Khi mẹ có con gái...

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi support, 22/3/2012.

Tags:
  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nuôi dạy một em bé gái, bạn sẽ trải qua những điều thật độc đáo, tuyệt vời. Không có ai nói cho bạn biết về chúng, cho đến khi bạn tình cờ đọc được những tổng kết sau:

    [​IMG]

    1. Bạn sẽ mua cho con những thứ bé chẳng cần

    Băng đô đeo tóc, vòng tay, những chiếc tất trông như giày múa ba-lê... không lâu nữa đâu, cô công chúa nhỏ của bạn sẽ có cả một bộ sưu tập phụ kiện còn phong phú hơn cả của mẹ. Ấy là bởi vì mỗi khi nhìn thấy chúng, một ý nghĩ như thôi thúc bạn mua ngay, không phải mua 1, mà là đến 2-3 cái. Những thứ đó, chưa chắc bé đã dùng, hoặc phần lớn thời gian sẽ chỉ như đồ chơi cho bé thôi, nhưng bạn vẫn mua, ai bảo bạn có con gái chứ!

    2. Bé sẽ còn điệu hơn cả mẹ

    Ngay cả khi bạn rất có ý thức để con mình giản dị, hay hướng bé trở nên “trung tính” hơn bằng cách bên cạnh đồ chơi con gái, bạn mua cho bé cả đồ chơi của con trai. Nhưng rốt cuộc, bạn đừng ngạc nhiên hay thất vọng khi búp bê Barbie, công chúa, những chiếc váy hồng mới là điều bé yêu thích nhất.

    3. Bé sẽ thích mượn đồ của mẹ

    “Đi uống cà phê thôi!” - bé con nhà bạn sẽ nói như vậy đấy trong khi đang mang đôi giày cao gót của bạn, xách túi của bạn, đeo kính của bạn và đẩy xe trong đó có đặt một em búp bê.

    Những năm tháng bé thơ, đây có thể chỉ là cách ăn mặc “ngớ ngẩn” đáng yêu nhất của bé. Nhưng sẽ sớm thôi, khi lớn hơn, con gái sẽ thích mượn đồ của mẹ để diện. Hai mẹ con hãy chuẩn bị tinh thần “tranh giành” với nhau đi là vừa.

    4. Bạn sẽ thấy hơi ghen với bố của bé đấy

    Cho dù không chủ ý, sẽ vẫn có lúc bạn thấy hơi ghen tị vì mình không còn là người phụ nữ duy nhất của chồng. Tất nhiên bạn rất trân trọng sự gắn kết sâu sắc giữa hai cha con, và thích thú trước những trò chơi, bí mật giữa cha và con gái. Nhưng đôi lúc, bạn không thích bị “ra rìa”. Và lần đầu tiên bé chạy đến bên bố khi bị tổn thương hay buồn, chứ không phải đến bên bạn, bạn sẽ còn cảm thấy hơi “suy sụp” một chút đấy. Khi đó hãy nhớ rằng, trái tim bé nhỏ của con gái có thể chứa đựng rất nhiều yêu thương, và vào lúc khác, bé sẽ có thời gian riêng dành cho bạn với những hoạt động vui chơi của mẹ và con gái.

    5. Mọi thứ đều bắt đầu thật sớm

    Tất nhiên mọi đứa trẻ không giống nhau, nhưng bé gái dường như đạt đến các mốc phát triển sớm hơn so với các bạn trai cùng trang lứa. Con gái bạn có thể đã biết chạy trong khi con trai nhà hàng xóm vẫn còn loay hoay trong chiếc xe tập đi; con gái bạn có thể nói cả câu dài trong khi bạn trai cùng tuổi bé mới chỉ nói được vài từ đơn giản. Con gái bạn có thể làm được rất nhiều trò: Lăn lộn mấy vòng, tự đứng dậy, biết vỗ tay, hôn gió, biết ngồi bô, biết gọi khi muốn tè... song đừng vội hả hê, vì cuối cùng, các bé cũng đều phát triển như nhau thôi bạn ạ.

