáng suốt chọn cho mình cách giải quyết tốt nhất để cả 2 mãi hp về sau.
Ðề: Khi chồng ... tự sướng! Mẹ Ti ơi, "tự sướng" là chuyện hết sức bình thường đối với nam giới đến tuổi trưởng thành ( và đôi khi với cả nữ giới). Một vài dòng khó nói hết nhưng mẹ nó nên search trên mạng để tìm hiểu thêm về vấn đề này.(Tất nhiên là tìm hiểu dưới góc nhìn khoa học nhé). Sau khi tìm hiểu rõ quan điểm của mọi người về vấn đề này, mẹ nó sẽ thấy chẳng có j đáng gọi là muốn ngất đi cả. Tớ cũng đang bầu, mệt mỏi và ko đáp ứng nhu cầu chuyện ấy cho chồng đc, và tớ cũng hy vọng là chồng tớ hãy giải quyết nhu cầu bằng cách "tự sướng" chứ đừng đi tìm đối tượng bên ngoài.
Bình thường mà bạn, đàn ông nhu cầu cao lắm. Họ k ra k chịu được, để lâu còn bị tắc nghẽn nữa có. qua bên shop chuối vàng mua cho anh ấy cái âm đạo giả để mang theo mỗi lần đi xa hoặc kẹt quá thì tự xử. cũng tránh dc a ấy đi bậy bạ bên ngoài. vợ chồng mình cũng làm cách đó cho thoải mái.