Khi con bị bạn lớp trưởng đánh??

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi nhimcon98, 26/3/2005.

  1. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình học lớp 1, hôm trước đi học về mặt buồn thui, rồi kể mẹ nghe chuyện ở lớp. Hoá ra bé bị bạn lớp trưởng đánh: "con ko ngủ được (vì hôm đó bé bị ngạt mũi) nên lục đục, thế là bị bạn lớp trưởng đập cho 1 cái, lúc đó con ko dám nói gì" nhưng mà mình biết là bé rất ấm ức vì chuyện đó.
    Mình nghe xong chuyện mà buồn quá, ko phải buồn vì con bị đánh mà buồn vì ko hiểu các cô dạy các cháu thế nào mà bạn lớp trưởng lại có hành động như vậy.
    Mình đang lúng túng, ko biết có nên gặp trực tiếp cô giáo chủ nhiệm để phản ánh hay là hướng dẫn con cách tự ứng xử lại trong trường hợp như vậy.
    Rất mong mọi người tư vấn. Thanks.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhimcon98
    Đang tải...


  2. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    NhimCon ơi,

    Đọc tâm sự của bạn mà mình cũng thấy bực cùng bạn đấy. Bực vì các cô lại để chuyện này xảy ra trong khi các cháu còn quá bé mà đã biết chức cách này nọ. Ỷ chức lớp trưởng để đánh bạn là không nên chút nào và nếu tiếp tục để con bạn gặp phải trường hợp này thì cũng ảnh hưởng dến sự suy nghĩ của bé. Mình không bực cậu/cô bé lớp trưởng kia nhưng mình khó chịu về cách giáo dục bầu cử lớp trưởng mà không giảng cho lớp trưởng hiểu rõ biên giới của lớp trưởng ở đâu chứ không phải là lớp trưởng muốn đánh bạn thì đánh. Cái đà này không những con bạn sợ uy quyền của lớp trưởng trong giờ học mà ngoài giờ học mà tình cờ có gặp lớp trưởng cũng sẽ sợ đấy. Sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của bé. Mình nghĩ bạn nên gặp trực tiếp cô giáo nói chuyện về vấn đề này vì ddieu này nhất định không thế để xảy ra lần nữa với con cua ban hoặc con người khác trong lớp đó. Thông báo với giáo viên để tránh chuyện như thế này xảy ra và hơn nữa là giúp bạn lớp trưởng kia hiểu rang không nên dùng quyền uy mà uy hiếp người khác bằng bất cứ hình thức nào.
    Thật buồn khi 1 đứa bé chưa nhận thức được đúng sai mà đã hiểu thế nào là quyền uy và đứa khác thì sợ cái danh chức đó mà phải im lặng không dám phản ứng lại hay nói với cô giáo khi bị đánh mà phải ấm ức như the :(
     
  3. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Tất nhiên là bạn nên hướng dẫn con cách sử xự lại nếu gặp trường hợp bất công như thế. Dạy bé nên đến nói cho cô giáo biết chứ đừng dạy bé "đập lại" người ta nhe :lol: Và khuyến khích bé tiếp tục kể cho bạn nghe về sinh hoạt hằng ngày trong lớp của bé để bạn luôn luôn có sự theo dõi mọi sinh hoạt của con mình một cách chặt chẽ nhất. Thôi đừng buồn nữa NhimCon nhé. Nhớ đi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm nữa.
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đọc bài của nhímcon98 mà thấy bực mình quá, theo chị nghĩ là phải có lệnh của cô giáo thì lớp trưởng mới dám đánh bạn như vậy.
    Chị có đứa cháu gái đang học trường mần non lớp lá cũng được cô giáo cho làm xếp bạn nào nói chuyện-quậy-không ngủ thì đánh ,mẹ của cháu kể mà có vẻ như tự hào về con ,mình khuyên là chỉ nhắc nhở bạn thôi chứ không được đánh ,vô tình tập cho cháu tính bạo lực ,không biết là mẹ của cháu có hiểu không?
    Bây giờ lại gặp chuyện này mình biết chắc là có sự chỉ đạo của cô giáo ,em nên gặp cô giáo để nói chuyện chứ không nên để như vậy ảnh hưởng đến việc học của cháu.Nếu còn lặp lại thì phải gặp Ban giám Hiệu nhà trường để trao đổi,em đừng đắn đo mà phải làm liền thôi.
     
