Khi 24 tuổi, thấy mình còn trẻ trung lắm Nhưng 25 thì sao?????????? Tết rồi về quê, em bắt đầu thấy có một sự hoang mang không hề nhẹ ^^ Ai ai cũng hỏi có người yêu chưa? Lấy chồng chưa?... Thấy như bị khủng bố ấy. Trước giờ mục tiêu của em là 27t lấy chồng, mặc dù đến giờ coi như vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, và trước đó vẫn không hề lo lắng về chuyện yêu đương chồng con, còn sợ lấy chồng sớm ấy chứ. Mà buồn cười một nỗi, nói mình chưa có người yêu, chả ai tin, rồi thì bảo mình kén chọn nọ kia, sao xinh thế mà chưa có người yêu, công việc ổn định rồi, cưới thôi... (ko phải em nói nhá ) cơ mà có phải thế đâu, có khi tại em cao số ( Đầu năm đến giờ thấy bạn bè cưới nhiều, đâm ra lại lo, không biết có phải do suy nghĩ của mình lệch lạc ko, chứ chúng nó toàn cưới tuổi 25, có khi mình ế rồi... Trong đầu có 2 luồng tư tưởng: - Thôi xong, mình ế rồi, làm sao bây giờ, cv ổn định rồi, tìm người yêu gấp thôi, chúng nó cưới cả rồi... - Ối zời, ti tuổi, lo gì, giờ mà yêu, cuối năm người ta bắt cưới thì sao, còn chưa biết gì ấy... Và rồi cứ ngồi nhà đấu tranh với 2 lối suy nghĩ ấy, em đang bị stress, tự kỷ nặng rồi cả nhà ạ
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Ôi, chị 29 mới cưới đây nè em. Củng cố tinh thần cho em thêm tự tin để yêu đời, yêu người hơn đấy. Cứ vui vẻ trẻ lâu, còn hơn âu sầu hãi não. Nói chung 25t chưa có gì phải quá băn khoăn, miễn sao em chú ý hơn các đối tượng theo đuổi mình, thấy ai như các cụ bảo"hiền lành, tốt bụng, giỏi giang và gia đình cơ bản" là cứ múc liền tay, liền chân cho nhanh em gái à. . Con gái cứ cưới trước 30 là ok, nên không phải xoắn quá đâu nhé
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! làm quen em ơi. anh cũng 90 này. mục tiêu a là 28 hoặc 29, anh ở Bắc Giang...
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! cũng bt mà, mình quen nhiều ng cũng chưa ng iu, cũng tầm tuổi bạn mà, ko việc gì phải lo cả. mọi ng hỏi cho có câu chuyện thui
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! mình thì chẳng lo già chỉ lo cưới muôn tới lúc cưới đám cưới vắng hoe vì k có bạn bè, đẫ chơi ít lại còn cưới muộn thì đám cưới buồn lắm
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Hi mn mới có 25 thoai mà, lo gì. Chậm mà chắc còn hơn vội vàng rồi vớ phải ng không ra gì. Tớ 25t iu, 27 nhà trai đòi cưới thì phải cưới chứ thật tình tớ chẳng muốn lấy sớm. Hồi ấy cũng lưỡng lự lém nhưng lại nghĩ nhà ng ta đã hỏi rồi mà mình còn k lấy thì bm mình lo thế là nhắm mắt lấy
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! hihi tuổi này vẫn bt mà bạn mình thì đã có baby rùi nhưng nhiều bạn mình vẫn chưa lấy chồng, khi nào duyên đến nó sẽ đến thui mà.
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Cái tuổi 25 có sự lựa chọn, có nhiều cơ hội, tranh thủ đi gái ah. chị cũng 25t theo chồng bỏ cuộc chơi đây, và cảm thấy đúng đắn, chứ ở đến giờ 27t chắc ế mất.
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Hi, em cảm ơn chị ạ, thi thoảng vẫn nghĩ giống chị, cơ mà cứ nhìn thấy đứa nào lấy chồng lại lo
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Hi, các chị 27 chồng con rồi mới nói thế chứ, nhiều lúc em lo lắm ấy chứ
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Càng lc muộn càng thích bạn à.có thời gian rảnh rỗi để đi chơi,để làm những việc mình thích....25 tuổi vẫn còn trẻ mà bạn.Mình lc từ 24 tuổi giờ mình thấy mình già hơn rất nhiều so với người chưa lc.đôi khi mình ước giá như chưa lc để được tự do,thoải mái .vì thế bạn ko phải buồn và suy nghĩ nhiều như thế đâu.cứ vui chơi cho thoải mái đi.Khi nào duyên đến thì ắt sẽ phải lấy thôi.
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! chủ topic, tớ 24 tuổi mụ 25 đừng vội, tớ cũng hay lo, sợ ế, nhưng giờ hết rồi, chậm nhưng chắc bạn nhé, vôi vàng tan nát đừng nên
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! trời đất, em cũng 90 nè, mặc kệ nó tới đâu nó tôi, yêu cứ yêu, cưới thì chưa từ từ đã 2 năm nữa cơ nhá, u sầu là hại não mn à, tìm người chớp nhoáng là hỏng đấy, từ từ, cứ trẻ đẹp, cứ xinh tươi, gặp được người vừa ý thì yêu thôi, kiểu gì cũng đầy người tới