như thế thì vất vả lắm mẹ nó ạ. Lương 2 vc 10tr, ở nhà thuê mà ông chồng còn ham chơi thế thì cứ tập xác định mẹ nó chỉ có khổ
Không có các nào để thay đổi cách sống và suy nghĩ của ck mn ah. Bỏ con tội lắm nhưng để lại thì khổ mẹ khổ con, mn thử nói lại với ck xem sao.
Mình không quen biết bạn. Mình thật lòng mình nói Mình cấm bạn bỏ con Bởi con có nhân duyên Đến cùng bạn kiếp này Nhiều người mong không có Còn bạn có, thờ ơ Thu nhập 10 triệu/tháng Tốt quá rồi còn gì Không lo lắng gì nữa Vui vẻ chăm sóc bầu Chuẩn bị ngày sinh nở
Mình đang nhỡ bé thứ 3 đây, nên rất chia sẻ với mn. lúc đầu mình cũng bí nên cũng tìm hiểu, nếu bỏ thì dưới 7 tuần có thuốc uống, nhẹ nhàng, ít biến chứng. Mình giữ con vì chả làm được cái việc kia ( mới lị đến lúc tìm hiểu thì to rồi, không có tiền mà xử lý nữa luôn, nghèo quá, hix hix), mặc dù mình có ông bà ngoại giúp rất nhiều, lương khá hơn mn chút, nhưng phải nói vất vả lắm lắm, dù chưa sinh ra, chứ sau này không biết thế nào đây. chuyện chồng nghiện game thì nhiều khi may hơn khôn, trước mình cứ ôm đồm lo hết cho con, chồng rảnh quá hóa lười. từ khi có bầu bé thứ 3 mình nghén cứ nằm vật ra đấy, chỉ lo cho con ăn, chồng muốn nấu gì ăn gì thì tùy, mình cứ kêu thiếu tiền, chồng tự bò ra làm thêm, mình kêu mệt không làm được ( mà mệt thật), chồng tự làm việc nhà, trông con cho vợ nghỉ, chả còn thời gian công sức mà chơi game nữa nên tự bỏ rồi. đến giờ chồng cũng đã có trách nhiệm hơn với việc nhà giúp đỡ vợ con, còn chuyện kinh tế ban đầu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cái khó ló cái khôn, rồi 2vc tự điều chỉnh thu chi và kiếm thêm thu nhập dần dần thêm thôi mn ạ. mn cố gắng giữ lại con để sau này đỡ phải ân hận nhé.
Đừng bỏ con bạn à, khó khăn thì từ từ tìm cách khắc phục, nhà tớ cũng đi thuê, 2vc cũng khoảng 10tr thôi, tớ cũng có 2 bé, bé đầu hơn 4t, giờ đang bầu bé thứ 2 được 32 tuần rồi, cố gắng chắt chiu thì vẫn đủ, tuy rằng khó khăn nhưng con đã có duyên đến với mình thì hãy đón nhận bé đi.
Mình cũng vỡ kế hoạch đây, con gái đầu hơn 3 tuổi đang gửi ở quê cho ông bà nội trông, bé đi trẻ hon 1 năm rồi. Giờ mình lỡ dính bầu cũng 4 tuần rồi, chồng mình làm kinh doanh sàn gỗ lương cũng bấp bênh lắm có tháng đc 5tr có tháng 7tr, thuê nhà hết 2 tr rồi, gửi về cho ông bà ở nhà, ăn tiêu 2 vợ chồng... còn mình trước làm kế toán, lương bèo, vất vả thế là nghỉ để tự mở cửa hàng kd sàn gỗ, đang trong giai đoạn bắt đầu, xây dựng web, thuê địa điểm. Ai ngờ lỡ dở chuyện, mình cũng lo lắng lắm chứ,ăn còn lo từng bữa, huống chi nuôi con. Nhưng mà tự nhủ là cố gắng lên, rồi kiểu gì cũng sống đc. Lương 2 vc mẹ nó đc 10tr là quá ổn rồi, khéo chi tiêu vẫn đủ nuôi con mà.Hơn nữa mn còn có công việc ổn định chứ như mình bây giờ mới chết đây. Mở kd mà chưa có khách mua, tiền thuê qc, chạy web cũng ngót nghét chục triệu rồi, chưa lấy lại được đồng vốn nào, hic. Gian nan thế mà cũng ko dám bỏ con đâu. Cố lên nhé.
Hj, nếu có thể thì mn nên giữ đẻ luôn, cố gắng xong 2 đứa thì xong nhiệm vụ, lúc đó lo kinh tế cũng được
Híc, ko tính toán gì nên ko bit bé là trai hay gái, ox nhà mình con trưởng, nếu bé là cgái nữa thì phải tập 3 rồi.
Mình còn đứa thứ 3 đây, thu nhập còn chả bằng mn. Ít tiền thì nuôi con kiểu ít tiền chứ mình chả bỏ con. Cứ nhìn xung quanh mình nhiều mẹ còn mong mãi không có con, mình trời thương thì cứ nhận. Lúc mới biết dính bầu, gọi cho bà ngoại bảo hay con bỏ nhé, con không có tiền nuôi. Bà bảo cứ đẻ đi, mỗi tháng tao gửi cho 2 chục cân gạo. Thế là lại vững vàng chiến đấu. Nhà mình còn chả có ông bà nào mà về bấu víu. Có mỗi 2vc với lũ con nhỏ ở rõ xa ông bà ngoại, mấy tháng ông bà đến đc 1 lần cho tiền mình cũng chả dám lấy, lấy sợ ông bà tưởng mình ko có tiền lại buồn, nên dù có không có mà vẫn phải bảo ông bà là mình đủ nuôi các cháu cho ông bà yên tâm.
giống mình rồi, lỡ kế hoạch, nhưng luôn nghĩ có con có của. Ông Trời cho người ta của, cho mình con. Đằng nào cũng 2 lần (mà có mẹ còn 3), bé nhà mình được 4 tuổi, thôi cũng nằm trong kế hoạch 5 năm. Chỉ có điều còn nhiều điều cần làm giờ đành bỏ đó để nghỉ (mình ghén kinh luôn), để thở, và chăm bạn lớn Cố lên các mẹ nhé
mình cũng giống như bạn nhưng mà đứa đầu mới 15 tháng mình đã có đứa thứ 2, đứa đầu cũng hay ốm , tháng nào cũng phải đi viện khám, chồng cũng mải chơi lắm, nhưng mình vẫn quyết tâm để, không sau này mình sẽ ân hận bạn à, đừng bỏ đi mà tội đứa trẻ, nó chẳng có tội tình gì. giờ siêu âm biết bé là con gái mình mừng quá đi, vì đứa đầu là con trai rùi.