Tín Thành bị đủ thứ tiếng xấu. Phí đắt. Nhưng 1 số người bán hàng, như mình chẳng hạn, không có sự lựa chọn nào khác nên vẫn phải dùng Tín Thành. Hôm vừa rồi bố mình ở Hải Dương nhờ TÍn Thành giao 3 hộp kem cho khách ở Hà Nội, khi người giao hàng đưa 3 hộp kem cho bạn ý và nói xin 38,000 tiền cước. Bạn ý bảo muốn xem hoá đơn, nhưng người giao hàng không chịu đưa. Bạn ý (khách hàng) bảo là không có hóa đơn thì không trả tiền. Thế là người giao hàng mới chịu đưa hóa đơn. Trong hóa đơn có 28,0000 thôi. Thật là quá đáng, chỉ vì 10,000 mà bán rẻ danh dự, uy tín của cả 1 công ty. Tín Thành ngày càng nhiều chuyện tai tiếng. Mình post bài này muốn cảnh báo và nhắc nhở những người mua hàng phải đòi hóa đơn, không thì bị "lừa", bị mất tiền oan...