Khi lòng tốt bị lợi dụng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi minhsau, 3/9/2009.

  1. chicken1981

    chicken1981 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng gặp 1 lần, nhưng may bà ngoại cảnh giác cao nên ko mất nhiều, mình mới về VN 1 năm, chẳng đi ra ngoài nhiều nên ko có kinh nghiệm gì mấy vụ này , thấy có 1 nhà sư nữ vào nhà, mời mua vàng hương để ủng hộ nhà chùa nuôi trẻ mồ côi. Thấy sư nữ đưa ra mấy tờ chứng nhận và 1 loạt những danh sách người ủng hộ ( thấy địa chỉ nhà chùa tận trong miền Nam), mình cũng định mang tiền ra ủng hộ, gặp đúng lúc bà ngoại xuống chơi, bà ngoại bảo nhà sư là " Thằng út nhà tôi nó đang làm công an, nó biết nhiều tổ chức từ thiện lắm, để tôi bảo nó dẫn hẳn sư thầy đến đăng kí với 1 tổ chức từ thiện, người ta sẽ xuống tận nơi để giúp đỡ nhà chùa và các cháu" Nghe mẹ mình nói đến công an, nhà sư ( chắc là sư giả) vội vàng tìm cách bỏ đi ( giả vờ lấy điện thoại ra, bảo là có việc gấp, phải ra bến xe về nhà chùa...)
    À quên mẹ mình thấy thế nhưng cũng bảo là mua hộ thẻ hương, hỏi trả bao nhiêu tiền, thì "sư" chỉ nói là 10.000d, dù sao thì cũng đắt hơn mua ở ngoài.
    Làm từ thiện cho đúng người khó khăn thì mình ko tiếc, nhưng gặp phải trường hợp này cũng bức xúc quá.
     
    Đang tải...


  2. bunghn87

    bunghn87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà em ở chỗ Bệnh viện Bạch Mai, ở gần chỗ cầu đi bộ cũng có vài người chuyên tự sưng là bán tăm tre ủng hộ. Có lần em đi qua đấy, một chị phụ nữ cứ gọi lại bảo mua ủng hộ....Em nói cái này em mua rồi, ủng hộ tận nơi rồi thế là chị ta thay đổi thái độ ngay, ko ngọt với mình như lúc trước nữa!
    Bây giờ, muốn làm từ thiện thì cứ liên hệ với các trung tâm, tổ chức có uy tín, cũng không khó khăn lắm các chị ạ!
     
    minhsau thích bài này.
  3. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,666
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    ôi, chuyện mau tăm ,mua đũa, mua hương mình cũgn gặp nhiều rồi, biết là có khi giả đấy nhưng nhiều khi họ khéo quá nên thôi, hic.
     
    minhsau thích bài này.
  4. chi_chocolate

    chi_chocolate UpDaTe Hàng Mới 7ngày/lần

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    12,360
    Đã được thích:
    1,639
    Điểm thành tích:
    863
    hix,e cũng bị dính 1 lần,hồi học năm thứ 3 đại học,cạch đến già,sợ lun
     
    minhsau thích bài này.
  5. BlueblueVT

    BlueblueVT Hội Dê 79

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    8,973
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    913
    Cách đây ko lâu mình có nghe 1 vụ lừa điện thoại thế này. Bạn của bạn mình đi thăm ng quen trong BV Bạch Mai vào buổi trưa nên cũng hơi vắng ng 1 chút, có 1 anh thanh niên trông mặt rất thiểu não ra trình bày ng nhà ốm cần gọi điện thoại cho ng thân. Bạn đó rất thông cảm rút ngay cái điện thoại ra cho mượn lại còn cẩn thận hướng dẫn mở khóa phím, anh thanh niên đó cầm được điện thoại giả vờ đi 1-2 bước và a lô rồi tự dưng chạy vụt đi. Bạn của bạn mình sững mấy vài giây ú ớ rồi kêu lên nhưng chẳng kịp.
    Mọi ng cũng nên cảnh giác những trường hợp thế này, tốt nhất nên giải quyết như Mẹ Bông Xù, mình vừa giúp được người khác mà lại không bị mắc mưu kẻ gian
     
