Em em 7 tuổi, là con nhà cậu. Hôm qua em ấy ở Miền Nam ra chơi. Mấy năm liền không gặp nên em ấy cũng không nhớ hết mọi người trong gia đình, kể cả em. Em và bạn em dẫn em ấy đi chơi. Sau khi mua kem cho em ấy, bọn em vào quán uống nước. Bọn em vừa gọi xong đồ uống thì em ấy cũng ăn xong kem và khóc đòi về. Hai người đành dỗ bé và uống một hơi thật nhanh rồi về. Trên đường về bé chỉ thút thít thôi. Nhưng vừa về đến nhà thì bé chạy thẳng lên gác, ôm trầm lấy bác em và khóc òa. Hic. Thật khó xử cho cả hai, vì mình có làm gì bé đâu.
Tối qua bố em ấy đèo em ấy ra nhà em chơi. Vừa ra đến cửa, em thấy em ấy lại thút thít đòi về luôn, không chịu vào nhà. Thế là 2 bố con lại quay xe về! Hic. Chẳng hiểu nổi nữa!
Sao em không nói với cậu em hỏi bé xem nguyên nhân vì sao bé lại có hành động và thái độ như vậy? Hoặc hỏi cậu xem bé thích cái gì để thử dụ dỗ xem sao?
Vâng. Em hỏi rùi chị ạ. Hôm đó bé mới ở Miến Nam ra nên chưa quen. Mệt nên cũng nhõng nhẽo nữa. Mấy hôm nay bé quen với mọi người nên hòa đồng hơn nhìu rùi! Zuiii
hiiiiiiiiiiii mình nghĩ trong trường hợp này bạn nên giải thích sự việc cho bố mẹ em bé bíêt mình tin chắc là bố mẹ bé sẽ hỏi bé nguyên nhân thôi bạn đừng suy nghĩ quá "làm anh khó đấy" mà