  5. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Em xin cám ơn những lời khuyên của 2 mẹ.
    Em băn khoăn chưa dám phản ánh với cô vì..... cô cũng đánh học sinh (tất nhiên chỉ những cháu thường xuyên hư và cô đánh cũng mang tính chất doạ để cho các cháu tiến bộ thôi) chứ ko riêng gì bạn lớp trưởng. Nếu mà nói ko khéo sẽ "chạm" đến cô.
    Theo em, cô giáo đánh các cháu theo tính tích cực thì vẫn có thể được. Còn đã là bạn bè ngang hàng thì nhất định là ko vì đơn giản là các bé sẽ mất đi tình bạn trong sáng, và còn nhiều vấn để khác khác kéo theo..
    Bị đánh lần này là lần thứ 2 nên bé nhà em có vẻ ghét bạn lớp trưởng. Mà hỏi ra thì ko chỉ riêng mình bé bị bạn lớp trưởng đánh. Rồi qua cách bé kể chuyện chơi với các bạn ở lớp thì em cũng hiểu được 1 điều là bạn lớp trưởng rất có UY với vai trò trưởng lớp.
    Thực ra đây cũng chỉ là 1 chuyện điển hình trong rất nhiều chuyện ở lớp của bé đấy các mẹ ạ. Đúng là chán chẳng buồn chết

    :p :p :p
     
  6. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Việc bé bị lớp trưởng đánh có thể coi là một trường hợp bị bắt nạt. Bạn có thể tham khảo các bài về hiện tượng bắt nạt trên trang của của Làm Cha mẹ.
     
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các bác, đây là lần đầu tiên em post bài trong diễn đàn Làm Cha Mẹ đấy ạ Em vẫn theo dõi bài viết của các bác để học hỏi Sau khi đọc hết lời khuyên này của mọi người, em thấy mình chắc.. mát tính qúa, đây là trường hợp của con trai em, đang học lớp mấu giáo 4 tuổi, em vừa post bài này bên webtretho, em copy sang đây. Các bác nghe rồi cho em ý kiến cái nhé, em đang.. khùng đây Cám ơn các bác nhiều .

    Trẻ đặc biệt "bạo lực" hoành hành trong lớp của con

    Các mẹ ui,

    Mình là người tương đối cool trong việc "cọ sát" của con với trẻ khác. Trung thực mà nói thì thằng lớn nhà mình được các cô giáo ở trường mẫu giáo đánh giá là "hiền lành, thương bạn và đặc biệt về kỷ luật thì không có gì phải phàn nàn" Thêm vào đó, lớp học của con mình có một cô giáo rất tận tình, chu đáo, phương pháp sư phạm của cô phải nói là rất được, ngoài ra cô còn có vẻ rất nghiêm khắc nhưng lại thương học sinh, điều mà cha mẹ nào cũng mơ cho con mình. Nhóc nhà mình bắt đầu vào mẫu giáo 4 tuổi từ năm học 2004-2005 vừa qua, phụ huynh và các cháu đều rất yêu cái lớp ý và cô giáo đó, chưa bao giờ mình phải quan tâm tới chuyện tụi trẻ uýnh nhau thế nào, thậm chí mình còn cảm thấy thật cảm động mỗi khi con mình ốm, nghỉ học, rồi quay lại trường, các cháu khác đều vây quanh con mình hỏi han, tíu tít với cu cậu, có đứa còn cầm tay nó cười rõ tươi, mình thầm cảm ơn cô giáo nó đã có công gây dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp đến thế cho bọn trẻ. Mọi việc suôn sẻ cho đến gần đây, sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh thì lớp tiếp nhận một học sinh mới chuyển vào học, mà mình đoán là do chuyển địa điểm sinh sống nên họ xin cho con vào đây để cho đúng khu vực. Mẹ của cu cậu người Anh, còn bố là dân ở đây hay không thì không rõ, vì ít gặp.

