Cứ gần đến tháng là khí hư tự nhiên ra nhiều các mẹ ạ, có mẹ nào biết cách nào giải quyết vấn đề này không? chia sẻ để e học tập với ạ
Ðề: Khí hư - sao mà khổ thế cơ chứ! Cái này là mẹ nó bị viêm rùi,phải đặt thuốc 7-10 ngày mới khỏi.trc em cũng bị như thế,cứ gần đến ngày là khí hư nhiều và ngứa lắm.e đi khám và đặt thuốc ở bà bsi ở phố Núi trúc,sau 10 ngày là khỏi,cảm giác của mình khô thoáng và sạch sẽ nhẹ cả đi ý.mà bà bsi đấy khám tốt và tận tình lắm.sạch sẽ nữa chứ,mỗi tội đặt thuốc là cứ phải đến đó ngta lấy hết bã cũ ra và đặt viên khác vào chứ ko cho mình thuốc tự đặt nên ngày nào cũng phải đi,hơi bất tiện.
Ðề: Khí hư - sao mà khổ thế cơ chứ! thường gần tháng là ai cũng bị vậy mà mẹ nó, cố gắng giữ gì sạch sẽ ko lại bị nhiễm đấy c
Ðề: Khí hư - sao mà khổ thế cơ chứ! em lại ko bị thế, nói chung ko có gì khó chịu cả, rất bình thường, hí hí sướng.
Ðề: Khí hư - sao mà khổ thế cơ chứ! bà bsi đó tên THoa,phòng khám blue star,nhà tường xanh ở ngay đầu ngách đầu tiên của ngõ 135 Núi Trúc,phòng khám nhỏ thôi nhưng rất sạch sẽ,mọi thứ lúc nào trắng phau.giá hợp lý,khám kĩ,ko làm tiền bệnh nhân,mỗi ng 1 dụng cụ riêng chứ ko phải 1 vài cái mỏ vịt chỉ sát khuẩn qua loa rồi khám cho cả chục ng đâu.mỗi tội đông lắm,mà ở đó quen hay không đều theo thứ tự hết,chả chen ngang đc đâu.bà bsi già và khó tính như ma,nhưng giỏi lém
Ðề: Khí hư - sao mà khổ thế cơ chứ! lâu lâu em nóng trong người, ra nhiều lắm, ghê hôi lắm, ăn uống điều độ lại thì hết