Ðề: Khi ta 30 tuổi......... hì hì, 1 trai 1 gái đấy, đứa đằng trước là gái, giờ 4 tuỏi rồi, ảnh lúc đó 3 tuổi. mình cũng chìm đắm hơn 7 năm cho gia đình, đang thay đổi tí ti đây, để thấy vui vẻ và lạc quan hơn đây.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chào các mẹ, Chúc các mẹ một tuần mới vui vẻ. Các mẹ có gì muốn chia sẻ không ạ?...... Cuối tuần vừa rồi có mẹ nào làm được điều gì hay hay không ạ? Cuối tuần em vừa đi xem tử vi.....hôm nay vẫn đang trầm ngâm nghĩ tới những điều ông thầy nói hôm qua..............
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hi hi, nói ra thì bảo quảng cáo nhưng....... chuyện quá khứ đúng đến 99%-- thật đấy. Ông ấy biết mốc nào nhà mình chuyển nhà, chuyển việc.... tả y sì phóc chồng mình......... hi hi... Đúng là há hốc miệng ra nghe, quên cả ghi lại.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Pm cho mình cái địa chỉ với, nếu không quá xa thì mình cũng bon chen,hehe.Đang muốn xem lắm rồi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Tớ k tuyên truyền mê tín gì đâu nhé.....- bạn ghi số đt: Thầy ( chú) Tịch: 098.276.3383 Còn địa chỉ nhà hôm qua ghi vào tờ giấy để quên ở nhà mất rùi. Nếu cần thì alo cho chú ấy xin địa chỉ. Lần đầu tiên tớ đi xem tử vi- đi cùng mẹ: tớ xem: tớ+ 2con+ chồng/ mẹ tớ xem: bố+mẹ+thằng em trai+thằng cháu đích tôn. Từ 9h30 sáng đến tận 1 h mới xong=====> 500 k. Ông này tớ được con em bên PVFC giới thiệu.......
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... OK thanks bạn nhé.Vậy là đặt lễ dư lào mình vẫn chưa hiểu,mỗi người xem là bnhiêu xèng?bạn có nhớ khu vực nào không?điạ chỉ chính xác mình sẽ gọi cho thầy để hỏi.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... lâu ko vào thăm hội 30 tuổi, nay em mới vào ngó mà toàn các mẹ cũ nhà mình thôi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... xem xong rồi mới bồi dưỡng. Tớ nghe con em dặn là bỏ phong bì k 200K/người đi xem. Hôm đấy nhà tớ xem tổng cộng lá số của 8 người nên mẹ tớ đưa 500K. hihi... tớ ăn theo... Gọi hỏi địa chỉ cũng được bạn ạ. Bác này 55 tuổi, vẫn đi làm công ty nhà nước......
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ngưỡng mộ................ nhớ về report cho bà con nhé....... tớ chưa đi phượt lần nào........
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hai hôm nay lại thấy đau cổ rồi.... có mẹ nào như em, 30 tuổi đã bị thoái hóa đốt sống cổ chưa? Từ sau khi có con, nhất là đứa thứ 2 thì em thấy người yếu hẳn, rõ lắm bệnh tật.........
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... em đi về rồi đó chứ chị. Em hay nhớ những chuyến đi lắm. Dân Truyền hình mà. Trước làm chuyên đề du lịch, giờ chuyển sang làm quản lý, thời gian rỗi hơn nhưng tối về mở kênh vtv4 ra, thấy các bạn đi lại cứ xốn xang, xốn xang, nhất là thời tiết như thế này nữa. ôi, ôi.........
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ này thế là hạnh phúc rồi. Mình thì nhiều lúc cứ kêu ca anh yêu cái xe hơn vợ đấy nhỉ, yêu vợ hai hơn vợ cả rồi đấy, xe xước một tý thì xuýt xoa, vợ đang bị cảm cúm đây này. Mệt lắm đây này. Hí hí, nói thế thôi, chứ mình ốm thì lão cũng biết mua thuốc, lấy khăn đắp trán. Hờ hờ, có thế thôi các mợ ạ ;-) Còn muốn đi đâu thì phải giục, phải gióng trống khua chiêng ;-) chứ mà để tự hiểu á, chắc thua trẻ con lớp một ;-0
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... híc, 7 năm cơ à mẹ nó. Thôi, bỏ bớt việc đi, mãi rồi ai cũng dựa vào mình đấy. Share bớt cho chồng, cho ai đó nhé ;-) Phải yêu mình và chăm sóc bản thân mẹ nó nhé ;-)
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ này có công việc thích nhỉ. Mình thích đi lắm. Đang apply vào chỗ được đi nhiều đây mà không biết có được không?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Sinh con mà không kiêng cẩn thận là yếu đi nhanh lắm đó. Mẹ nó chịu khó chạy sang topic Suối nguồn tươi trẻ ở Góc dành cho mẹ ý. Tập rồi sẽ thấy sức khỏe cải thiện đáng kể ;-)