  6. Me & 4 anh

    Me & 4 anh -*- Hội Dê 79 -*-

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc đầu không hiểu ý của chủ topic cứ tưởng là bán than ..... :D cho mình xin lỗi nhá.
    Bây giờ mình post thêm vài kiểu lừa nữa cho mọi người tham khảo:
    1. đường đông, tắc, mọi người ngoái cổ, dướn người lên phía trước để ngóng đường xem là tắc có dài không, túi xách treo ở hông xe máy bị người đi bộ qua đường cuỗm luôn, không ai biết.
    2. Vẫn kiểu cũ như các mẹ đã kể ở trên nhưng lần này là bán vé xem xiếc: Có 1 anh, 1 chị hoặc 2 anh đến gõ cửa các công ty trình đủ loại giấy tờ ra nói là bán vé xem xiếc để ủng hộ người khuyết tật .... giá vé: 100k không kèm trẻ em. nhưng nếu mình ra của rạp xiếc mua vé thì giá là 60k có kèm trẻ em.
    Mình cũng đã đôi lần bị lừa kiểu như nhà sư, rạp xiếc ..... nhưng bây giờ chỉ thấy bóng là đã đoán được chương trình rồi không bị dính đòn nữa.
    Cũng giống như các mẹ trong topic, post lên cho mọi người tham khảo
     
    minhsau thích bài này.
  7. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ cũng nên đề phòng mánh này nữa..báo chí cũng đăng lâu rùi mà bạn của Xù mình vữn cứ dính mồi đấy..

    Bạn 1, đi làm sớm, móc giỏ ở giữa xe...đang chạy thì có 1 tên ma cà bông..bịt mặt = khẩu trang ( khi ấy chưa có dịch cúm ) chạy kè kè chỉ chỉ vào bánh xe sau..
    Bạn Xù không hiểu việc gì nhưng cũng ngừng lại nhìn ..thấy bánh sau xe bị 1 sợi dây vải thun dài quấn loằng ngoằng... tên kia cũng ngừng kế bên bẩu.. không gở ra thì chạy tí nữa té chít..
    Phụ nữ nghe té xe thì sợ xám hồn...tên ấy bẩu để nó vịn xe dùm cho cô bạn gở sợi dây...lui cui, gở xong lên xe phi 1 quãng thấy miệng giỏ mở toe toét...mất hồn ngừng lại thì mất sạch tiền và giấy tờ..may là ĐT nhét tận dưới quyển sổ..
    Kể cho cả nhóm nghe xong, ít lâu sau...1 cô khác cũng bị như thế..mà cô thứ hai bẩu, kỳ lạ lắm...dù nghe cô kia kể rùi..biết là lừa đảo rùi...mà sao lời nói của nó như có ma lực..mình riu ríu làm theo cũng lui cui khom đầu gở dây ..để xe nó vịn bên trên, rùi cũng mất tiền..
    Cô bạn đầu thì ít lâu sau đó, lại cũng gặp 1 tên kêu gọi chỉ vẫy..nhưng kinh nghiệm thương đau lần trước nên khôn hơn, cứ im lặng chạy 1 mạch tận công ty mới nhờ anh bảo vệ gở dùm...
    Phần Xù đi 1 mình, nếu có giỏ đẹp, thì lấy túi nylon đen xì cũ mèm trông dơ dáy..bỏ túi đẹp vô ..rùi móc tòn ten ở dưới, đến nơi cần đẹp thì lấy ra, nhét cái bao đen vô yên xe, phòng thủ bận về...
    Mất của còn làm ra được, nhỡ bị té mang thương tật thì khổ cả đời..đúng là giờ ra đường lúc nào cũng nơm nớp lo âu...

