Khi con không nghe lời, bạn có đánh con?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Nuoi day tre, 22/1/2009.

  1. Nuoi day tre

    Nuoi day tre Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/1/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khi con không nghe lời, bạn có đánh con? Tôi muốn hỏi ý kiến của các thành viên trước khi đưa ra ý kiến của tôi để cùng chia sẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nuoi day tre
    Đang tải...


  2. jaden

    jaden Sống ở đời, hơn nhau cái đàng hoàng các bác ạ!

    Tham gia:
    15/7/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Con em mới gần 9 tháng nên em ko biết sau này nó có bị đòn khi ko nghe lời em ko nhưng lúc nào em cũng tự nhủ là ko bao giờ đánh con vì cứ tưởng tượng cái mặt nó bị đòn chắc tội nghiệp lắm, sợ nó sẽ giận em và ấn tượng là mẹ nó ghét nó mà em thì luôn mong con em yêu em nhiều như em yêu nó :D
     
  3. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Em phản đối món đánh con này lắm ạ
     
  4. Mẹ Chún Chún

    Mẹ Chún Chún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Thật khó mà ko đánh nếu chúng hư quá, ko nghe lời mẹ. Thỉnh thoảng tớ vẫn bụp con vào đít... vì tớ quá bực vì con cứng đầu.
     
  5. ocyeucuame

    ocyeucuame chuaviemlotuyen.com

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    9,545
    Đã được thích:
    1,236
    Điểm thành tích:
    963
    Biết rằng đánh con là bất lực rồi nhưng thật sự nhiều lúc ko kìm chế được thật, hic.
     
  6. Me Thocon

    Me Thocon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Hic hic, ai cũng biết đánh con là không nên, nhưng nhiều khi ko làm vậy thì ko giải quyết được vấn đề. Ví dụ như con mình, nó ngang bướng vô cùng, mình đã dùng nhiều biện pháp, nhẹ nhàng thuyết phục, rủ rỉ tâm tình, giận ko nói chuyện, trừng phạt ko cho chơi đồ chơi, v.v.... nhưng đều ko có hiệu quả, nhưng chỉ cần 1 roi là đâu lại vào đấy, hehe.
     
  7. amant

    amant Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Công nhận là mình đã từng đánh con. Nhưng nó bướng thật ý, nói nhẹ k nghe, nặng cũng k nghe. Sao trẻ con thời nay bướng vậy nhỉ
     
  8. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Không đánh ko được, tất nhiên là mình chỉ nên đánh vào mông thôi
     
  9. bee08

    bee08 Banned

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    mình toàn bắt con úp mặt vào tường:| bee nhà mình ngoan nến ko bị đánh bao giờ:)
     
  10. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,666
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là không nên đánh con, nhưng ko hiểu sao vẫn phải có roi thì mới ngoan hơn được,huhu
     
  11. bong-halinh

    bong-halinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mình từng tham gia diễn đàn với chủ đề" làm gì khi con không nghe lời", chuyên gia tư vấn là không nên đánh con, mà phải giải thích cho con biết việc con làm như vậy là không đúng, là sai, rồi đưa ra biện pháp giúp đỡ con, nhưng có phải lúc nào mình cũng kiềm chế được như vậy đâu. Hy vọng mình và các mẹ có thể kiềm chề để tránh đánh đòn con khi con mắc lỗi, hihi.
     
  12. amant

    amant Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Nói đúng ra thì ai cũng biết nên làm gì. Nhưng vấn đề tại thời điểm nóng giận đó ai làm được gì mới là quan trọng. Các chuyên gia tư vấn thì đơn giản, nhưng chắc gì họ đã làm được những gì họ nói với người khác.
     
    Le Khanh thích bài này.
  13. TOMPRO

    TOMPRO Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/2/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con em 15 tháng rùi. Nói gì nó cũng hiểu nhưng mỗi tội không nghe chỉ khi nào quát lên thì nó cười và tránh ra xa chỗ nó đang nghịch. Những lúc phải cho nó ăn thì đúng là cực hình các bác ạ. ăn vừa chậm lại còn nghịch khoẻ. Mỗi lần ăn là cả mẹ và còn đều khóc hic hic
     
  14. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình mới hơn một tuổi nhưng cũng bị phát vào mông vài lần rồi, chủ yếu là những lúc cu cậu quấy, mình ức chế không nhịn được nên lại phải vỗ mông cu cậu vài phát. Xong những lúc nhìn con ngủ thì lại hối hận ghê lắm, mình không ủng hộ việc đánh con, nhưng mình nghĩ không phải đứa trẻ nào cũng có thể dậy được bằng lời nói.
     
