Lời đầu em gửi lời chào thân ái tới các mẹ. Cách đây vài tháng thôi em là sinh viên Học viện tài chính. Nhớ lại hồi ấy có bao ước mơ dự định ra trường thực hiện... Vậy mà giờ lại lâm vào tâm trạng chán trường ... Từ khi đang học em đã đi làm khá nhiều nơi, từ buôn bán nhỏ lẻ cho cửa hàng rồi tới tự mở bán riêng rồi đi làm cho công ty, cộng tác viên cho ngân hàng, có lúc hứng lên lại đi đánh máy thuê, đi xe ôm, chở hàng để biết đường biết phố... Ước mơ của em là làm ngân hàng nhưng rồi sau này em biết ngân hàng chỉ tuyển sinh viên mới ra trường ở vị trí tín dụng và giao dịch viên. Em là nam, giao dịch viên thì không hợp rồi còn tín dụng thì họ áp định mức ghê quá, mới ra trường chỉ dựa vào người thân mà với định mức như thế người thân cũng khó. Vì vậy em quyết định không nộp 1 ngân hàng nào trừ Maritime...thi qua 2 vòng chương trình dừng lại... Gia đình em bảo nhờ xin vào nhà nước chỗ ấy họ cũng nhiệt tình, em biết nếu vào làm lương sẽ thấp nhưng nếu làm ở đó cơ hội sẽ rất cao nên ra trường em vẫn làm ở chỗ cũ, chỗ này thu nhập cũng tốt em dự định làm kiếm ít vốn sau đi làm chỗ kia không sợ chết đói Nghĩ là vậy mà đã mấy tháng trời vẫn chưa đâu vào đâu. Giờ nghĩ lại em thấy tiếc quá phải chi nộp hồ sơ xin việc đi rồi làm ở đâu đó khi mà người ta đang mùa tuyển dụng. Bạn em đi làm, đứa làm tín dụng ở ngân hàng bảo không bắt buộc phải hoàn thành chỉ tiêu miễn là có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, nó còn bảo vị trí này nếu cậu làm thì rất phù hợp tháng 10 này lại tuyển (MB bank- đúng ngân hàng ngày xưa em làm CTV) Giờ tháng 10 đúng là có tuyển nhưng không phải ở Hà Nội. Giờ tìm việc nhưng chỗ mình mong 1 thời FPT, Viettel, samsung...đã tuyển rồi. Tìm những chỗ bé hơn toàn yêu cầu kế toán mà nói thật tính em thích làm gì bay nhảy chút liên quan tới gặp gỡ, giao lưu, đàm phán chút...Ngồi làm liên quan tới số thật sự với em không hợp. Sắp tới thi công chức Thuế và Bộ tài chính. Đợt nộp hồ sơ làng nhằng mà đông quá với lại chỗ này tiêu cực ( Tổng cục thuế ) nên em thôi còn Bộ tài chính thì có nộp và cũng đang cố gắng ôn tập nhưng tâm trạng thất nghiệp cứ đè nặng lên em khi mà gặp gỡ bạn bè đa số đã có việc... Nó khiến em như đang thay đổi, xưa yêu thể thao du lịch, đọc sách báo... còn giờ thích ngủ, thích tím hiểu lịch sử Việt Nam thế mới hay chứ Mỗi ngày em lại lên mạng tìm 1 chỗ nào đấy để có thể dung nạp em, để cho em có thể cống hiến... bao nhiêu dự định buôn bán, tính toán... đều bị chậm lại chỉ vì này. Thôi, Chào các chị. Em lại đi tìm chỗ để gửi hồ sơ.
Ðề: Khi thất nghiệp... nói thật tớ thấy bạn vẫn sướng chán,hì chắc bạn ở Hà Nội,bố mẹ vẫn lo nên chưa phải suy nghĩ về cơm áo,tiền trọ,tiền đủ thứ tiền,hihi thế thì bạn vẫn chưa có động lực để kiếm đựoc việc đâu,hi ai chẳng mong đựoc làm chỗ ngon,nhiều tiền,cơ mà bạn mới ra trường,còn chuân nhiều lắm ý,trừ khi là nhà bạn có nhiều tiền,có thế,hi ra trường là xn việc đựoc ổn định ngay Chúc bạn sớm tìm đựoc công việc ưng ý
Ðề: Khi thất nghiệp... Ôi tớ cũng đang thất nghiệp nè. Thi vào FPT đến vòng 2 phỏng vấn rớt cái toạch. Rải hồ sơ nhìu lắm về chuyên ngành của mình mà chả thấy các bác í gọi pv, mà trái ngành thì gọi nhiều nhưng ko thích vì cũng làm trái ngành nhiều rùi. Mà cái CV mình chả biết phải làm sao cho nó mới mẻ và đẹp hơn. Có thể nào viết vào như thế. Kinh nghiệm thì toàn trái ngành trong khi đúng ngành thì chưa có. Có lẽ vì thế mà rải cái CV cho chuyên ngành của mình họ thấy mình ko hợp chăng?
