Mình chẳng bao giờ quên được buổi sáng ngày hôm ấy, khi mình biết được mình sẽ có con, mình chẳng nghỉ được gì nữa cả, chỉ có niềm vui choáng ngợp mọi thứ . Bình tỉnh lại rồi, mình mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ chuẩn bị sẳn tâm lý để làm mẹ cả, mình bối rối vô cùng, rồi mình sẽ làm sao đây, sinh con ra rồi mình sẽ làm gì đấy, bao nhiêu câu hỏi, nghi vấn ập đến, có cả thoáng sợ hãi, mất tự tin nữa ... . Thế rồi mình bắt đầu vác sách vở về nhà,...tập yêu thuơng, chuyện trò với cái mầm sống bé bỏng trong bụng ... từ đây mẹ sẽ là mẹ của con , cái tiếng MẸ nghe nó thiêng liêng, đấy tình yêu và trách nhiệm làm sao .
Lúc ấy mình cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đón baby mặc dù cưới nhau đã hơn 2 năm nên thoạt tiên là khá bối rối : " Sắp được làm mẹ rồi ?" Mà làm sao nhi?" . Bắt đầu phải tập tành thôi, hỏi người lớn, xem sách báo và bây giờ là lên net để tiếp tục học hỏi trau đổi kinh nghiệm đây! :lol: Mình mong cho con gái của mình sớm nói chuyện, như thằng bé trong quảng cáo trên HTV 7 cho nứơc xả vải Comfort í, cái gì cũng hỏi mẹ " ...là gì hở mẹ ? ". Hẳn là trong đầu óc non nớt của các bé, cái gì mẹ cũng biết ? Thích nhỉ !
Mình cũng vậy mặc dù mình đã chuẩn bị tinh thần cả 2 vợ chồng nhưng khi biết tin sắp được làm mẹ mình vẫn cảm thấy bối rối tất nhiên hạnh phúc vô cùng . Mình luôn lo lắng không biết nằm trong bụng em bé có khỏe không rồi cũng sợ đến lúc phải vượt cạn nữa . Bây giờ thì đủ thứ phải lo nhưng cứ nghĩ đến lúc bé chào đời thì mình có cảm giác lâng lâng thật khó tả . Đúng là không thể diễn tả nổi hạnh phúc khi được làm cha mẹ . Ps mon bebe Chỉ vài tháng nữa thôi là mẹ sẽ được gặp con yêu
Hanoi ơi, đang hạnh phúc lắm phải không ?. Chuấn bị thiệt nhiều nhé, cho mẹ và cho con . . Chúc bạn và bé khỏe !
Còn Má Tí à, biết xong mà vẩn chưa tin, chưa dám báo cho ai, sau khi đi khám bác sĩ về chắc chắn rồi mới dám gọi điện cho mọi người . Sau đó là hỏi thăm, tìm hiểu, lo lắng, loạn cả lên về cái bụng và về mình .
ôi trời, khi mẹ đậu đỏ thử que thấy 2 vạch, mừng ơi là mừng (Vì đang bị sức ép gia đình về việc sinh em bé mờ). Chạy vào phòng, báo cho bố nó, bố nó đang xem ti vi, chỉ ừ một tiếng rồi bảo "để im cho anh xem phim". Chạy xuống bếp báo cho mẹ chồng, mẹ bảo: "Có thế chứ, tôi tưởng cô tịt" !!! Thế có tức không cơ chứ . Nhưng mẹ đậu đỏ vẫn là người hạnh phúc nhất trần đời đến giờ .
Bọn em cưới nhau hơn 5 tháng rùi và em đã có mang được 5 tháng. Lúc có mang em chẳng hay biết gì cả chỉ thấy nổi mụn nhiều đau nhức giống như gần tới "ngày ấy" nhưng chờ hoài mà không thấy. Ox đưa em đi khám thì biết là đã ... dính rùi. Em thấy ảnh mừng lắm cứ lúng ta lúng túng trông mà ... mắc cười. Bọn em đền cầm tinh con chuột, vậy là nhà em sắp có con chuột con rùi. Các ông bà đều chọc ... cả một nhà chuột. Em mong chú chuột con của em luôn khỏe mạnh. Lúc đầu em không quen với cảm giác bị bé cưng đạp nhưng dần dần mỗi lần bé đạp là em vui lắm.
Thôi medaudo đừng buồn, con sẽ là niềm hạnh phúc của mình mà. Đàn ông là vậy, tất nhiên không phải số đông, nhưng họ thường không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Cố lên medaudo nhé, còn có các mẹ trên này luôn đồng hành cùng medaudo mà :-D:-D:-D:-D:-D
Hihihi ừ nhỉ, thế làm cái ticker đó ghi ngày bắt đầu hay ngày kết thúc của KCC vậy mẹ nó ơi. Chúc mừng nhé, nhà tớ cũng theo đuôi đây, vậy là sắp con 1 bầy chuột con rồi.
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và chia sẻ với em . Báo với các mẹ tin vui nhé : Em sinh cháu rồi . 3.4Kg . Định đẻ thường nhưng phút cuối bác sĩ phải cho mổ đẻ vì sợ suy thai khi thấy sức mẹ không đẻ thường nổi . (Bị theo nằm dõi mất 2 ngày ở bệnh viện nên cũng làm gì còn sức !!!) . Lúc đau đẻ thì khiếp thế . Nghĩ sẽ chỉ đẻ lần này thôi . Vậy mà khi nhìn thấy công chúa của mình, dù đang mơ màng vì thuốc, nhưng cũng không cầm nổi hạnh phúc hay cảm giác gì gì đó không miêu tả được . Các mẹ ơi, đúng là không gì bằng con mình, em chỉ muốn ôm con vào lòng, ngắm con mãi thôi, sao con mình đẹp thế không biết . Giờ bé mới được 17 ngày, nhưng khi bé chớp mắt, chu mỏ hay vươn mình, đều yêu thế không biết . Thật là niềm tự hào của các bà mẹ chính là con mình, các mẹ nhỉ .
các mẹ sinh rồi thì sướng nhỉ . em chưa sinh , có lẽ mãi đến tháng 4 cơ . nhưng mà sợ đau quá ạ , huhu . nghe các mẹ nói sinh ra mới thấy sướng, còn em lo quá là lo, chẳng biết bé có khỏe mạnh bình thường ko nữa . về niệm Phật thôi .
Hum e nghi ngờ có bầu sms báo ck biết thì Ck nhắn lại: h e là công chúa, mọi việc để a lo. Hum đi sa biết chính xác về báo cho bm 2 bên thì ai cũng vui mừng phấn khởi, các cụ loan báo hết mn trong họ, nghĩ mà bùn cười. Còn bản thân e thì lo lắng, lo vì chưa có kinh nghiệm j, k biết có nuôi chăm e tốt k!! Hiện tại 12w mà e nghén lm, mệt mỏi vô cùng n vì con iu sẽ cố gắng all
Nhà tớ thì 5 tháng sau cưới mới có bầu. Nhớ cái ngày hôm đó cả 2 vc đều đi làm, mình thử que ở cty rồi nt cho ck. Ck thì cứ ko tin hỏi đi hỏi lại, túm lại là cả ngày hôm đấy cả 2 vc chả làm được việc gì cứ ngơ ngơ. Tối ck mình đón còn trêu vk " vk đã làm mẹ rồi đấy ... " xí hổ lém.