Các mẹ ơi, giúp em với Thằng bé nhà em được 3,5 tuổi, dạo nay tự dưng sinh ra tính hay cáu gắt, lèo nhèo, nhũng nhẽo. Giờ em phải làm sao bây giờ. Em thử một số cách sau rồi: 1. Giải thích nhẹ nhàng 2. Mắng, cho ăn roi 3. Tảng lờ, ko làm theo yêu cầu của cu cậu Mà cũng chẳng đỡ hơn Giờ em phải làm thế nào bây h? Mong các bố các mẹ giúp em
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Mỗi đứa trẻ thường trải qua những giai đoạn thay đổi tính nết. Có lúc sẽ rất cáu kỉnh, bướng khó bảo. Bạn nên kiên trì và khéo léo kết hợp nhiều cách. Ví dụ như Khi bé đòi hỏi bạn hãy đánh lạc hướng bằng cách hướng bé sang một việc khác cho bé quên đi. Khi con chơi cùng bạn hãy so sánh bé với bạn khác chỉ ra rằng bạn đó ngoan, ko lèo nhèo bố mẹ,....rồi động viên bé là bé có thể ngoan hơn cả bạn đó, vv.... Và có khi cũng phải cho bé một roi nhưng nhớ là ko đánh thường xuyên mà hãy cho một roi để nhớ mãi, đừng nên hơi tý mang roi ra mà làm bé nhờn sẽ ko biết sợ và bé sẽ càng bướng hơn.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Cảm ơn mẹ nó, để em tiếp tục kiên trì xem sao. Nhiều lúc muốn nổi giận và quát mắng rồi đánh thằng bé nhà em cho bõ tức, nhưng rồi lại ko dám, sợ làm thế càng căng thẳng hơn Hic
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì 3. Tảng lờ, ko làm theo yêu cầu của cu cậu Nhưng nhà chị phải tuân thủ lâu và nghiêm ngặt cơ, đừng ai dỗ dành nó.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Mình thì làm lơ luôn,nhưng nói thật làm lơ thì bé càng tức nhưng kệ,vài lần bé không thấy hiệu quả sẽ thôi ngay.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Một trong 2 bé nhà em cũng thế đấy ạ. Mới đầu thì chuột anh hay đánh chuột em nhưng đi học được mấy tuần thì chuột em hay cáu và nhõng nhẽo hơn không đc là khóc. Còn anh thì ra dáng lắm, bảo với mẹ:"anh ngoan đây này". Nhiều lúc bực lắm các mẹ ạ, mới sáng sớm mà cứ ỉ ôi nhưng e cứ kệ, cu cậu tức đập chân đập tay sau 1 lúc thì thôi.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Ôi giời đúng đấy mẹ nó, khoảng 1 tháng gần đây, tự dưng sáng nào cũng ỉ ôi, lèo nhèo, em tức em đập cho mấy phát ý. Sáng ra đi làm đã vội, lại lèo nhèo, nên em ko thể kìm chế dược ý. Hic, bây h em thấy, mang thai và đẻ con vẫn dễ nhỉ, dạy nó sao mà khó thế (
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì hihi chị ơi với trẻ con thì chị không nên cáu gắt với nó như thế chị à mà phải nhẹ nhàng với nó thì mới nghe
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Thực ra là khi nào mình ở trong trạng thái bình thường, ko mệt mỏi, hay không bận việc gì thì còn nhẹ nhàng được Chứ lúc nào đang mệt, đang bận nó lại lèo nhèo thì ăn đánh là chắc, mà đánh nhiều quá mình chỉ sợ nó dạn đòn, rồi mai sau đánh nó, nó lại ko sợ nữa thì chết
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Con mình cũng đang tầm tuổi bướng . Ở nhà cũng hay lèo nhèo hơi tý là khóc mình nghĩ cho đi nha trẻ là biện pháp tốt nhất. Trẻ con nó chỉ sợ cô ít đứa sợ mẹ nên cô mới trị được.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Ôi vừa vội, vừa bù đầu.... một mớ thứ trong khi con cứ nhõng nha nhõng nhẽo, nịnh mãi, nhẹ nhàng mãi không nghe thì cho mấy cái tẹt mông i' chứ, không thì lơ đi, sao mà nhẹ nhàng mãi được mẹ cháu? Đang nóng đố ai ngon ngọt được! Trẻ con nhanh quên, thấy mình lơ đi nhiều, nó biết cách của nó không hiệu quả là thôi ngay i' mà,
