Các mẹ ạ, em thật khó xử khi chồng với anh trai không hợp nhau, ko cãi nhau, ko nói ra thành lời nhưng người này ko bao giờ tiếp chuyện người kia. Ông anh trai thì hơi kỵ tính 1 chút nhưng cũng chẵng ghét bỏ gì chồng mình đâu. Còn chồng thì chắc cũng vậy nhưng ko hiểu chồng em cứ nhắc đến anh trai em là ko mặn mà gì cả, về công việc thì cũng tỏ ra anh trai em ko đủ tầm để nói chuyện, về việc bình thường cũng chẳng bao giờ nói với nhau 1 lời thân mât, cứ kiểu khinh khỉnh nhau. Nhà em có mỗi 2 anh em, bố mẹ lại rất hay lo nên em cũng buồn lắm, cứ ngại khi tâm sự việc 2 người ko hợp nhau. Em có nói chuyệện vớới chồng nhưng toàn đanh trống lãng, ko hiểu nữa, với người ngoài thì chồng em rấất tử tế, nhưng vớới anh vợ thì cứ như luôn khó chịu ý (( buồn ghê các mẹ ạ!
bạn cần sắp đặt để 2 ông này đi nhậu nhẹt với nhau thường xuyên chỉ có 2 anh em, hoặc gia đình thương xuyên ăn uống. Nếu 2 ông này mà thích xem bóng đá thì đó cũng là 1 cơ hội để 2 ông trao đổi hiểu biết lĩnh vực cùng sở thích. các cụ có câu "xa mặt cách lòng" hãy cố gắng để họ gần gũi nhau hơn, chia sẻ những câu chuyện mà cả 2 cùng có hứng thú
đúng là đâu chỉ có chuyện chị dâu em chồng, em cũng có ông anh trai khái tính, không biết về sau thế nào
ở nhà thỉnh thoảng để anh em ngồi ăn cơm với nhau, nên có nhiều thành viên trong gia đình.chẳng hạn như làm 1 bữa cơm có đầy đủ mọi người trong gia đình. Ngồi nói chuyện là sẽ quen thôi mà