Cm ơi,e stress quá. Bé nhà e được hơn 8 tháng. Dạo gần đây bé thich theo bà nội hơn theo mẹ măc dù mẹ hay bế đi chơi,cung rât hay noi chuyện, nô đua với con, từ lúc sinh đến giờ e vẫn ở nhà bế con chứ chưa đi làm. Vậy mà khi mẹ bế cứ nhìn thấy bà là theo,chỉ cần nghe tiếng bà là ngó đi tìm làm bà nội cháu vui lắm,cứ khoe làm e tủi thân quá.hic. có phải e ích kỉ quá k cm?
Nhưng mình ko muốn nhàn nthe.hì. mỗi mẹ 1 quan điểm nhỉ. Bà nội thì cứ khoe xog bảo ko cần mẹ nên e tủi thân quá
hihi, Mình cũng nghĩ COn theo Bà cũng tốt mà . Nếu Mn cảm thấy tủi thân thi Mn chịu khó nghĩ ra những trò mà con thích chơi đó , rùi cùng chơi với con , vài ngày là con theo ngay thui ah.
cháu theo bà thì mẹ tha hồ có thời gian thoải mái để nghỉ ngơi mình dạo trước cũng như bạn nhưng sau bé theo mình thì mình lại không có thời gian làm gì cả nhiều khi muốn làm một cái gì đó thì con cứ theo sát nên chẳng làm gì được
Hic, đã tủi thân rồi bà nội lại nói kiểu ấy. Nhưng mn đừng lo, tình mẫu tử là tình cảm không gì có thể thay thế được. Con gắn bó trong bụng mẹ 9 tháng trời, măm ti mẹ ngay từ khi lọt lòng, mang trong mình dòng máu của bố mẹ, con sẽ không bao giờ hờ hững với mẹ đâu. Chẳng qua con ham chơi, con đang quấn bà vì bà làm cho con thấy an toàn thôi. Mn cũng nên dành nhiều thời gian hơn với con, con vẫn là con của mn mà.
MN mẫn cảm quá. e thấy việc cháu theo ông bà là chuyện bthg. có thể ngày theo ông bà. nhưng tối lại theo mẹ ấy chứ. Con theo bà thì mn càng nhàn, càng được thảnh thơi. Về phần mẹ ck b chắc bà cũng ko có ý gì đâu, bà chỉ buột miệng nói vậy thui mà. b để ý làm gì.
Cảm ơn cm nhé. Thực sự thì lẽ ra mình cũng ko stress đến thế nhưng vì con mình cứ theo bà thì bà khoe xong nó ko theo mẹ thì b lại thích. Lúc nào mà cháu theo mẹ thì bà bảo tại mẹ đứng nên nó mới theo ( con mình thích đi chơi mà ) hic hic. Chăc như cm nói,có thể do mình nhạy cảm quá chăng