Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Bé với mẹ cũng có thể chơi các trò chơi để tình cảm mẹ con gắn kết hơn mà như trò cút bắt nè hay những trò chơi nhẹ nhàng khác cho bé thấy thích, thú vị, bé sẽ dễ dàng học hỏi hơn, làm vậy bé không cảm thấy bị chán khi đi cùng với mẹ ra ngoài, bé yêu thích mẹ nhiều hơn..........
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Tôi hay làm cách đó với con tôi lắm đó, vừa tập cho nó nhận diện màu sắc, mùi vị mà còn tạo được tình cảm với nó, bây giờ, mỗi lần khi đi ra ngoài thì nó đều kêu tôi: mẹ ơi, sao không chơi giống bữa kia mẹ chơi với con đó, con muốn mẹ chơi với con à, mẹ ơi, mẹ ơi...............
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Thấy chị tôi ngưỡng mộ quá, tôi cũng sẽ làm theo cách của chị, các mẹ cũng làm theo cách của tôi nha để con mình lanh lợi hơn đó....
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bánh kẹo đúng là có sức quyến rũ vô hạn với trẻ nhỏ nhỉ, chỉ cần học liên quan tới bánh kẹo thì bé học rất mau vô, học cũng hăng hái hơn hẳn nữa kìa, ba mẹ cứ áp dụng cách này cho bé nhé
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé nhà mình rất thích học có minh họa nên dạy bé học thông qua bánh kẹo thì chắc bé thích lắm đó nha, chắc cứ bắt mẹ cho học hoài quá
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi có thể cho bé học cách nhận biết màu sắc, mùi vị thông qua các loài hoa mỗi khi cho bé đi chơi công viên cũng hay lắm đó, thay đổi chứ học qua bánh kẹo hoài thì chắc bé sẽ mau béo phì lắm à nha
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé nào mà cũng được học thực tế như đi mua bánh học mùi vị thì bé nào cũng thích học hết à nha, nhiều khi lại còn ham học hơn ấy chứ
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé nhà mình nặng cân lắm rồi nên chắc mình lâu lâu mới cho bé vừa học vừa ăn quá thay vào đó mình cho bé nhận biết màu sắc, mùi vị qua các loài hoa nghe cũng được lắm đó nha
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi nếu như ngày nào bé cũng được học sinh động như vậy thì chắc bé sẽ tiếp thu được nhiều điều lắm đó, ba mẹ chỉ cần coi con phát triển tốt như thế nào mà định hướng con thôi
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi cách học từ thực tế trước giờ luôn là cách học tốt nhất cho trẻ chỉ cần ba mẹ dành thời gian cho bé mà thôi chứ bé nào mà chả thích cách vừa học vừa chơi vừa ăn nhỉ?
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Hai nhóc nhà mình kô riêng gì ngày cuối tuần , mà hầu như ngày nào ba bé tan sở nếu bé thích đều cho ra ngoài chơi . Chẳng ngại lạnh ,chẳng ngại gió. Mà mỗi lần chơi về mình thấy con ăn cơm nhiều hơn là ở nhà nữa đó .
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Đừng nghĩ đi siêu thị, tiệm tạp hóa đông đúc, cả mẹ và con đều mệt. Sao không tận dụng thời gian này để vừa chơi vừa học với bé. Ý kiến chuyên gia khuyên đây là một trong những môi trường tốt nhất để bé học hỏi. Đồng thời, khi mẹ dành thời gian bên ngoài với con rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Bé sẽ yêu mẹ hơn khi được cùng mẹ đi chợ hay đi bất cứ đâu bất cứ khi nào mẹ có thời gian. Cùng xem qua đoạn clip này để biết ích lợi cho các mẹ khi dẫn con đi siêu thị nha: [video=youtube;J8IhwAmLZD0]http://www.youtube.com/watch?v=J8IhwAmLZD0[/video]
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Bé trong clip lanh lợi chưa kìa, thấy nó phấn khởi dẫn mẹ vào siêu thị luôn, mẹ nó chỉ nó phân biệt muối và đường, thấy nó thông minh ghê, mới dạy là đã biết phân biệt rồi, các mẹ thấy sao? mình thì thấy dẫn con ra ngoài thì con học hỏi được nhiều đấy chứ, dẫn con ra ngoài nó còn thích hơn nữa đó.....
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi theo mình thì các mẹ nên dành thời gian nhiều hơn cho con của mình để phát triển những lợi ích thiết thực cho bé, bé có thể học tập trong những môi trường khác nhau, linh động hơn, bé lớn lên sẽ dễ dàng thích nghi hơn với từng hoàn cảnh.......
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé cũng có thể thân thiết với mẹ hơn, tạo được gắn bó giữa bé và mẹ, bé sẽ thương mẹ nhiều hơn, vâng lời mẹ hơn, và cũng đừng nghĩ là đi siêu thị thì người đông, bé và mẹ không thoải mái nha, quan trọng là mình biết đi siêu thị hay đi bất cứ đâu thì đều có lợi cho bé cả...........
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi chị nói đúng lắm, tôi dù bận nhưng vẫn dành thời gian đi với con vô siêu thị, nó cũng mua tôi cũng mua, quan trọng là tôi chỉ no hỏi nó gì vậy con thì nó lặp lại, nếu đúng thì tôi thưởng kẹo cho nó, sai thì nói con phải cố gắng nhớ, nếu không lần sau là mẹ không dẫn đi nữa...
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Vừa nghe nói vậy, nó lập tức trả lời đúng và còn hoan hô mình giỏi quá, thấy nó vui, lại học hỏi được tôi cũng vui chung với nó, tôi cố gắng chỉ nó thiệt nhiều để tập cho nó nhanh nhẹn hơn, làm mẹ như tôi nhiều trò quá phải không các mẹ....
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Con tôi thì thích đi nhà sách vì nó thích đọc truyện tranh, tôi cho nó đi nhà sách, nó chỉ này, tôi hỏi màu gì vậy con, nó trả lời đúng thì thưởng cho kẹo trong nhà sách, nếu trả lời sai thì tôi không cho nó ăn kẹo và nói sau này không dẫn con đi nữa....
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi nó thích đi đâu tôi dẫn đi đó, nó thường chọn nhà sách, nhưng cũng thích đi mấy cửa hàng đồ ăn, tôi cố tạo nhiều điều kiện cho nó để nó học hỏi thêm, hỏi những cái đơn giản thôi.....