Ðề: Hơ, các bác ạ e đang bị 1 bậc cha mẹ(hoặc sắp làm cha mẹ) doạ cho vỡ mồm Tháng này e nó bị đen đủi r,hih..hết chuyện vỡ hụi mua đồ làm bánh giờ lại sắp bị vỡ mồm.chia buồn..chia buồn vì cái mồm xinh đẹp.
Ðề: Hơ, các bác ạ e đang bị 1 bậc cha mẹ(hoặc sắp làm cha mẹ) doạ cho vỡ mồm Mẹ nó khoá topic này đi, toàn người lớn với nhau, tranh luận vài câu, ko vừa lòng thì đi ra. Cũng nhờ mẹ nó mà nik trc của tớ bị khoá v rồi. Nên h dĩ hoà vi quý hết đi
Ðề: Hơ, các bác ạ e đang bị 1 bậc cha mẹ(hoặc sắp làm cha mẹ) doạ cho vỡ mồm mình không thik cái cách bạn đi khiêu khích người khác như thế. nếu là mình, mình cũng sẽ nổi giận và có phản ứng tương tự, làm cha mẹ thì bạn nghĩ không có quyền bày tỏ thái độ à? bạn đủ trình để đánh giá người ta có tư cách hay không à? cái đấy bạn không có quyền, mà chỉ có pháp luật mới có quyền đó thôi. còn con họ có hư hay không thì bạn đánh giá sớm quá. tôi nghĩ người ta sẽ dạy con mình tính tiết kiệm, thẳng thắn. hơn là thích đi chọc gậy bánh xe
Ðề: Hơ, các bác ạ e đang bị 1 bậc cha mẹ(hoặc sắp làm cha mẹ) doạ cho vỡ mồm Ôi trời. Thôi em khóa cái top này lại đi. 1 sự nhịn là 9 sự lành, em bớt 1 câu đi nào. Dù sao thì đơn giản là chủ top bên đó chỉ định mua điện thoại, ai có thì bán, không thì thôi. Em khóa vào đi nhé. Đừng để các mẹ vào đây tranh luận bên đúng bên sai nữa. Mai mod đi làm lại band nick rồi lại phải gây dựng lại từ đầu bây giờ.
Ðề: Hơ, các bác ạ e đang bị 1 bậc cha mẹ(hoặc sắp làm cha mẹ) doạ cho vỡ mồm ôi dồi ôi, mồm xinh thế mà làm vỡ à, không thương hoa tiếc ngọc à =.=
Ðề: Hơ, các bác ạ e đang bị 1 bậc cha mẹ(hoặc sắp làm cha mẹ) doạ cho vỡ mồm Em biết là e sai khi đi vào topic của ng khác làm phiền. E cũng có ý định xin lỗi tử tế. Cũng mới chỉ nói vui 1 câu nhưng đã bị chủ top bảo là cẩn thận kẻo vỡ mồm. E sai e sẽ xin lỗi đoàng hoàng nhưng là ng lớn vs nhau, bảo đánh ng khác như thế có đc k?
Ðề: Hơ, các bác ạ e đang bị 1 bậc cha mẹ(hoặc sắp làm cha mẹ) doạ cho vỡ mồm Nói thật cô cũng hay xông pha,bán chả bán,bình luận làm giề. Chị cũng công nhận là giá đấy khó mà mua được con tử tế( theo kiểu còn đẹp,ko bị sửa chữa bét nhè bên trong). Nhưng biết đâu ng ta gặp ng cần bán thì cũng mua được,chả biết đằng nào mà lần. Cô chơi ủn mông topic mà kiểu ủn ấy ng ta ko thik, khổ thía. Ng ta nói năng hơi quá,mà cô cũng chả vừa. Ấy là chị nói thật. Thôi,khóa topic vào mà ngủ.