    Vấn đề là ở chỗ, cách đây vài tuần, mình thường xuyên thấy con bị xây xát ở mặt, vùng mắt... Thường ngày quả là tụi trẻ cũng đôi khi nô đùa, chơi trò đánh nhau, va đập vào nhau, nhỡ có biêu đầu, sứt chán một tí thì mình cũng không để tâm, dù xót con nhưng cho là chuyện bình thường thôi, nhưng mấy tuần nay thì khác. Mỗi lần thấy con tím xước ở mắt, mình đều hỏi ai làm thế, thì nó vẫn nói tên chỉ một đứa, là thằng Daniel. Như thường lệ, mẹ vẫn dặn, nếu bạn nào đánh con mà có cô giáo ở đó thì con phải mách cô giáo đã, không được đánh nhau với bạn. Thế nhưng cả một tuần vừa qua, con mình ngày nào cũng về nhà trong tình trạng mắt bị cào xước nữa, có vệt lớn và nằm ngang mắt, chắc chắn là vào cả trong mắt, ngoài ra có lần thì là vết bầm dập ở môi, chảy máu. Tuần vừa rồi, 3 ngày liên tiếp thằng bé bị hành hung. Mẹ cháu bắt đầu lo ngại, cảm thấy nhân vật bạo động kia có vẻ... có vấn đề, nên dặn con là không được lại gần chơi cùng bạn ấy, nếu bạn ấy đến gần thì con đi ra chỗ khác chơi với bạn khác...

    Chuyện tưởng rồi sẽ đâu vào đấy nếu chỉ là accident, ai ngờ, ngày chủ nhật tuần trước, khi gia đình mình đang đi bộ trên đường, gần trường học, thì gặp gia đình cu cậu kia, các mẹ biết gì không? Thằng bé đó bông nhiên bứt ra khỏi bố mẹ nó, chạy thục mạng về phía con mình, vì nó nhận ra bạn học, vừa cười rú ngớ ngẩn, vừa lao vào oánh thằng lớn nhà mình, trước mặt bố mẹ hai bên, bố nó hầu như không có phản ứng gì, mẹ nó thì chỉ nói, giọng Anh ẽo ợt, không có một chút dứt khoát nào cả : "No, Daniel, don't do that !" Và chỉ thế thôi. Rồi thằng bé kia tiếp tục bất ngờ lao vào nhóc bé nhà mình, bé mới 2 tuổi rưỡi thôi, đẩy bé ngã nhào ra đất, mình và anh xã đều bất ngờ, rồi chuyển sang bất bình, cùng quát : "Thôi ngay đi !" Lúc này mình thực sự cảm thấy thằng bé này "không bình thường" thật, thái độ của một đứa trẻ hung hăng, bạo lực một cách khó tin. Mình đã định bụng găp mẹ nó để nói chuyện nhiều lần, nhưng hôm đó là ngày lễ của các bà mẹ, chắc họ cũng đang đi chơi, lại đang gặp nhau giữa đường thì không tiện, đành bấm bụng để sang tuần. Cái ngày xui thế nào, hôm sau vào tới trường, gặp mẹ nó, định cho cả cô giáo biết luôn thể thì không may, mẹ nó đang đi ra, trên tay bưng một cái bánh sinh nhật. Hôm ấy là sinh nhật thằng nhóc kia, ai nỡ nói chuyện này, vậy là lại hụt.

    Ngày thứ sáu tuần rồi, ba chúng đi đón thằng lớn, thấy mặt mũi con lại tím và xước Cô giáo chạy lại bảo, hôm nay cô thực sự hoảng sợ, vì thằng bé kia bỗng nhiên lại đánh các bạn một cách hung dữ ( đánh luôn cả những đứa khá to con và đầu gấu nhất lớp ), sau đó nó nhào vào thằng bé nhà mình, sự thể là như vậy, cô quát nó cũng không bỏ bạn ra, làm cô hoảng và phải chạy lại giữ chặt lấy nó. Cô chờ mẹ nó tới và nói chuyện cả với anh xã mình, cô cũng nhấn mạnh là thằng bé rất hung hăng và đánh bạn vô cớ, anh xã cũng bảy tỏ nỗi bất bình rồi, nhưng mẹ nó không hề tỏ ra con mình cần phải xin lỗi bạn, cần phải bị trách mắng, mà mẹ nó chỉ ôm con vào lòng, rơm rớm nước mắt, không đoái hoài gì đến cái mắt tím của con mình cả. Điên cái là lúc ý mình không có ở đấy, mà anh xã thì không biết hết mọi chi tiết của những ngày vừa qua, và không thể sâu sát bằng mình được.

