Sao có 10 năm, mà anh thay đổi thế. Không biết dạo này chán cơm, thèm phở hay sao mà cứ luôn miệng chê em hoài. Khi xưa em xinh, anh yêu, anh kêu bé Mi. Ngày nay vẫn thế, anh kêu bà ù. Em biết thời gian qua đi thì có bi nhiêu đó thi anh cũng chán, nhưng cái “khuôn” này mẹ em sinh em ra là thế, em phải làm sao thay đổi để vừa lòng anh. Công việc bề bộn, nhưng em vẫn thăm nom, chăm sóc cả 2 nhà anh, nhà em, và gia đình nhỏ của mình,và cho anh nữa, em vẫn ôn hòa, êm đẹp trong ngoài, vẩn luôn làm mới nhà cửa, tạo nhiều bất ngờ cho anh. Sao anh không nhìn ra mà thấy thương em. Thời gian nào để đi spa chăm sóc, thời gian nào để chưng diện, giải phẫu thẩm mỹ thì em không dám, em nghe tin nhiều bà bị chết vì vụ dao kéo này rồi. Em phải làm sao để anh vừa lòng đây hả ông xã ơi.[-o<
em phải là người mẫu, em phải là phở thì anh mới yêu em, mới hêu em là bé mi như ngày xưa!!! ặc chuối quá
mà fooc em vẫn còn chuẩn cơ mà , chỉ khi sinh em bé thì hơn tàn tí thoai chứ vẫn còn xinh đẹp cơ mà, công việc nhà bề bộn , lấy đâu ra thời gian đi chăm sóc sức khỏe chứ hĩ
Em nghĩ bác cũng nên chăm sóc sắc đẹp đi bác ạ! Đàn ông yêu bằng mắt mà! Dù sao mấy ông cũng thích vợ mình đẹp mà, để tợ hào với bà con, dòm xóm, rồi để ngắm nữa chứ.Bác nên chăm chút, đi tút vẻ bên ngoài một chút bác ạ. Không là mấy ông sẽ tìm vợ ba, vợ bảy đấy.
đúng rồi đó, bác nên đi cải thiện bản thân đi, chứ để chồng thấy mình bèo nhèo thế chán chê bỏ trốn đi dài ngày cho mà coi
Bác nên siêng tập thể dục để giữ dáng đi bác ạ! Rồi ăn trái cây, ăn uống điều độ để giữ da đẹp nữa! Bác nên tham khảo các thẩm mĩ viện coi chỗ nào an toàn chút bác ạ! bác cũng nên đến mấy chỗ đó nghe tư vấn xem sao!
Hôm rồi, bà chị em đi thẩm mĩ viện bên Cosmo, quận 1 thấy cũng ổn đó bác. Bác ghé qua đó nghe tư vấn xem sao. http://cosmo.vn/vi/home.html . Bác nào còn biết chỗ nào khá hơn không giới thiệu cho chị geni.tran với. \\/
trời ơi, mấy bác này lạ quá, miễn là mình ko lôi thôi luộm thuộm chứ sao cứ khuyên người ta đi thẩm mỹ viện vậy, có phải ai cũng có điều kiện đâu ạ, ông xã mà chê thì bảo ông ý là anh làm ra nhiều tiền đi cho em đi chải chuốt, ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền chứ sung sướng j đâu mà đẹp cho đc, lo cho gia đình nhìu cũng già đi lắm chứ ạ, như em là 1 ví dụ
ôi dàn ông ai mà chả thế nghĩ làm gì cho nó mệt.em dây nhiều khi còn thấy chồng mình xấu thế dù ai cũng khen chồng em cao to dẹp trai.hi..hi...
Đọc mà ngẫm thấy thương chồng mình, hic hic....chồng không chê mình sau khi có em bé thì thôi, thỉnh thoảng nhìn chồng và hỏi sao anh xấu ra nữa chứ. Chị em phụ nữ gọn gàng tươm tất, sạch sẽ, mắt mày rạng rỡ là luôn đẹp nhất, đi thẩm mỹ viện về có khi chồng càng chê vì anh lại nói anh thích tự nhiên