Chả là thế này bé nhà em được 2 tuổi, 2 tháng. Là con đầu lòng nên ông bà nội quý lắm các mẹ ạ, không bao giờ mắng cháu luôn. Mới đầu em cũng thấy vui. Nhưng giờ bé hay nói chống không, khi muốn lấy cái gì thì không chịu xin, mà nếu không đưa là lăn ra khóc, mỗi lần ăn vạ lăn ra khóc là ông bà lại chạy lại rồi nói em. Có lần em phạt vào mông cho cái ở trên phòng tầng 2, bà chạy từ dưới tầng một rồi hỏi cho ra nhẽ làm sao mà lại để cho con khóc thế nó trẻ con thì biết cái gì đâu.Em có giải thích với ông bà thì ông bà lại nói làu bàu, em cũng ngại không muốn nói nhưng nếu để lâu thì em thấy không ổn. Giờ em cũng không biết sẽ cư xử như thế nào. Bé nhà em thì sợ bố, nhưng bố nó đi công tác suôt, mẹ nào có gặp phải trường hợp như thế này thì bảo em mới ?
trường hợp này thường gặp khi ở cùng ông bà ông bà không thương cháu thì mình tủi, mà thương cháu tới mức có định nghĩa " trẻ con biết gì đâu mà " thì mình càng cảm thấy khổ sở hơn em nghĩ mn nên nc với xã, để xã lựa lời nói chuyện với ông bà thì dễ hơn vì dù sao m phận làm dâu nhiều cái cũng khó mà để con như vậy e nghĩ cũng k ytam dc
mình nghĩ vấn đề này nên nói với ông xã sau đó để ông xã nói chuyện với ông bà. Cứ tình hình như mn nói thì mình thấy gay go quá
Em cũng gặp trường hợp này nhà chị em. Anh chị em thì bận đi làm suốt nên để con ở nhà với ông bà. Được chiều từ bé nên con không có tính tự lập, muốn gì là đòi bằng được. Theo em nghĩ thì bố mẹ nên tìm dịp để nói chuyện với ông bà và cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho con
vấn đề muôn thủa. nhà em mới được 7 tháng mà cũng đã nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề chăm con chăm cháu rùi
Mình cũng bị nhiều, tùy hoàn cảnh, giờ mình vẫn phạt bình thường, cho hẳn lên trên, khóc cho khóc, ông bà hỏi thì mình cũng nói như vậy, mình có thể nghe theo ông bà cái gì chứ riêng nuôi dạy con thì còn tùy tình hình.
Gia đình nào ở cùng ông bà cũng gặp trường hợp này thì phải. 2 vợ chồng mình ở cùng bà nội. Bà cưng cháu, cái gì cũng chiều. Như chuyện con nít đi ra đường thấy đồ chơi thì đòi là bình thường. Mà các mẹ biết đó, đồ chơi bán ngoài đường toàn là hàng Trung Quốc trôi nổi. Mình rất ngại với các mặt hàng này. Hôm đó, nhóc đòi mình nói nhà mình có rồi mà con. Nhưng nhóc không chịu khóc ăn vạ, bà nội thấy vậy là mua liền. Mình ức lắm mà không nói được.
vẫn phạt thôi mn ơi , kệ chứ , xong kể cho ck , để ck nc vs ông bà . trước mình cũng cứ nạt con là ông bà cáu um , nhưng giờ nó bướng quá , ông bà cũng không chịu nổi nên kệ mình dạy . với lại , mấy lần ông bà bênh nó , ck mình bảo , ông bà cứ chiều rồi sau nó hư ông bà chịu trách nhiệm nhé ? cứ lúc dạy là lại bênh làm nó không phân biệt được đúng sai , sau này dạy kiểu gì ? từ đấy , ông bà cũng đỡ , nhiều hôm bé con nhà mình bướng , đòi k được là lăn ra khóc ăn vạ , mình kệ , ông bà xót lắm cũng chỉ bảo ra xin lỗi mẹ , k được khóc nữa chứ k dám bênh như trước đâu. quan trọng là ck mình phải lên tiếng chứ mình con dâu , nói lại k cẩn thận lại bảo mình hỗn hào , mệt lắm
Người ta nói "cháu hư tại bà" cấm có sai. Con bé nhà mình đòi cái gì không được là chạy ngay đến ôm bà mè nheo. Rồi bà lại quát 2 vợ chồng, nói là không tôn trọng ông bà các kiểu...đôi khi vợ chồng cũng ngồi tâm sự với ông bà rồi nịnh nịnh, ông bà cũng hiểu dần và thông cảm. Chúng ta không nên phản ứng với bà ngay lúc đó
nhà mình thì 2 vc ở riêng ko chung với ông bà, nhưng mình có quan điểm dạy bé của mình, ko nên để ông bà chiều cháu quá rồi cháu sinh hư ra ấy
Theo em nghĩ thì chị cứ phải làm công tác tư tưởng trước với ông bà thôi, chứ cứ để bé như thế về sau sẽ rất khó sửa, rồi sẽ hình thành tính ích kỷ cho bé