Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Khi mình 25 mình cũng có suy nghĩ giống bạn ấy, mặc dù dự định ban đầu là ít nhất 27 tuổi mới lấy chồng. Thiên hạ cứ cưới xin ầm ầm, làm mình đâm lo, thêm ít tuổi lại ngại giao tiếp thành ra quyết định xuất chuồng cuối năm 25 tuổi. Sợ ế Nói thế thôi chứ cứ tự tin vui cười đi bạn ạ, lấy chồng xong có khi lại thấy tiếc đấy, nên còn chơi được thì cứ chơi đi, mình thấy thoải mái là dc. Nhiều chị em ngoài 30 mới kết hôn mà họ vẫn có được hạnh phúc viên mãn đấy thôi.
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Hi, nhều lúc nhìn lại mình chả có gì các chị ạ, tiền ko, tình ko, chán (
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Mới có 25t làm j mà mn phải cuống lên làm j ? Với lại khi nào cái duyên nó tới có đuổi nó cũng k đi đâu mà. Mẹ nó cứ thoải mái đi, để ý hơn chút về chuyện tình cảm. chín muồn là quẩy thôi. Nghĩ nhiều làm j mệt lắm mn à
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! theo mình duyên số cứ từ từ bạn à, chẳg đi đâu mà vội,mỗi người có 1 cái duyên , cái nợ đời với nhau rồi, bạn cứ từ từ rồi nó sẽ đến
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Cưới thì cưới ai chị @@!, sống ở đâu, thu nhập ổn ko, đủ tiền cưới chưa @@!, heheh, nhiều vấn đề lắm bạn ah . Uống một ly nước đi vong vong thư giãn đi bạn nhé
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! Mình cũng có nhiều vấn đề như bạn, thôi kệ vậy, lo cũng chả được
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! hihi, mới 25t thui mà chị. chậm mà chắc tý cũng đc. e thấy yêu lâu quá cũng chán, lúc nào yêu thì cưới luôn, về nhà yêu tiếp. hehe. Chị cùng phòng e nhiều hơn chị 1 tuổi, cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào mà còn chưa lo gì đâu chị ạ. hì
Ðề: Khi tôi 25!!!!!!!!!!! đến tuổi này chắc cũng chẳng có nhiều thời gian mà yêu đương, tìm hiểu mối lái rồi mạnh dạn đưa chân thử xem
Giờ thấy ai cũng muộn. Chỗ mình nhiều bạn nữ gần 30 vẫn ko gì, do cv bận, dân vp giao lưu ít, nhiều nơi khác ko khuyến khích đẻ