  15. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    gãi đúng chỗ ngứa,
    hồi tớ mang bầu, tớ luôn nghĩ là sẽ ko bao giờ đánh con, suốt ngày xoa bụng nựng con ngoan, mẹ sẽ ko bao giờ đánh con, sẽ bảo ban con v.v.....
    sời, nhưng nó càng lớn càng nghịch, ông chồng em là người rất ghét dùng roi mà cũng phải lấy roi quất mông mấy lần rồi, xong 2 vợ chồng nhìn nó ngủ lại thương, lại mẩm trong bụng hứa sẽ ko đánh nó nữa, sẽ từ từ bảo ban nó v.v..... sời ơi, nhưng hôm sau nó lại đâu vào đấy.
    Con tớ mới 28 tháng mà đã thế ko biết lớn tý nữa thế nào.
    Đợt này đang ốm, bắt đầu đi học được 1 tuần, nghỉ 1 tuần ốm mà, suốt ngày hờn, khóc, ko ăn, ko chịu đi học, ..
    Trưa nay 2 mẹ con cho nhau ăn nó cứ ụp chặt cái mặt xuống ghế, nựng kiểu gì cũng ko xong, tức mẹ khóc thì con cười, trời ạ..
    Cuối cùng phải kiếm cái roi để cạnh nó mới chịu ăn được vài thìa... hu hu......
    CÁc bác chia sẻ kinh nghiệm cho em học hỏi với hu hu...
     
  16. Bin yêu của mẹ

    Bin yêu của mẹ -* Hội Dê 79 *-

    Tham gia:
    3/11/2008
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Cũng giống nhiều mẹ, trước đây khi chưa có em bé mình cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ đánh con, vì nhiều lúc nhìn các bé khóc tội lắm. Nhưng bây giờ thì đúng là không biết phải làm thế nào nữa để con chịu nghe lời. Nhắc con nhẹ nhàng, nói chuyện với con, tập trung sự chú ý của con vào việc khác,...nhưng thật sự là cu con chỉ nghe lời được một lúc rồi đâu lại vào đấy, vẫn nghịch khủng khiếp luôn, mẹ nhắc tảng lờ như không nghe thấy. Chán quá! Biện pháp cuối cùng khi áp dụng những biện pháp khác không thành công là đôi lúc cũng phải tét mông con hoặc đánh vào bàn tay con. Đánh xong rồi nhiều lúc nghe con nói "mẹ đừng đánh con nhé" thấy tội quá, cũng nhiều lần tự nhủ "không đánh con nữa" thế nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhị được.
    Hu hu! Ai có chiêu nào khiến bé có thể nghe lời mà không cần dùng đến biện pháp mạnh này không, chỉ cho mình với!!!
     
  17. AVON Cosmestics

    AVON Cosmestics Yêu cái đẹp-thích làm đẹp

    Tham gia:
    27/9/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì cho rằng nói như các chuyên gia cũng có cái đúng cũng có cái không
    Nói với con giải thích thì tốt thôi nhưng chẵng ai cứ nói đến cả 10 lần mỗi lần mối kiểu mà mãi con vẫn không nghe (thế bác có đánh không)
    Mình thì mình áp dụng như thế này cái gì mà nói hiểu thì không đánh còn cái gì mà nói không hiểu thì phải áp dụng biện pháp cương quyết bằng ánh mặt giọng nói và cuối cùng bằng roi. Thế nên bgiờ cu cậu nhà mình lại như thế này cứ 2 mẹ con ở với nhau thì rất yên lành mẹ nói gì con cũng nghe, rất ngoan. Nhưng cứ có bố ở nhà là nó bắt đầu đủ trò nghịch ngợm bắng nhắng vừa buồn cười vừa bực. Không phải bố không nghiêm nhưng bố ít ở nhà với con hơn mẹ nên nó cơ bản là không coi bố là người giữ kỷ luật mà cho rằng bố là bạn chơi nên... hic hic. Chẳng biết làm sao nữa
     
  18. shop_bansu

    shop_bansu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi con không nghe lời, bạn có đánh con?

    :(( Hic mẹ này còn dùng roi xử lý được chứ con mình á, gần 3 tuổi sao giờ bướng thế không biết, dưới 2 tuổi thì yêu ơi là yêu, ngoan nghe lời, bây giờ ngang bướng, có đánh đít bạn ý còn gào to hơn và chống đối hơn, trước khi đánh đít mình cũng nhẹ nhàng thuyết phục, dỗ dành rồi đấy chứ, hic hic. Không hiểu có phải do đi nhà trẻ không mà hình thành những tính nết không giống ai, haiz...
     
  19. shop_bansu

    shop_bansu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi con không nghe lời, bạn có đánh con?