     
    cunbeominhsau thích.
  8. ShopDieuAnh

    ShopDieuAnh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, mình ở HD nhưng vụ thông toa lét, mua tăm, mua hương mình đều bị dính rùi. Bây giờ phải cẩn thận hơn mới đc.
     
    minhsau thích bài này.
  9. jenđa

    jenđa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện này thì tớ gặp nhiều rùi, nhưng chưa mắc lừa lần nào cả bạn ơi.
     
    minhsau thích bài này.
  10. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn này có nick giống như nói lái của nick jaden làm tớ nhìn thoáng qua giật mình bảo sao jaden lại là new member
     
  11. hongbach82

    hongbach82 Bông xinh

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Thế mà em đây cũng vận bị lừa mới dại chứ. Mất tiêu 150k cho 3 túi thông cống giờ vứt xó. nhìn thấy là ức.::):)( Hichic...báo hại em bị chồng cười suốt... Chồng em bẩu bao giờ ở nhà 1 mình có ai hỏi gì cứ bảo "để em gọi chồng em về, chồng em làm công an phường ngay đây thôi". :D:D:D
     
    minhsau thích bài này.
  12. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    vụ này chưa gặp lần nào

    Vụ này mình chưa gặp lần nào. May có các mẹ lên đây chia sẻ rút kinh nghiệm đi đường nhé. Tớ mà thấy thế là cũng dừng lại luôn. Nó đánh vào tâm lý của tụi mình mà. Mà ví của tớ thường treo tòng teng ở gần ổ khóa xe cơ. chỉ cần tớ dừg xe là nhấc đi dễ dàng. giờ thì cho vào cốp cho an toàn các mẹ nhé. hihic
     
  13. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Bán than....đây

    mẹ này hay nghi ngờ kinh. Thế đã bị lừa lần nào chưa??Tớ thì trải qua nhiều vụ lắm. Có thể mình hay tin người và cả nể quá nên hay dính đòn tâm lý của họ. chả biết là rút kinh nghiệm lần này rồi lần sau như thế có bị lừa nữa không cơ
     
  14. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    hihihì

    chia buồn với mẹ nó nhé. giờ phải cứng rắn hơn. Tại nhiều khi mình cứ nể nang với lại muốn cho nó xong việc đi, hoặc đơn giản chỉ muốn chấp hành những cái gọi là chủ trương đường lối, do không tìm hiểu kỹ nên chúng ta bị lừa. Hihì.
     
  15. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Vụ này gọi là thôi miên thì phải. Cây xăng gần nhà tớ thỉnh thoảng mọi người vẫn hay ra đổi tiền lẻ. Hôm ấy có một người khách nước ngoài dừng xe otô hẳn hoi nhé, xuống mua xăng. Mua xong hắn ta vào tận chỗ người thu tiền bảo đổi cho tờ 500k. Chả hiểu đưa đi đưa lại thế nào mà chiều kiểm tiền các chị ấy bị thiếu hơn 4 triệu đồng. Nhanh tay thế không biết.
    Mà không chỉ ở cây xăng mà rất nhiều cửa hàng bán quần áo cũng bị như thế. Một bọn khoảng 2,3 đứa vào mua quần áo. chúng chọn rất nhanh và không cần thử. khi cộng tiền cũng mang đồng 500k ra trả. Sau đó đổi đi đổi lại tiền,chủ hàng cũng mất hàng triệu trong túi, mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
    Một tin vui là tên người nước ngoài chuyên sử dụng chiêu lừa đảo đổi tiền, nhanh tay nhanh mắt như ảo thuật đã bị công an Hoàng Mai bắt và di lý về nước rồi. thật là may.(do có người trong cuộc ở cây xăng kể nên tớ mới biết tường tận thế)
     