    6. Bé sẽ biết tạo dáng sexy

    Rồi đến lúc bé nhà bạn sẽ tự nhiên biểu diễn những tư thế thật gợi cảm như những cô người mẫu Victoria’s secret (không biết bé học được từ đâu!) khi được mẹ mặc cho một chiếc váy mới hay một bộ đồ bơi. Bạn sẽ say sưa chụp hình còn con gái thì mải mê làm mẫu.

    7. Bạn sẽ nghe bé “mắng” búp bê bằng đúng giọng của mẹ

    “Đừng có nói với chị bằng cái giọng như thế”, “tại sao lại không chịu ăn cơm thế này?”, “tại sao đi tè mà không gọi?”, “lần sau như thế sẽ ăn đòn biết chưa?” - bạn sẽ nghe con gái dễ thương của mình “mắng mỏ” em búp bê như vậy đó. Những câu nói rất quen, bạn thường xuyên nói với bé phải không nào? Lúc ấy bạn sẽ chỉ biết cười thôi, và say sưa ngắm bé tỏ rõ chút quyền uy bé nhỏ với đồ chơi của mình.

    Huyền Anh
    Nguồn: Ivillage/Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. Hobbit

    Hobbit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    Ôi thật công phu..................
     
  3. yeuvo123

    yeuvo123 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    Ôi ! phức tạp quá. Con nào cũng là con mà.
     
  4. bilisy

    bilisy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    Đọc cái này hay quá đi, mình đang có bầu bé gái, bé đầu là con trai nên chưa tưởng tượng hết là có bé gái sẽ như thế nào. Nhưng đúng là có bé gái thì như có người cùng chung sở thích ý nhỉ.
     
  5. fcnguyenvui

    fcnguyenvui Thỏ Bông

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    Vợ em cũng đang mang bầu là bé gái. Năm rồng là bé gái rồi, không biết con gái sinh năm rồng thì sau này ra sao các bác nhỉ
     
  6. thanhwang

    thanhwang NHÀ CUNG CẤP YẾN SÀO

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    :DEm cũng thich con gái, hì hì.
     
  7. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,589
    Đã được thích:
    6,255
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    "Mỗi ngày con gái lại khám phá cho mẹ một cái mới, thật bất ngờ, thật đáng yêu, thật hạnh phúc ♥♥♥" - Chia sẻ của em gái tớ về con đc 4 tháng tuổi ;)
     
  8. ngdangtu

    ngdangtu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/2/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    Thích đoạn này nhất thôi, ở nhà nghe đứa cháu gái iu quý của em thường hay làm thế này, khác là nó xếp dép dài dài rồi cầm roi may biểu ngủ đi, không cô đánh đòn giờ, y nhue cô giáo nó nói nó trong nhà trẻ, iu phết ^^
     
  9. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    chẳg hiểu sao e chỉ thích con trai chứ ko thích con gái đâu nhớ, kể cả 2 thằng cũg đc, dù nhìn quần áo váy của bé gái yêu ơi là yêu
    [​IMG]
    bé này mũi to mồm rộng quá cơ
     
  10. stormman188

    stormman188 Luyện viết chữ đẹp Hà Nội

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    1,032
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    em thì thích cả nếp lẫn tẻ , con gái nũng nịu cũng ưng lắm cơ
     
  11. thaolinh001

    thaolinh001 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    Con trai hay con gái đều có những nét đáng yêu riêng . Cả nếp cả tẻ vẫn là vui nhất ạ
     
  12. EMECUBIN2009

    EMECUBIN2009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi mẹ có con gái...

    Mình cũng thích có một cô con gái để sau này có đồng minh trong nhà.hihi, nhưng mà mình lại có 2 giai rùi.:)
     

Chia sẻ trang này