công nhận mn nhỉ, khi yêu thì thấy chồng yêu mình nhiều hơn, lúc lấy nhau về rồi mình lại thấy mình là người yêu nhiều hơn mn được cái gần nhà mẹ đẻ nên như thế cũng đỡ, cơ mà nhà mn chưa có con ạ? Chứ nếu có con rồi thì có lẽ tình yêu đấy chúng ta lại chuyển sang cho con nhiều hơn, còn chồng khi ấy lại là thứ yếu thôi
hihi, thích thế, con gái đầu lòng, nhà mình xã cũng thích có gái đầu lòng mà ko được mn ạ. mn dự sinh tháng 7 à?
mình quen cậu bạn, ngày thường thì thường xuyên gặp nhau nhưng cứ ngày lễ là ở nhà. Thứ nhất là không phải tặng quà (ví dụ các ngày dành cho phụ nữ), thứ 2 là.... yêu vài cô 1 lúc nên ngày lễ tốt nhất là ở nhà, ko đi với ai cả, ai hỏi cũng bảo a mệt, ở nhà nghỉ
hihi, vậy là mn hơn mình 1 tháng, chắc đi siêu âm 4d 22w xong xuôi rồi nhỉ, mình đang mong đến 22w quá cơ ý! ôi, mn ơi nhiều lúc tính ko được đâu, nên cứ có là được rồi, hehe
thế mn trước h khám ngoài ko thôi hả? nhà mình thì ngay từ đầu đã khám ở viện rồi, nhưng ko có hộ khẩu hn, bảo hiểm thì tít dưới da khoa hoài đức nên chẳng bao giờ đi xin giấy chuyển viện cả. Nên họ dồn hết sang khám tự nguyện, mà khám tự nguyện thì đắt thôi rồi, hơn cả tiền siêu âm bác sĩ Cường nữa chỉ cái là nhanh, chờ đợi ít!
m yêu nhau thì gần nhau cả tuần ko thiếu buổi nào, ngày nào cũng gặp nhau từ 8-9h sáng đến 6-7h tối. bất kể mưa nắng bão táp hạn hán. yêu đc 4 năm rưỡi thì cưới. giờ cưới đc 4 năm rồi, nchung ko gặp lại thấy thiếu thiếu.
Vừa yêu vừa quan tâm những cũng phải lo công việc sự nghiệp sẽ khá bận, song đang yêu và ít muốn gặp nhau thì hơi lạ, thời gian yêu mà được thoải mái với nhau nên ngắn chút để cưới luôn về chung nhà việc quan tâm nhau sẽ thuận tiện, chứ yêu và thoải mái quá trong thời gian dài người ta sẽ chán vì cái gì muốn có cũng có rồi mà.