Khi con đái dầm trở lại

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuhien, 19/1/2005.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Từ rất lâu rồi cu Hột không đái dầm nữa. Nhưng tự nhiên có một dạo, ngủ trưa cũng đái dầm, ngủ tối cũng đái dầm. Có mẹ nào gặp trường hợp tương tự không? Cách giải quyết của các mẹ ra sao.

    Còn mẹ cháu thì cứ mặc vậy. Nhưng có điều không được quát mắng cháu, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thôi. Và nhất là khi gặp người lạ thì không nói với họ "bí mật" đó, sợ cháu ngượng :lol: :lol: :lol: . (Hình như theo em biết thì các chuyên gia cho rằng bé bị đái dầm trở lại như thế này là do cháu gặp căng thẳng, và đúng là lúc đó thằng cu nhà em đang tập đi vệ sinh vào buổi tối.) Sau khi giải quyết nguyên nhân đó, một vài ngày trôi qua và chứng đái dầm của cháu tự nhiên biến mất.

    Có một kinh nghiệm nhỏ vậy chia sẻ cùng các mẹ :lol: :lol: :lol: .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Thu Hien oi, be nha minh tu be den gio van dai dam thuong xuyen day minh chiu khong biet sao ma tap cho be khong dai duoc mac du truoc khi di ngu nhac be di tieu hai lan ma van dai dam. Co dieu la 9 gio toi minh moi cho be uong cu sua cuoi cung. Minh co nen cho be uong sua vao luc 8 gio toi khong nhi? neu the thi di hoc ve chi uong duoc mot cu thoi.

    Co Me nao dong canh ngo va co bi quyet xin chi giup voi
     
  3. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Chị Huyền ơi, có một số bé thì vẫn thường hay đái dầm đến tận khi bé 4 hoặc 5 tuổi cơ.

    Chị thử cho bé uống sữa sớm hơn. Và có thể thoả thuận với bé để đang đêm tỉnh dậy cho bé đi tè. Hoặc sau khi bé tè dầm thì mình có thể thoả thuận luôn điều này với bé xem sao.

    Thằng cu nhà em ngày xưa đêm nào cũng dậy đấy. Cách đây vài tháng cu cậu mới chịu ngủ một mạch đến sáng.
     
  4. memiu2007

    memiu2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mình xin chia sẻ với mehuyen những phiền toái, mệt mỏi khi con đái dầm hàng đêm. Bé nhà mình cũng đái dầm đến tận 7 tuổi. Mình đã sục sạo khắp trên mạng để tìm cách điều trị và cuối cùng mua “chuông báo đái dầm” để điều trị cho bé. Đây là một phương pháp rất tự nhiên: Chuông báo có cảm ứng với độ ẩm. Nó sẽ kêu khi bé tè được vài giọt, đánh thức bé dậy đi đái tiếp. Việc đánh thức đúng lúc bàng quang đầy sẽ tạo cho bé phản xạ nhận biết đúng thời điểm để dậy đi đái. Theo thời gian tạo cho bé phản xạ để bé biết tự tỉnh dậy trước khi đái, dần dần hết bị đái dầm. Phương pháp này đòi hỏi mẹ phải kiên trì, vất vả một thời gian. Bé nhà mình đã hết đái dầm sau 1,5 tháng điều trị. Các mẹ tham khảo nhé.
    https://www.facebook.com/chuongbaodaidam
     
  5. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    có vẻ như kinh nghiệm của mẹ này hay nhỉ
     
  6. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,872
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    cu nhà mn lớn chưa ạ?
     

Chia sẻ trang này