    Mình vừa đọc bài này, chia sẻ với các mẹ, mình cũng sẽ phải kiềm chế nóng giận hơn để không phải xử trí bằng cách đánh đít con!

    Sử trí trẻ ngang bướng

    Khi trẻ lên 2, có một từ thường xuyên được sử dụng đó là ‘không!’. Thậm chí, cả những đứa trẻ vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên ngang bướng lạ lùng.
    Đôi khi, chỉ vì từ ‘không’ đầy cương quyết và thái độ ương bướng của trẻ khiến cha mẹ vô cùng bức xúc, phát cáu và đánh con khiến trẻ sợ sệt rồi ngày càng trơ lì.
    Vậy, các bậc phụ huynh nên làm gì trong trường hợp trẻ không nghe lời, để tránh làm trẻ tổn thương? Sử dụng nghệ thuật ‘mềm nắn rắn buông’ thế nào cho thật hiệu quả?
    Trước tiên, bạn cần biết rằng, khi lên 2 tuổi, trẻ muốn thể hiện cái TÔI cá nhân, muốn được làm ‘rốn’ của vũ trụ. Do đó, trẻ nói ‘không’ và tỏ ra ương ngạnh như cảm giác tự chủ - phản xạ hoàn toàn tự nhiên. Chính vì vậy, bạn có thể khéo léo ‘dẫn dụ’ trẻ nói ‘có’ thay vì nói ‘không’ nếu bạn nắm bắt được tâm lý con trẻ.
    Khi con 'ứ ừ, không đâu...', Làm mẹ, day con buong, tre len 2 buong binh, day con, u u khong dau, lam me, day be len 2, con buong, tre buong, tre khong nghe loi
    Trẻ lên 2 tuổi bắt đầu ương bướng và thường không nghe lời cha mẹ.

    1. Đi đường vòng và kiên nhẫn chờ
    Khi bạn nói với con: “Con gái, đến giờ chúng ta đến nhà ông bà rồi” – “Không, không đâu”, bé trả lời. Thay vì cao giọng, cáu kỉnh và ép buộc con cùng đi ‘Nhanh lên, con phải đi’, khiến bé hậm hực nghe lời, thì bạn nên nói ‘Nhà ông bà hôm nay vui lắm!’. Câu nói mang tính gợi mở của bạn sẽ kích thích trí tò mò của con, khiến trẻ hứng thú và trở nên ngoan ngoãn hơn. Hoặc, đôi khi trẻ trả lời theo phản xạ bản năng, vì vậy, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút thời gian và nhắc lại yêu cầu của mình là được.

    2. Dùng chiêu 'gậy ông đập lưng ông'
    Khi con nói 'không' và phủ định hoàn toàn ý kiến của bạn, ví dụ như bạn dạy con: "Đây là màu đỏ" - "Không, đây là màu xanh chứ", rất có thể trẻ sẽ phản kháng như vậy. Thay vì phân bua với con "Màu đỏ, đó là màu đỏ", bạn nên dùng chính chiêu 'gậy ông đập lưng ông' để trị con. 'Ừ, con yêu, đây không phải màu xanh, cũng không phải màu đỏ mà đó là màu vàng', đồng thời tỏ thái độ cho con thấy là con đã sai. Trước thái độ của bạn, bé sẽ nhanh chóng phản ứng 'Là màu đỏ chứ mẹ' và bạn thành công.

    3. Cương quyết
    Trong trường hợp, con bạn vẫn ngoan cố thì bạn phải tỏ ra thật cương quyết và cứng rắn, để trẻ biết rằng có những chuyện hoàn toàn nghiêm túc và chúng phải nghe theo. Ví dụ, bạn dạy con tuyệt đối không được sờ tay vào ổ cắm điện, leo trèo cạnh cửa sổ hay là buông tay mẹ ra trong khi đi trên đường phố... Nếu đứa trẻ bướng bỉnh trong những lúc như vậy, bạn có thể im lặng kéo con ra chỗ khác mà không cần mềm mỏng hay giải thích gì. Cứ để trẻ hờn khóc một lúc, rồi giải thích lần nữa cho con tại sao không nên làm thế.
    Đôi khi bạn cũng có thể 'thưởng' cho trẻ một trận đòn để dạy trẻ rằng có những việc chúng cần phải nghe lời. Nhưng, bạn không được quá 'lạm dụng' đòn roi, dễ khiến trẻ ngày càng trơ và không nghe lời.

    BACSI.com (Theo eva)
     
    Sửa lần cuối: 10/11/2011
  20. nuhoangcuasacdep

    nuhoangcuasacdep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi con không nghe lời, bạn có đánh con?

    mình nghĩ là cứ mềm nắn rắn buông thui :)
     

Chia sẻ trang này