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì huhu có mẹ nào giúp em với ko ah.Con em 22 tháng ở nhà rất chi là ngoan,mới đi học 1 tuần về ,bèo nhèo,khóc lóc, ko vừa í là ném tất cả,bạ cái gì cũng ném...huhuh em đến stress với con..Mọi ng bảo tại con mới đi học nên tâm lí bị ảnh hưởng,em cũng chưa biết làm thế nào chỉ mắng hoặc lờ đi cho xong..hcihchciich Em phải làm sao bây giờ cá mẹ nhỉ?Em con đầu nên vẫn ít kinh nghiệm lắm ah.Các mẹ giúp em với.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Chị muốn con chị có tình yêu thương, cư xử đúng mực, thì cách tốt nhất là cho cháu thấy tình yêu thương của chị, cháu làm gì kệ cháu, đừng đánh hay chửi cháu, vì thế sẽ tạo ấn tượng xấu cho cháu, nó giống như bị đóng đinh vào tưởng, khi rút đinh ra thì vẫn còn vết sạo ko bao giờ lành. cho nên chuyện cháu cáu gắt không có gì lạ đâu. Thử xem ở trường cháu học hành ra sao, các bạn thế nào, còn về nhà thì cố gắng làm cho cháu vui vẻ, thoải mái nhất! ai cũng thích được quan tâm, nhất là trẻ con.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Đúng là tùy theo từng thời kì mà bé có những biểu hiện khác nhau đấy . Con mình cũng đã có lúc nhìn thấy bà bán đồng nát hay người không quen cũng chào nhưng cũng có thời điểm gặp người quen nhắc mấy lần cháu mới chào . Những lúc ấy bực lắm nhưng dần dần mình tìm cách khuyên bảo. Bé không thích bị so sánh với một bạn ngoan hơn lúc bị mẹ phê bình , nhắc nhở đâu . Hãy chọn thời điểm khác khuyên bé và lấy tấm gương một bạn ngoan mà cháu biết để nói với cháu . Bế sẽ thay đổi dần để mẹ thấy mình ngoan cũng bằng , có khi còn hơn bạn ấy nữa cơ .
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Ôi, các chị ơi, con em còn có trò ăn vạ rồi cố tình gào to lên, xong là trớ, oẹ ầm ĩ. Thế là mỗi lần nó khóc thì cả nhà lại xúm vào bảo "thôi con nín đi, con thích gì???" rồi chiều luôn theo ý thích của cháu để cháu đỡ khóc đỡ trớ ạh. Các chị xem thế có điên ko cơ chứ. Cả nhà như thế nên em chả biết dậy kiểu gì luôn. Bjờ đến jờ ăn cơm, cháu nghịch bát canh, rồi chọc thìa vào tất cả các món ăn mà cả nhà ko ai "nỡ" mắng câu nào. Rồi làm ko vừa ý cậu thì cậu ý cũng gào. Ngày trc ko đến nỗi thế đâu nhưng bjờ thì thành ra quái đản thế. Cậu ý đc 2 tuổi 3 tháng rồi.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì Nhóc nhà tớ cũng giở chiêu khóc lóc gào thét oánh mẹ ầm ầm, đi siêu thị mà đưa về hay quát là lại giở trò. Cuối cùng tớ kệ cho lăn dưới nền nhà tớ ra cách đó 1 đoạn đợi, khóc chán chả thấy mẹ nói gì lại đứng dậy chạy tới mẹ khóc tiếp nhưng nhỏ hơn oánh mẹ mấy cái rồi bắt mẹ bế. Đỡ hơn trước xót con toàn dỗ dành ăn vạ còn lâu hơn lại còn nôn chứ, bây giờ thì tớ thỉnh thoảng áp dụng cái chiêu mặc kệ. Xót thật nhưng trẻ con được chiều là hư ngay được, đểu thía.
Ðề: Khi con bạn cáu gắt? Phải làm gì cảm ơn mẹ nó nhìu! đúng là con mới đi học nên bị nhiều áp lực.Bây giờ cháu đã quen dần,mọi thứ dần trở lại ổn định, giờ còn ngoan hơn trước.Biết sợ ,biết nghe lời, thi thoảng vẫn lờ lời ng lớn nói...nhưng trộm vía cứ uốn nắn dần dần thôi ah.Quan trognj là lờ đi,nếu dạy con thì chỉ 1 ng day thôi,bắt mọi ng đi ra ngoai hết.Ở tuổi này con đều bít hết rồi, nói gì cũng hiểu,mình cố uốn nắn dần dần thôi các mẹ ah.