Ðề: Khi nhà có khách hay ...................................................................................
Ðề: Khi nhà có khách "con hư tại mẹ cháu hư tại bà" hiện nay tình trạng trẻ hư nhiều lắm. ngay nhà em đây, khách đến chơi mà bón trẻ nô đùa quá trời. quát cũng không được
Ðề: Khi nhà có khách Đúng thật, hễ nhà có khách là bọn trẻ đam ra quấy biết bố mẹ sẽ không mắng chửi trc mặt khách mà. bài thơ này phải cho học thuộc mới đc
Ðề: Khi nhà có khách Bài này hay đấy, sau này con mình lớn sẽ dậy theo đúng nghĩa của bài này. thank chủ topic
Ðề: Khi nhà có khách Bài này nghe quen quen ,hình như mình đã được nghe vài lần rồi thì phải ,bài thơ dạy con rất hay,đọc bài thơ xong tự nhiên mình nhớ lại thời thơ ấu của mình quá. hic,buồn.