Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyet2mtn, 18/9/2012.

  1. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
  2. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Một ngày nhiều gió. Những ngọn gió heo may se sắt lòng người
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
    me mit 2009 thích bài này.
  3. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    "Quá khứ sau lưng khép lại một khoảng trời
    Ta để mất bao điều không lấy lại
    Nếu cuối cùng không là em tồn tại
    Không còn anh tìm kiếm
    Chẳng còn gì"...
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
    me mit 2009 thích bài này.
  4. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Cà phê hẻm
    (Nguyễn Vũ Minh)

    Ta vẫn hay về quán cà phê cũ
    Gió gầy một góc đường
    Cà phê hẻm
    Ngồi đau những nhớ thương…

    Đôi khi bà hỏi ta sao dạo này không đến
    Cái cô kia vẫn có khi vác ba lô giá vẽ ghé về…
    Tình trong tay một hôm biến mất
    Yêu là những tách cà phê!

    Khi đi hoang đâu đó về thăm ngõ
    Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy…
    Bà ạ! Cô ấy sẽ không về qua nữa
    Cháu cũng không vẽ vời, đã cuối mùa heo may…

    Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
    Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?
    Ta chất đầy con hẻm
    Không nắm nổi lòng tay…

    Bỗng dưng thấy nhớ những con đường của nắng
    Bà hết cà phê... ngồi kể những chuyện tình…
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
  5. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
    me mit 2009 thích bài này.
  6. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Lại thêm một mùa đông nữa tràn về. Những mùa đông yêu dấu...
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
    me mit 2009 thích bài này.
  7. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Vững vàng bạn nhớ! Suy nghĩ tỉnh táo và luôn nhớ là: mình phải yêu lấy bản thân mình bạn ạ!
     
    tunglam0983 thích bài này.
  8. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Cảm ơn bạn! chân thành cảm ơn bạn!
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
    me mit 2009 thích bài này.
  9. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Lâu rồi k đọc lại thơ mình làm : ) lôi lên đây một bài nào.


    Khi bất chợt gặp một nét thân quen
    Của ai đó trong dòng người tấp nập
    Tôi lại nhớ em của thời xa lắm
    Em tôi ơi - khờ dại của tôi ơi

    Chút nắng vàng cũng chợt tắt mất rồi
    Thời gian đã phủ mờ tất cả
    Kỷ niệm ngày nào giờ xa xăm quá
    Tôi tìm về, nào tìm kiếm được đâu

    Bao lo toan khó nhọc vẽ lên đầu
    Khuân mặt cũ của những ngày đã cũ
    Những dại khờ khiến đêm về mất ngủ
    Giờ cũng thành vệt nắng xa xôi

    Gió cuốn đi năm tháng dấu yêu rồi
    Tôi ngồi lại với trần gian chật chội
    Ngồi lại với những câu thơ ngày nào tôi viết vội
    Trao cho em - khờ dại của tôi ơi

    Năm tháng qua đi - năm tháng nhạt phai rồi
    Tôi lại vẽ ký ức buồn vào mắt
    Rồi mai sau em có về cóp nhặt
    Cả một trời ký ức ở trong nhau

    Hẹn nghe em, một ngày tóc phai màu...
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
    Sansssme mit 2009 thích.
  10. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    hôm nay lạnh kinh người được, bao giờ hết lạnh
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
  11. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    mình thì hiểu đó, bởi mình giống bạn, cũng đang tâm trạng, cũng là người sống nội tâm và rất tình cảm
     
  12. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Anh khác- hay là em khác ngày xưa ? Có lẽ là cả 2 anh nhỉ
    em 1 cô bé sống thiệt thòi thiếu thốn tình cảm, nhưng luôn hiền hòa và bao dung
    Anh vất vả tự lập chân ướt chân ráo vào Nam khi mới học hết cấp 3. Một mình anh chông chênh với cuộc sống xa lạ, nỗi nhớ gia đình và những mối tình học trò đầy thơ mộng

    Em cô gái của niềm tin và tình cảm, mặc dù có bao chàng trai muốn đi theo em, nhưng em lại thích 1 mình, thích cuộc sống tự do và phấn đấu cho tương lai

    Anh luôn mải miết với công việc, nỗi nớ nhà, và những mối tình không sâu sắc, cũng không hờ hững

    2 chúng ta ở 2 thế giới, 2 tính cách khắc biệt, vậy mà có 1 ngày, em nhận được thư anh, thư là quen, của 1 người vốn sống rất gần mình, giờ thì ở xa mình ( anh và em học cùng nhau cấp 1, 2, 3 - cùng đi chung 1 con đường, cùng có những người bạn chung, nhưng lại không biết nhau )
     
