e cg hay cãi nhau vs mẹ e lắm, bà lên trông cháu cho e đi làm mà, nhiều lúc ức lắm vì bà bảo thủ, tự ái, xong 2 mẹ con toàn cãi nhau, chán, nhưng lúc bình tĩnh lại thì đó vẫn là mẹ mh các mom ạ, mai này mh già khéo mh cg như vậy mất, nên cố gắng mỗi ng nhịn đi 1 câu, cố nghĩ những lúc khó khăn có mẹ ở bên mh, đừng nghĩ những lúc k vui nữa...e giờ cg phải nghĩ thoáng ra thôi ạ, còn ch ở chung thì tránh ra dc là tốt, e thuê nhà trên ni chứ chả ở chung chạ gì vs ob nội or ngoại, e đi làm kể cả lg 3tr e đi cg còn hơn mang tiếng ở nhà ăn bám. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không....