Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? Theo em biết thì con lợn nào cũng có cái này chị ạ. Người ta hay gọi là "tật" ý. Chắc là không sao đâu chị ạ. Em đi mua thịt lợn vẫn thấy họ hay lọc cái "tật" này vứt đi mà. Hay là hiểu biết của em cũng hạn chế nhỉ???
Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? nách ở phần cổ nên chắc là có tật rồi, riêng phần cổ - ko phải chỉ lợn đâu ạ, ở cổ gà, cổ vịt, các mẹ lật dưới lớp da bao giờ cũng thấy vài cục tật luôn ý ạ- ng bán hàng cẩn thận thì trước khi bán sẽ lọc tật ra, còn người lười hoặc tham mấy g thì ko lọc đâu ạ. Nhà e bán thịt nên e biết ạ
Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? C cũng đang nghĩ lúc thịt người ta quên xẻo nó đi. Vì mọi lần mua thịt nách đều không bị em ạ! Nhưng vẫn sợ
Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? Tóm lại còn ăn được không mẹ nó ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? xẻo cái đó đi thì thịt còn lại vẫn ăn đc mà. Chứ ko ăn cái đó là đc nhé, cái đó là tật mà,hem phải thịt
Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? Hê hê, thanks mẹ nó! Tối về nấu luôn, suýt nữa thì t vứt đi vì sợ
Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? Hì hì, các mẹ nhà mình cẩn thận là tốt, nhưng đi chợ bây giờ cũng sợ, mua cái gì cũng lăn tăn....
Ðề: Có phải e mua trúng lợn hạch không???? Chuẩn rồi đấy, may là chợ gần nhà t nhiều người nông chở đồ ở quê lên bán nên yên tâm hơn chút. Chứ rau có cứ bóng bẩy, mượt mà t sợ lắm. Thịt cá tôm cua cũng thế, hix hix.