Các mẹ ạ, em sống cùng bố mẹ chồng cơ mà khẩu vị ăn lại có phần hơi khác nhau. Cùng là người miền bắc cả mà không hiểu sao em lại thích ăn đồ cay đến vậy. Hầu như nấu món gì em cũng cho ớt Nhưng khổ nỗi cả gia đình nhà chồng em lại không ăn được. Mỗi lần nấu ăn dù thèm lắm mà cứ phải kiềm chế, cùng lắm cũng chỉ làm 2 bát nước mắm 1 cay 1 không cay, còn lại nấu ăn là k được cho ớt. Em cũng thử bỏ 1 chút xíu để cải thiện dần cho gia đình nhà chồng mà xem ra khó lắm, mấy lần bị cả nhà "lên án". Tự nhiên em thấy đi lấy chồng là mất hết khẩu vị ăn uống. Có nhà nào giống em không ạ? (