Vợ chồng mình mới đón mẹ chồng dưới quê lên ở, mình cũng vui vì có thể người để đỡ trống nhà cửa, mẹ chồng cũng vui tính. Nhưng có chuyện này, hôm rồi mình đi vắng, mẹ chồng và chồng ở nhà cho bé ăn. anh chồng ngồi xem phim còn mẹ chồng thì .... hic, đang nhai cơm cho cháu nó ăn. Khổ nỗi là mẹ lại ăn trầu nữa. về đến nhà thì mình tá hóa ra, cứ tưởng miệng con bị chảy máu,,.. Mình nói với mẹ rồi nhưng lần khác mẹ lại lặp lại nữa, nói là trước đây cũng toàn nuôi con kiểu đó, chồng mình cũng vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Mình thì lo cho con vì bé còn nhỏ, sức đề kháng thì yếu nữa mà nhai cơm như vậy chắc giờ chả còn ai sử dụng nữa. Các chị cho ý kiến đi ạ, giúp mình cách đối phó với mẹ chồng với ạ.
Theo mình bạn nên nói chuyện với mẹ chồng và cả 2 vợ chồng nên góp ý với bà. Nói để bà hiểu chứ không phải để tìm cách đối phó. Vì bạn đi làm còn bà ở nhà cho cháu ăn những mấy bữa cơ. Nên giải thích cặn kẽ chứ đừng ôm cục tức ở trong người thì mệt lắm. Vì bà sẽ ở thời gian dài và về sau còn phải chăm bà nữa.
Ghê quá. Ngày xưa ko máy xay thì mới nhai chứ. Thời đại nào rồi còn nhai nhai mớm mớm. Mn khuyên ck nc vs mẹ ck ấy, hoặc tự nói cũng dc
mình nghĩ bạn nên ngồi xuống cùng chồng và mẹ nói chuyện chia sẻ ăn như vậy có hại gì ko nói những điều nên và ko nên, và nói nhẹ nhàng cho mẹ chồng hiểu
Ngày xưa khác, bây giờ khác. 2 vợ chồng nên nói chuyện với nhau và nói chuyện với mẹ chồng để giải quyết vấn đề này!
bạn khéo léo giải thích, có thể tìm dẫn chứng trên mạng về việc mớm cơm là k tốt với trẻ nhỏ cho bà hiểu
Mẹ ck e cũng hay nhai cơm cho cháu, kể ra mới đầu e cũng nói cũng lo cho con nhưng suy đĩ nghĩ lại để cho êm ấm thì thôi vì ông bà cũng thương cháu mà, sau dần dần cũng quen mình lo cho con ông bà cũng lo cho cháu nghĩ thoáng 1 chút sẽ thấy thoải mái hơn bạn ạ
Cái này em nghĩ chị nói chuyện với ck trước rồi sau đó bữa nào cả nhà đầy đủ thì cả ck nữa cùng nói để mẹ hiểu. Chứ làm thế đúng là mất vệ sinh với cả dễ lây lan bệnh cho em bé (