  16. BlueblueVT

    BlueblueVT Hội Dê 79

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    8,973
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    913
    Cái này thì nhà tớ gặp suốt, truyền kinh nghiệm cho các mẹ bài của Bà ngoại tớ nhé, Bà nhà tớ toàn đứng trong cổng và nói là Tôi chỉ là osin thôi, có gì lần sau chị quay lại gặp Ông bà chủ, thế là ngta biết chẳng câu kéo được gì đi luôn cho nó nhanh
     
    Sửa lần cuối: 5/9/2009
  17. Girlvip Fashion

    Girlvip Fashion Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    8,559
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    863
    được, tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm của bà
     
  18. mehainhoc

    mehainhoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nạn nhân mới đây ạ.Hôm thứ sáu mình đi khám tại bệnh viện Bạch Mai,vì đi bộ nên phải đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ.Vừa bước hết cầu thang gặp ngay một cô gái khoảng 21-22 tuổi, cô ấy dúi vào tay mình một gói tăm và bảo"em tặng chị, mời chị ký vào đây giúp em".Mình tưởng thật liền định ký hộ cô ta thôi chứ thực ra ham gì gói tăm đâu; nhưng khi đọc thì mới giật mình: hóa ra là ủng hộ nhưng địa chỉ thì không thấy ghi rõ(cái này là sau khi ký và ủng hộ rồi đi 1 đoạn mới nghĩ ra).Đi gần hết hành lang của cầu vượt mình thấy 3 ,4 người cũng như cô gái ấy quanh quẩn ở đó và hỏi nhau:"có được không?"Ôi, hóa ra mình là con gà rồi.Mọi người cảnh giác nhé.
     
    minhsau thích bài này.
  19. Sirius

    Sirius Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Bên công ty mình đây, gặp liên tục. Nhưng có một trường hợp làm bọn mình ấn tượng nhất, có một anh sư ( gọi là anh sư vì là thanh niên trai trẻ, cắt đầu đinh :(, mặc bộ quần áo nâu ) chìa ra mấy gói kẹo trước mặt mấy đứa phòng mình ( ở ngay tầng 1 công ty, lại mặt đường ) bảo là của nhà chùa bố thí. Một cậu cùng phòng không biết hí hửng bảo thế thì cho chúng con xin. Anh sư mới bảo : Thí chủ đã nhận lộc của nhà chùa rồi thì phải công đức cho nhà chùa. Bọn mình hỏi công đức bao nhiêu ạ thì bảo 20k một gói kẹo ( loại này mua ở ngoài chắc 3k) 4 gói là 80k. Bọn mình bảo thế thì thôi cho thí chủ gửi lại. Các mẹ biết sao không, anh sư không nói không rằng cầm mầy gói kẹo quay mông đi thẳng, ra đến cửa công ty thì đứng lại nhổ một bãi nước bọt rồi nguây nguẩy đi. Thật là hết chỗ nói.
     
    minhsau thích bài này.
  20. Tit's Shop

    Tit's Shop 0989556818

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng vậy, mua tăm, mua hương, mua bông ngoáy tai, lần nào mình cũng mua, cũng ủng hộ, hic, biết là bị lừa nhưng cứ thấy nài nỉ sốt ruột lại...công đức. Bây giờ cũng khôn khôn ra chút là những ai mời mua tăm, mua bông ngoáy tai thì từ chối là vừa nãy cũng có 1 người vào đây mời rồi, nhưng riêng có nhà sư vào công đức là mình ko sao từ chối đc, mất cũng ít nhất 10k...thôi thì công đức tại tâm mình vậy, thây thanh thản hơn là phải áy náy, hic, mà cũng chẳng biết từ chối thế nào???
    Ông xã mình cũng công đức 4hộp hương 15k 1 hộp, mình cũng 1 lần nhưng chỉ 2 hộp, biết là bị đắt, bị lừa mà vẫn để mũi cho họ xỏ, thế mới lạ, xong rồi hương đó về cũng ko dùng mà cứ ngày rằm mồng 1 ra chùa lại công đức cho chùa...cũng là làm công đức cho chùa cả, cũng thấy thanh thản hơn!!!
     

Chia sẻ trang này