  13. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Chúng mình đã có 1 tình bạn thân rất đẹp, đã cùng sẻ chia những khó khăn, suy nghĩ trong cuộc sống

    Rồi không biết tự khi nào, cả anh và em tự nhận ra là mình có tình cảm với ''bạn ý'', những lá thư đi và vè, sự mong mỏi, niềm vui lấp lánh khi nhận được thư của nhau

    Có 1 ngày em bất ngờ nhận được bài thơ đầy ngụ ý của anh

    BỐN MÙA VÀ EM
    Hãy để anh gửi lời này trong gió

    Những yêu thương anh "chót " nhận riêng anh

    Muốn thổ lộ ngàn điều nhưng sợ

    Ngàn dặm xa tình có quá mong manh ?



    Hãy để anh gửi lời này theo nắng

    Tính anh "hiền "nên nắng thật dịu êm

    Và em hãy là đêm hè êm ả

    Kể anh nghe về cổ tích làng mình



    Anh muốn gửi thật nhiều em ạ

    Cả mùa thu anh dành tặng riêng em

    Một chiếc lá có quá nhiều không nhỉ ???

    Nhỡ có rồi em đâu muốn nhận thêm?



    Anh sợ nhất một điều em ạ

    Gió heo may đã đến đang gần

    Mùa đông này có lạnh nhiều không nhỉ

    Chắc có "anh " em sẽ ấm đôi phần



    Đông đã về nghĩa là xuân chớm tới

    Đêm giao thừa anh sẽ ở bên em

    Chùa làng mình vẫn rộn ràng chờ đợi

    Trống khai xuân hái nhánh lọc đầu tiên



    Mảnh đất này vẫn là nơi nguồn côi

    Của niềm tin và những yêu thương

    Của những ai vẫn vì ai chờ đợi

    Đợi ngày về theo tiếng gọi quê hươg





    T.K.H

    Tháng 8.2006
     
  14. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Em thấy tim mình đập xốn sang, thấy lòng mình ám áp lạ kì ! "chẳng lẽ bạn ấy thích mình, mình quan trọng với bạn ý đến thế sao "

    Anh luôn viết thư và nhắn tin về động viên em, cả 2 đã thực sự là chỗ dựa tinh thần, đã thực sự thấy bồn chồn, nếu 1 tuàn không nhận được tin tức của nha, rồi viết nhật kí về nhau

    Noen năm ấy mình nhớ nhau biét chừng nào

    Tết dương lịch năm ấy, sau khi nói chuyện với nhau, cả 2 đều thao thức, nhớ nhung, bồi hồi

    2 tuần sau, em nhận được lời tỏ tình dễ thương của anh " YẾN À TỚ MUỐN CÓ THỂ LUÔN Ở BÊN CẬU VÀ CHĂM SÓC CẬU ", em đã khóc, đã bối rối mấy ngày mới trả lời thư anh

    Còn anh sau khi gửi thư đi lại gửi tiếp lá thư nữa, kèm 1 món quà dễ thương để hối lộ và giải thích về sự "đột ngột ", và chỉ sợ sẽ giận
     
  15. andyle

    andyle Banned

    Tham gia:
    10/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Cái naỳ sao giống tâm trạng mình quá. Thật buồn.
     
  16. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
  17. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    sao phải cố. Cái gì cũng phải có đi có lại. Thử mặc kệ 1 tuần xem sao, mình nghĩ đến 95% là giờ bạn chỉ có trong trí nhớ của hắn chứ không còn trong tim hắn nữa. Sống với quá khứ quan trọng hơn hay tương lai quan trọng hơn? Mình có thể thay đổi được quá khứ hay tương lai?
     
  18. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Bạn là con trai có lẽ bạn đúng nhỉ!
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013
    tunglam0983 thích bài này.
  19. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Con gái yếu đuối khổ thật. Nhưng còn khổ hơn khi cô gái đó luôn có một chiếc mặt nạ vui vẻ, yêu đời để che đi con người thật. Và chỉ bộc lộ con người thật với người mình yêu. Đáng tiếc thay, người mình yêu lại k muốn nhìn thấy bộ mặt thật đó
     
  20. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi khoảng cách của trái tim quá xa dù cho ở gần

    Mai là sinh nhật mình haizz sinh nhật rồi già rồi
     
    Sửa lần cuối: 10/1/2013

Chia sẻ trang này