Mình sinh bé này là bé thứ 3 rồi mà vẫn thấy khổ tâm với chuyện nsyf quá các mẹ ạ ](*,) Hai cô chị lúc tầm 1-1,5 tháng thì bú mẹ như thường, dù sữa có chảy nhiều thì mẹ vẫn áp dụng bại kẹp lại bầu vú để cho sữa bắn ra vừa thôi, con đỡ sợ. Ấy thế nhưng ko hiểu sao đến thằng em út này, khoảng 3 tuần nay, đến 50% thời gian bú là ăn vạ, khóc ngằn ngặt. Con không hề ngạt mũi hay có hiện tượng về hịng vì mẹ mà hút sữa ra bình là con chén ngon lành Có lúc ngủ gà gà, ku cậu quên ăn vạ thì phải mới lại bú từ đầu đến cuối! Có mẹ nào từng bị giống mình ko? Cho mình một lời khuyên với ](*,)
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc Cu nhà em lúc bé cũng vậy cứ thấy sữa chảy nhiều hay khó bú là cu cậu lại càu nhàu thế mới khổ chứ nhưng rùi cu cậu cũng quen mà hì hì.Trước khi cho bú em vắt ra ngoài 1 tí rùi cho tí vào miệng bé cho bé đợ bị nhiều sữa.Thế là cu cậu không khóc nữa.
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc Mẹ nó chịu khó bế dựng hắn lên chứ đừng cho bú nằm, mình uống nước cũng thế thôi mà. .
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc Huhu, mẹ nó chạm đúng nỗi đau của em khi nuôi thằng lớn. Từ lúc sinh ra, chả hiểu sao con ko biết ăn. Cứ cho bú tới lúc sữa xuống là con nhổ ra, gào khóc thảm thiết. Em cũng kẹp mà ko ăn thua. Sữa mẹ thì nhiều mà con ko bú được, khổ tâm lắm. Mỗi lần cho con bú như thế vừa xót con vừa thấy bất lực. Em vắt ra bình thì con cũng vẫn bú đc bt. Nhưng hồi đó em ko có kn, cứ muốn con bú trực tiếp nên k vắt cho con bú bình thường xuyên. Từ lúc 2 tháng con nhất định ko chịu bú bình và cũng bỏ bú mẹ dần. 4 tháng em phải vắt ra xúc thìa nhưng con cũng ăn đc rất ít. Sau đó, con ăn dặm cũng vô cùng khó khăn và lười ăn. Em thấy con như thế lại càng ép và kết quả là con sợ ăn vô cùng. Đến giờ con 6t mà vẫn ko có niềm vui ăn uống, luôn ăn trong tình trạng ép buộc. Từ sợ ăn -> lười ăn -> còi cọc -> ốm yếu -> uống nhiều kháng sinh -> chậm lớn. Bé thứ 2 ham ăn hơn nên bú ngon lành và bú đc nhiều, thậm chí nghiện ti mẹ, tập ti bình cũng ok. Thậm chí em chẳng cần kẹp ti bé vẫn cố nuốt được hết. Sau này em cũng ko ép con ăn mà để con ăn theo nhu cầu, sở thích nên dễ nuôi hơn nhiều chị ạ. Theo em thì, bé bị như thế ko hẳn là do mình không biết cách cho ti (vì cùng 1 mẹ mà có bé bú được, có bé lại ko) mà còn do sự thích nghi của từng bé đối với việc ti mẹ. Nếu chị thấy bé bú khó quá thì nên vắt ra bình cho con bú, vẫn là sữa của mẹ và mẹ lại duy trì được sữa cho con. Đừng để tình trạng bé sợ đến mức bỏ bú và lười ăn như con em, khổ lắm. Chút kinh nghiệm đau thương của em, mong được chia sẻ với chị.
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc chắc sữa mẹ bé nhiều quá, chảy mạnh quá nên cu cậu sợ, chứ bú sữa mẹ bằng bình thì vẫn bú ngoan mà.
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc mẹ nó ngồi cho bé bú xem chắc tại sữa chảy ra nhiều quá đấy ạ
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc học tập kinh nghiệm các mẹ cho tập 3 sau này của mình
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc mẹ nó ơi, mẹ nó vào fb chị betibuti nhờ chị tư vấn cho, chị nghiên cứu về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ rất kỹ đấy.
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc sữa mẹ nh nên khi xuống sữa bé nuốt k kịp nên sợ ấy mà,rùi ăn vạ chị khắc phục kẹp chặt ty thui
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc hix, chắc sữa mẹ xuống nhiều cu cậu ko thích, lại thích bú bình thì toi
Ðề: Khổ tâm quá! Mỗi lần cho con bú bé lại khóc mẹ nó để ý thật kỹ xem.....vì mình thấy trẻ con mới sinh thường thì chỉ đói và đau nó mới hay khóc