    Thực ra cái làm cho mình cảm thấy bực, là đứa trẻ đó đã đánh tất cả những đứa khác trong lớp một cách hết sức kinh dị, mới vừa được 5 tuổi mà có khả năng làm thâm tím những đứa khác hằng ngày như vậy thì quả là ngoài sức tưởng tượng, vậy mà bố mẹ nó lại không tỏ ra cảm thấy điều đó không ổn, cô giáo thì lại mắc một sai lầm là, khi thằng bé kia bị các bạn xa lánh hết, không ai chịu chơi cùng, thì cô họp cả lớp lại, rồi hỏi các em là, em nào chịu chơi và giúp đỡ bạn ấy hay không, con mình và một cặp sinh đôi trong lớp đã rủ lòng thương và ngồi gần nó, đấy là lý do tại sao nó chọn con mình là nạn nhân, mà lẽ ra cô phải ngăn chặn sớm hơn, tách ly nó trong khi chờ đợi sự hợp tác của bố mẹ nó. Các phụ huynh khác cũng đang ở trong tình trạng như mình, tức là lo lắng, và cố kiên nhẫn, chờ đợi nếu tình trạng tiếp tục thì sẽ phải nói chuyên nghiêm chỉnh với giáo viên. Có lẽ cô thì coi nó là một đứa trẻ tội nghiệp, mà quên đi rằng đối với những đứa trẻ như con mình thì thằng kia không hề "nhỏ bé" tẹo nào, hơn nữa nó thực sự có vấn đề về tâm thần. Hay cũng có thể chỉ hôm thứ 6 vừa rồi cô mới lần đầu tiên nhìn thấy nó có biểu hiện khùng như vậy.

    Mình rất sốt ruột, mình không thể tiếp tục chờ để con mình ngày nào cũng về nhà với nhưng vết bầm tím gây ra bởi một chú oắt bằng cái nắm tay ấy, hơn nữa điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của con mình, vốn đã quá hiền và nhút nhát, có lần nó về nhà, hoảng hốt và nói : "Bạn Daniel làm con sợ !", có những đứa trẻ khác cũng nói thế với bố mẹ chúng.
    Mình bức xúc và thiếu kiên nhẫn lắm rồi, tiếc là ngày mai lại là ngày nghỉ lễ, phải chờ thứ 3 thôi. Mình định sẽ không cần nói chuyện với bố mẹ thằng bé kia, vì điều đó vô ích, với kiểu cách dậy con như vậy, thì người ta không thể làm thằng bé thay đổi trong hai ngày được, mà nó sẽ tiếp tục đánh bạn bất cứ lúc nào, trong khi mình tự hứa sẽ không có "nếu", sẽ không có "lần tới" con mình bị hành hung nữa. Cách mình định làm là gây áp lực với giáo viên, để cô ấy phải có biện pháp giải quyết, cô đã nói có thể sẽ phải tách ly nó vào giờ ra chơi, để nó không đánh được bạn, mình không tin đó là cách giải quyết hợp lý, vì thằng bé vẫn đi ăn cùng các trẻ khác, vào giờ cơm trưa và do người khác quản lý, liệu họ có trông được nó không, và việc tách ly nó sẽ kéo dài được bao lâu...?

    Bức xúc quá các mẹ ạ. Mình không ghét thằng bé, nhưng cứ nhìn cái thái độ của mẹ nó mình chỉ muốn... cho một trận. Thế mới biết, "dậy con từ thuở còn thơ"
     
  8. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Như Wild nói thì Daniel: gặp bạn là đánh; đánh hầu như tất cả các bạn; bố mẹ ko có biện pháp tích cực - có lẽ là cậu bé đó thực sự có vấn đề rồi.

