Mọi người ơi, Mình có 1 nhóc bạn đang rất là thắc mắc không biết khi có bạn trai nhỏ tuổi hơn (4 tuổi) thì nên gọi nhau bằng gì nhỉ? Nó bảo chẳng lẽ xưng chị gọi em thì hóa ra đang làm minh họa cho quyển truyện "Chị ơi anh yêu em" à? Như thế cũng khó mà bày tỏ chăm sóc nữa. Mà gọi bằng anh em thì nó ngượng . Làm thế nào bây giờ? Mọi người cho ý kiến để em tư vấn cho nó với.
Có thể gọi và xưng tên giống dân Sài Gòn cũng là một giải pháp hay mà. Sau này cưới rồi thì có nhiều cách xưng hô hơn.
Yêu nhau rồi thì gọi nhau Anh em cũng được, nếu thấy còn ngại ngùng thì xưng tên không thôi vậy. Mà nếu gắn bó lâu hơn thì tập xác định gọi là Anh em đi,ngượng mãi rồi cũng thành quen.
Trước mình có bạn nhỏ hơn tận 8 tuổi. Hồi đầu ngượng chỉ gọi tên bạn và xưng tôi, bạn ấy thì cứ chủ động xưng anh em và tìm dịp bắt mình xưng hô như vậy. Mất một thời gian lâu lâu, rồi sau vài lần ngượng nghịu gọi thử thì quen miệng từ lúc nào chẳng biết nữa. Bây giờ mặc dù không còn chung đường nhưng gặp nhau vẫn xưng hô ae như vậy, buồn cười nhỉ.
giống chị gái với anh rể quá...ngày xưa mình thấy anh chị lúc quen thì nói trống ko...ngôi vị thì dùng đại từ thay thế...tớ..tui..đằng ấy...bạn ơi....sau lấy về thì anh rể cứ xưng anh ngọt sớt,,nhưng thấy chị gái xưng vợ...gọi anh là bạn....sau sinh sinh con xong thì thấy chị gọi anh rể là anh ngọt sớt...nhưnglại thấy anh rể dạ vâng và xưng..."da, em nghe rồi chị ơi" ...hihi...