Ðề: Khi thất nghiệp... Em ở Thanh Hóa không phải Hà Nội đâu chị ơi cơm áo gạo tiền nhà trọ rồi lo thêm cho 1 cậu em năm 2 là em lo luôn mà. Giờ vẫn đi làm nhưng chỗ chẳng có tương lai nên em thấy nản. Hồ sơ chẳng đến nỗi tồi thậm chứ em thấy hơn rất nhiều bạn ...
Ðề: Khi thất nghiệp... Mình học Quốc Gia, cũng học TCNH, giờ đang thất nghiệp, nản quá, thấy bạn có nhiều điểm tương đồng, nhưng bạn vẫn còn may mắn hơn mình rất nhiều. À mà mình cũng ở TH đó. Cố lên
Ðề: Khi thất nghiệp... Vào đây đọc mới biết em là nam, trước tới giờ ngắm cái avatar xinh xắn lại cứ nghĩ là đồng bọn Em còn trẻ, lo gì. Chị đang thất nghiệp, hai nách hai con nhưng vẫn còn tràn trề hi vọng có người chấp nhận hồ sơ của một kẻ đã ở tuổi U40 đây này :goodman:
Ðề: Khi thất nghiệp... Giờ em mới thấm thía câu ước mơ con đè nát cuộc đời con. Chả hiểu tự bao giờ con người em trở nên vô tư lự như thế nữa. Em cảm ơn chị. Chúc chị sớm tìm được công việc như ý và hạnh phúc trong gia đình
Ðề: Khi thất nghiệp... hihi,thế là bạn giỏi quá còn gì,lo cho bản thân còn cả cậu e học đại học,còn đủ thứ tiền,thế thì 1 tháng phải kiếm khá ùi,thôi cố lên,bằng lòng hiện tại và kiếm đựoc 1 cv vừa ý bạn trong tương lai vậy ^^
Ðề: Khi thất nghiệp... công việc bây giờ không còn được như ngày xưa chị ạ, chẳng qua làm lụng có chút vốn nên ăn vào vốn em cảm ơn chị.
Ðề: Khi thất nghiệp... nam thanh niên có muốn đi đổi gió không? Sáng mai chị có chuyến đi lên Ba Vì, đi mây về gió (bằng xe 4 bánh) để lấy cảm hứng mở topic du lịch miệt vườn. Vừa điều tra thấy em có thú vui chụp ảnh nên mạnh dạn rủ em đi cùng luôn (không phải đi với 1 mình chị đâu mà sợ ). Nếu đi thì PM chị nhé, để chị báo với bác tài.
Ðề: Khi thất nghiệp... ôi nghe thú vị quá, đi như thế nào đấy chị em cũng đang muốn đổi gió kiếm luồng sinh khí mới.
Ðề: Khi thất nghiệp... Chị đã thấy nguồn sinh khí mới ở chữ kí của "mẹ nó" "Mẹ nó" học cách làm chữ ký chuyên nghiệp hơn đi, ít nhất là để link với tên topic nhập làm một. Tặng "mẹ nó" một topic phù hợp với tâm trạng hiện tại: http://www.lamchame.com/forum/showt...hội-để-làm-những-điều-mình-thích-bài-trên-VNE
Ðề: Khi thất nghiệp... mẹ nó có biết không dạy em với không thì chỉ em chỗ để em học à em còn chuẩn bị bán đồ hải sản khô đấy chị ạ
Ðề: Khi thất nghiệp... lạc quan tí đi ổng. Năm nay xin vc khó mà t cũng đang thất nghiệp ở nhà bme nuôi đơi bố bảo nuôi nốt năm nay thui keke năm sau k kiếm đc vc làm lấy chồng chồng nuôi haha
Ðề: Khi thất nghiệp... Trùi nghe chị viết em bật cười chị nộp hồ sơ vào các siêu thị và các trung tâm thương mại í chắc được đấy chị