    Trẻ con có thể đánh nhau tí chút, nhưng đánh thường xuyên và đánh hung bạo thì cô giáo phải có nghĩa vụ can thiệp và ngăn chặn chứ. Nếu một đứa trẻ đánh tất cả các bạn thì ko thể cách ly tất cả các bạn khỏi nó được. Mình nghĩ ở bên đó chắc sẽ có cách giải quyết tích cực và triệt để hơn ở nhà.
    Nói chuyện với cô, kiến nghị với phụ trách để họ có ý kiến với bố mẹ bé kia, đề nghị chuyển lớp ... Trước mắt thì đề nghị cô tách con mình, và dặn con nữa tránh xa bạn ấy ra. Ngoài ra chắc dạy con vài thế tự vệ nữa nhỉ?
    Ko bực đứa trẻ, mà bực bố mẹ nó kinh khủng.

    Ở đây có mấy bố mẹ nhiều kinh nghiệm, mẹ Luti, Le Khanh, anh Thanh Tâm :wink: chắc sẽ có nhiều lời khuyên hay cho Wild đấy
     
  9. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Chào bạn wildpony,

    Xin chia sẻ với bạn nha, mình cũng đang sống ở nước ngoài, hồi bọn mình mới sang đây con mình cũng còn đang ở lớp MG 5 tuổi, trường lớp và cô giáo thì tốt khỏi phải nói rồi, chỉ tội trong lớp của con mình hồi đó cũng có một thằng bé rất hung hăng, chuyên đánh bạn như vậy, và con mình thỉnh thoảng cũng là nạn nhân của thằng bé này vì con mình cũng thuộc loại hiền lành, ít đánh nhau. Mình cũng dạy con mình tránh nó ra, khi nó đến gần thì nên đến cạnh cô giáo...nhưng trẻ con đâu có phải lúc nào cũng nhớ lời mẹ dặn nên thỉnh thoảng vẫn bị đánh. AX nhà mình phải dạy cho con mình mấy thế võ để đẩy được nó ra...

    Hồi đó mình cũng nói với cô giáo, nhất là hôm nào có dấu vết thì lại càng dễ nói hơn, đông thời mình cũng gặp thẳng mẹ của thằng bé đó để nói mẹ nó dạy nó, ban đầu mẹ nó cũng có thái độ như bà mẹ của thằng bé đánh con bạn đấy, thậm trí có lần còn nói ầm ầm lên là con bà ấy là đứa bé ngoan, mình nên xem lại con mình....Mình hỏi chuyện một số bà mẹ khác và may là mình tìm được thêm hai bà mẹ cũng có cùng những bức xúc như mình nên cả ba người cùng đến nói với cô giáo và nói với mẹ thằng bé. Lúc đó bà ấy mới khóc và bảo đấy là tại ở nhà nó hay bị bố nó đánh, nên nó mới hung hăng như vậy. Khi biết vậy thì nhà trưòng họ mới nhà tâm lý đến giúp đỡ thằng bé, và họ có tác động đến gia đình nó nữa...Sau này ông Thanh tra vùng mình ở phải cử thêm một cô giáo dục đặc biệt chuyên giúp đỡ thằng bé đó và mình thấy đến cuối năm nó cũng có nhiều thay đổi.

    Con bạn bị đánh nhiều như vậy thì bạn nên phản ứng đi thôi, thằng bé đó chắc chắn có vấn đề gì đó nên việc phản ứng của bạn có khi lại còn giúp được cho thằng bé đó nữa nếu gia đình nó có vấn đề, trẻ con nhiều lúc có uẩn ức gì không nói ra được thì hay trở nên hung bạo, hơn nữa nếu con bạn bị đánh nhiều lần bé sẽ có thể có ấn tượng không tốt với trường học.
    Có điều mình nghĩ nếu bạn tìm được đồng minh là các bố mẹ khác để cùng nói với cô giái và cha mẹ bé đó thì chắc là tốt hơn, và kinh nghiệm của mình là dù bạn có bực tức đến đâu, xót con đến đâu thì vẫn nên giữ thái độ mềm mỏng thì dễ thành công hơn.

    Chúc bạn giải quyết được vấn đề sớm nhé.
     
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cam on MeLuti, Me Bong&Bambee, em cung dang sot sang cho toi sang mai de co tim gap me thang be mot lan nua, em muon bay to y dinh cua minh mot cach ro rang, va noi chuyen voi co giao nua. De sau nay neu me no khong co thai do hop tac thi se de cho minh hon trong viec yeu cau thanh tra giup.
    Hy vong la se co ket qua tot dep. [/url][/code]
     
  11. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    To wild. Nếu cảm thấy khó quá sao không đổi lớp khác, thậm chí trường khác nhỉ?

