Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì bọn em hay thích đi kiểu bình dị ko thích vào quán xá ,hay thỉnh thoảng ăn vặt hoặc xem phim nhưng cái này vì hồi yêu nhau nghèo nên cũng hạn chế thôi còn ngoài ra toàn đi dạo lăng quăng quanh bờ hồ,cv...
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hồi yêu nhau em cứ la cà cafe ,siêu thị,quán ăn,chán những chỗ này xong thì lấy nhau.
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Đi Long Biên uống nước mia các mẹ ạ, ngọt thơm và rẻ hơn nội thành nhiều ^^
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Ờ, bạn này giống mình. Ngày xưa nghèo, trogn túi có 10k, vào cv hết 3k vé, 2k gửi xe, còn lại mua 02 túi trà đá ngồi tâm sự ..
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hì. Tụi mình trước cũng nghèo hay đi côgn viên và mua bán mỳ. mấy thứ linh tinh vào mum.
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hì hì. Mấy chõ này thì ai cũng muốn vào. Cơ mà nếu thời kỳ bão giá như này thì ai cũng phải suy nghĩ. Hì hì
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hì. Ôi, uống nước mía ma cũng phải cầu kỳ vậy à bạn? Tớ đang ở Từ Liêm chạy qua Long Biên cũng mệt đút hơi rùi. Hì
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Nghe cái này tưởng tưởng lại hồi sinh viên. Nghèo dớt mùng tơi ý. Hì
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Thỉnh thoảng nhà mình đi Big C, vừa được mua sắm lại vừa có chỗ vui chơi, mát mẻ
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Vào bigc ngại mỗi khoản sếp hàng thanh toán bạn à.................^^
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Em thấy ở BigC có chỗ thanh toán nhanh cho những khách hàng mua ít mà, chả nhớ rõ lắm vì em thỉnh thoảng mới vào và toàn ra tay không Lượn lờ ngắm nghía thui Thi thoảng lắm mới mua đồ ăn uống và quần áo Địa chỉ đi chơi thì có: Hồ Gươm, Hồ Tây, (có kèm ăn kem, hồ nào cũng có 1 hàng kem ) Rạp chiếu phim (Quốc Gia, Peltium gì đó ở The Garden, Pico Mall, trung tâm mua sắm ...) Đi chơi xa ở ngoại thành Cầu Long Biên ... Ăn uống: Gà99 ở Trường Chinh Bún Cá, Bò Nướng ở Chùa Láng Sườn Lê Duẩn Phở cuốn Ngũ Xá Hải Sản ở Hồ Trúc Bạch Pizza Nem nướng, nem cuốn, nem rán, cá bò, cá mực lê la Miến lươn hàng Điếu ... BBQ KFC Lotteria Kichi Kichi (cái này đắt, hôm trc em ăn 2 ng hết 600k bao gồm sườn và đồ uống gọi thêm) ... Tiền thì ít nhưng tiêu thì hoang lắm các mẹ ạ
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hix. Chị có cả 1 list danh sách nhìn hoa cả mắt. Chắc ngày xưa yêu nhau ăn mòn tất cả các quán xá mới lấy chồng chị nhỉ?
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì hi hi, chia sẻ với các mẹ vài nơi 2 vc mình trước vẫn hay lui tới, bi giờ con bé nên đi cũng khó. Tụi mình đi ăn uống thì thường là các nơi -nem tai bà hồng -nộm bò ở cầu gỗ, cạnh bờ hồ -bún ốc ở đường bên cạnh mương khương thượng, -bánh xèo sài gòn ở 33 tôn đức thắng, - các món vỉa hè như nem chua, cá bò nướng, .... ở khu nhà thờ, phố cổ, ...... Nếu chơi thì -Chơi boing ở phạm ngọc thạch -chơi bóng nước trong công viên thủ lệ -chơi trượt cỏ -chơi game trong vincom hoặc rạp chiếu phim quốc gia -chơi trong khu vui chơi công viên nước, công viên mặt trời thú vị lắm -đi xem phim, hoặc tới các quán cafe thú vị ......
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Đôi bạn này suốt ngày ăn ý nhở .. Ko biết từ khi yêu nhau, 2 bạn tăng đc mấy kí lô òi
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Nói thật, ở HN thì có gì đâu ngoài mấy kiểu: - đi ăn vặt, ăn tối, ăn trưa.. các kiểu ăn (ốc luộc (u), hay ăn ở Trung Liệt, các loại bún riêu, bún cá, lẩu, Kichi, bò nướng, phở trộn Trần Hưng Đạo, tiết tần Hàng Cá.......) - đi cafe, trà chanh (hay ngồi ở trà chanh gần Lý Thái Tổ, Đào Duy Từ, Kim Mã Vạn Bảo...) - xem phim, nghe nhạc (megastar, rạp chiếu phim quốc gia.., cạch rạp Tháng Tám ) - shopping cùng nhau, lượn siêu thị mua đồ tiêu dùng (thích phết, nhất là những đợt sale , mua tặng nhau hoặc sắm cho nhau nhân dịp đặc biệt) - rủ nhau đi xem mua sách (trên khu Tràng Tiền, Ng Xí ấy... tao nhã lắm hihi) - đi dạo mát, lượn đường (lượn quanh khu Ba Đình, lên cầu Long Biên, hồ Gươm, thích thì gửi xe rùi dung dăng dung dẻ đi dạo . nếu là ban ngày thì kết hợp chụp ảnh(u)) - cùng 1 vài bạn thân đi chụp ảnh trg HN như ở bãi sông Hồng, vườn hoa, khu Hồ Tây - Tao nhã hơn thì có thể rủ nhau sáng sớm dậy đi tập thể dục, vừa khỏe mà ko khí buổi sáng thật tuyệt.. Nhưng bọn tớ chưa làm đc điều này:Cuoi: - Dạo gần đây hay ăn ở nhà hơn, ăn no xong đi chơi hoặc ngồi chơi ở nhà, xem tv . Vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ mát mẻ hihih
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì nhà em từ lúc yêu và lúc cứoi xong vẫn giữ tác phong đi chơi lung tung đánh bóng mặt đường hồ tây,hồ nguơm,không thích cafe quán xá mấy
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì List danh sách chỗ đi chơi và ăn uống của mẹ này cũng dài không kém. Hì
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Ý kiến của chị hay ghê. Hí hí....................^^
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Từ ngày tớ yêu người yêu tớ, tớ tăng gần chục cân rồi. Nản lắm! Hức hức/......
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Sướng quá ta, mọi người yêu nhau lại được đi ăn nữa. Hồi trước bọnminhf nghèo, chẳng dám đi ăn uống gì. hôm nào phởn trí lắm thì đi xem film, huhu, bây giờ thì....