    To Nhimcon. Trẻ con đánh nhau là chuyện thường tình ấy mà, mình làm ra vẻ trầm trọng quá bọn nó lại tưởng là cái gì kinh lắm, vì thế nên tránh việc "bé xé ra to". Các bà mẹ nói chung hay có xu hướng hơi một tý đã hoảng loạn cả lên. Nói vậy nhưng không có nghĩa là mình mặc kệ, cứ theo dõi xem thế nào, nếu tái diễn nhiều lần, cảm thấy hậu quả lớn thì phải nói với cô giáo, mà cô giáo không giải quyết được thì xin đổi lớp, đổi trường.
     
  12. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
     
  13. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng wildpony đã giải quyết được vấn đề rồi nhé.


    wildpony
    quote]Ở đây cái QUYỀN TRẺ EM nó to đùng đùng bác ạ. Ví dụ, có lần em đang cho tụi nhóc chơi ở bể bơi ngoài công viên, có một thằng khoảng 13 tuổi, mà nó to hơn cả anh xã nhà em ý, nó sút quả bóng từ đầu bể bơi tới cuối bể bơi, thẳng vào mặt một ông cụ đang ngồi trên băng ghế phơi nắng, em cảm giác người ông cụ như nổ tung lên vì sức mạnh của quả bóng, mà không ai dám làm gì nó, bởi vì nó là TRẺ CON.

    Mình thấy đúng là ở bên này quyền trẻ em rất được tôn trọng, nhưng không biết nước bạn ở thế nào, ở Pháp mình thấy bên cạnh quyền trẻ em, nhà trường họ dạy cho trẻ con về việc tôn trọng luật pháp và nghĩa vụ của con người từ mẫu giáo cơ.
    Hồi con mình học lớp 1, đầu học kỳ hai khi trẻ con bắt đầu biết đọc khá thành thạo là cô cho các bé mang về nhà một bản in về quyền trẻ em, trong đó họ giải thích rất dễ hiểu, kèm theo một thư của cô gửi cha mẹ để giúp cho con hiểu hết các vấn đề trong đó. Một tuần sau cô tổ chức cho cả lớp thảo luận theo từng nhóm về từng điều một, đại khái bé nào hiểu như thế nào thì trình bày thế đấy, nếu cô thấy chưa đúng lại hỏi trẻ nào hiểu hơn thì giải thích thêm cho các bạn khác, sau hai buổi như vậy, khi bọn trẻ con đã nắm khá rành rõ về quyền trẻ em thì cô cho một bài tập về nhà để trẻ con sưu tập, suy nghĩ và viết về những nghĩa vụ mà trẻ con cần thực hiện ở trường, ở nhà, trong XH....Sau đó lại thảo luận ở lớp, mục tiêu để hoàn chỉnh nội quy trường hoc, và một số quy tắc sống trong xã hội, trong đó mình thấy có một mục được tô đậm là : biết tôn trọng người khác, làm điều gì sai phải biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi của mình.

    Vậy nên mình thấy việc có thằng bé đá bóng vào mặt ông cụ già mà mọi người xung quanh không ai nói gì là do mọi người ngại va chạm và né tránh là chính chứ chẳng có dính dáng gì đến quyền trẻ con cả.

    [/quote]
     
  14. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đang đọc về 6 điểm cơ bản của nhân cách. Thấy cái mà mẹ Luti nói rất đúng, đấy chính là điểm " Tôn trọng" trong 6 điểm.
    KHông chỉ dạy con, mà đến người lớn cũng có rất nhiều người không hiểu được điều đó - Cần phải biết nhận lỗi, nhận đúng cái mình sai và sửa lỗi
     
  15. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    [/quote]

    Vâng, em cũng nghĩ là chúng nó đã đựợc học, nhưng vẫn có những đứa trẻ thực sự... mất dạy. Những đứa trẻ đó thường là đến từ các nước nghèo từ Châu Âu. Em ở không xa bác lắm, em sang Pháp đi chợ đấy :D , Thụy Sĩ mà bác. Trường hợp thằng bé ( chao ơi, nếu em thể thể gọi nó như thế, vì nó chẳng bé tẹo nào cả ), thì em cũng hiểu tại sao mọi người sợ, không hẳn mấy người lớn đang đứng đó sợ nó, mà là sợ nếu mình chặn nó lại bằng hành động ( nói bằng lời rồi không ăn thua ), thì chắc chắn nó cho một tát, và đương nhiên người ta phải tự vệ, nói thẳng là đánh lại, mà phụ nữ oánh thì không nổi nó, còn mấy ông đàn ông sợ là đánh nó gặp phiền toái vì mình là người lớn. Dĩ nhiên lẽ phải là lẽ phải, nhưng ở bên này, nói thẳng là họ đưa nhau ra tòa dễ quá, nên người ta ngại.

    Nhiều lúc em cũng phải lân la tìm hiểu những trường hợp tế nhị, để biết đâu là quyền của mình, mà còn bảo vệ con nữa đấy.
     
  16. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn các chị nhiều :D .

    Đúng là việc coi như tạm ổn, thanh tra trường đã gọi cha mẹ đứa bé lên nói chuyện. Có điều em vẫn lo làm sao cô có thể để mắt được tới chúng trong suốt thời gian ở trường. Hiện tại thì cô nói đã thông báo cho tất cả những giáo viên khác, khi thay phiên nhau trông các em giờ ra chơi thì phải có trách nhiệm quản lý thằng bé. Từ hai ngày nay, con em về nói là bạn không đánh ( vì em thấy cô giáo để nó ngồi riêng ), nhưng chiều nay, con về lại bảo : "Lúc ra chơi, bạn Daniel lại nhặt một khúc gỗ ở chỗ sân đang có sửa chữa ( vì vậy nên có thanh gỗ ), để đánh bạn Kyle !" :( Em thì chỉ mong cô để mắt tới cả các trẻ khác nữa chứ không chỉ con em, nhỡ nó ghè cho bé nào một thanh gỗ vào mặt thì toi rồi.

    Sáng nay dẫn con đến lớp, thấy thằng bé ngồi một mình ở bàn gần cô giáo, bỗng mủi lòng, lại thương nó quá. Bạn bè sợ nó nên ngồi ra chỗ khác, cô thấy tình hình xấu cũng đành để nó ngồi một bàn riêng.

    Hôm kia, mẹ đứa bé gọi điện tới nhà em, chẳng được một câu xin lỗi, lại cứ thanh minh là chính con bà ấy cũng bị đánh bởi những đứa khác, rằng nó được.. dậy lại đánh nhau như thế nào ở trường. Điều này làm em khó chịu, em đã chứng kiến thằng bé đánh con mình thế nào ngay cả khi có bố mẹ hai bên, rồi phụ huynh khác cũng phàn nàn, rồi cô giáo khiển trách... mà họ vẫn chưa sáng ra tí nào. Không biết trình độ học vấn có quyết định cái gì không, chứ em thấy những người đến làm cho các tổ chức quốc tế ở đây thì mèng nhất cũng trình độ Master, mà sao lại có thái độ như vậy được nhỉ ?
     
  17. khanhtrang139

    khanhtrang139 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi con bị bạn lớp trưởng đánh??

    trẻ con mà bạn nên dạy con cách ứng xử thôi bạn ạ chứ bạn đi nói với cô cũng đâu giải quyết gì hãy đẻ trẻ tự do phát triển dạy con mminhf cách ứng phó là ok
     
  18. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,264
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Khi con bị bạn lớp trưởng đánh??

    theo em chị tìm hiểu xem tại sao bạn ấy lại đánh con chị.rùi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm để có cách giải quyết.chứ để bé ấm ức quả thật k tốt chút nào
     
  19. becutan

    becutan Banned

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Khi con bị bạn lớp trưởng đánh??

    Mình nghĩ trong trường hợp này chị nên bình tĩnh và cư xử nhã nhặn, lịch sự thì sẽ dễ giải quyết hơn đó. Tuyệt đối không nên làm quá lên hoặc cư xử mất bình tĩnh nha.
     

Chia sẻ trang này