Mẹ Luti và các mẹ ơi! Bé Nhím của em hôm nay đã được gần 6.5 tháng rồi. Lịch ăn của cháu như thế này nhờ các mẹ góp ý giùm em: - Từ 7h tối - 8h sáng : bú mẹ - 9h : uống được 40ml sữa ngoài (bé ko chịu bú bình) rồi ngủ (khoảng 15 - 30 phút). - 10h30 : ăn bột (nửa chén nước mắm) - 11h30 : uống thêm 40ml sữa ngoài - 12h30 : bú mẹ rồi ngủ - 2h30 : uống 40ml sữa ngoài rồi ngủ - gần 4h : ăn bột (nửa chén nước mắm) - 5h30 : bú mẹ rồi ngủ Em đi làm nên bà nội ở nhà cho cháu ăn theo lịch như thế này. Bé nhà em mỗi lần ăn sữa ngoài và ăn bột là khóc ầm ĩ loạn nhà. Các mẹ tư vấn giùm em lịch ăn như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của bé. Giúp em với.
Mình thấy me bé làm hẳn lịch ăn cho bé chu đáo quá ... Mình cũng cho bé ăn theo giờ như vậy , bé nhà mình cũng k chịu bú bình , phải đút sữa bằng muỗng , có điều lúc 6 tháng bé đã uống khoảng 120ml sữa , còn giờ bé 11 tháng uống 150ml sữa , cứ 1 cữ ăn bột hay cháo xen kẽ với sữa hoặc trái cây .Đến tận trước lúc đi ngủ thì uống sữa hay ăn cháo thì tùy vào giờ bé ngủ nhưng thường là ăn hoặc uóng sữa xong 1/2 tiếng sau là bé buồn ngủ rồi ngủ luôn . Đêm bú mẹ thôi .
Nếu bé vẫn phát triển bình thuờng thì bạn chẳng phải lo đâu, Táo mèo nhà mình ăn uống cũng ít lắm, vấn đề là không ép bé ăn đuợc nếu ép bé uống đuợc nhiều thêm ít sữa, hoặc cho ăn bữa phụ nhiều nhiều chút thì bữa chính đánh vật 3 tiếng chưa xong bát con tí bột đâu, mà bé cũng không há miệng cho mẹ đút đồ ăn đâu, nhưng mình thấy embé nhà bạn các bữa ăn hay dày nhỉ? khoảng 1h lại ăn, hay bạn cho ăn thưa thưa ra độ 2h 1 cữ ăn xem bé có ăn nhiều lên không? bé nhà mình để cho đói mám thì ăn nhanh hơn đỡ vất vả hơn, hôm nay sáng ra 9h ăn 90ml sữa trộn cereal sau đó tắm, 10h ngủ đến 12.30 dậy (tẵm xong có ti mẹ thêm để ngủ) 13h ăn hết veo 1 bát con con bột, như thế là sau 4h bé mới ăn thì mới nhanh còn không mình toàn mất 2-3h mới đuợc già nửa bát con bột, nhưng nói cho bạn yên tâm là bé lớn lớn chút ăn uóng sẽ khá khẩm hơn, con nhà mình lúc bé cho ăn sữa ngoài toàn 30,l một, đuợc 1 thìa khóc dé lên, toàn đợi khóc để nuốt đấy, mẹ đút thìa, bố bế dong khắp nhà, khổ chưa từng thấy.
Sao Nhím giống Cún con nhà mình thế. Hồi 6 tháng Cún cũng lười ăn vô cùng, ko chịu ti bình mà bột thì cũng trầy trật mãi mới hết nửa chén đong nước mắm, mà có khi ăn xong lại trớ ra hết ấy chứ. Hồi đấy mình cũng lo lắm và cũng ép ăn liên tục nhưng mà càng ép thì càng bé lại càng lười ăn. Sau đấy mình thay đổi lại lịch ăn của bé thấy cô nàng có vẻ chăm chỉ ăn hẳn (trộm vía). Mình thấy mẹ Hiếu Nghi cho bé ăn hơi dày quá (cách 1 tiếng ăn 1 lần thì bé lúc nào cũng lưng dạ, ko cảm thấy đói đâu). Theo mình nếu mẹ còn nhiều sữa cho bé bú thì ko nhất thiết phải ép bé ăn sữa ngoài lúc 9h mà để đến 10h-10h30 ăn bột luôn. Đến 12h30 mẹ đi làm về cho bé bú là vừa. Ngủ dậy thì cho bé ăn hoa quả (chứ ko nhất thiết là sữa bột). Nếu muốn bé thêm 1 bữa sữa ngoài thì trước khi đi ngủ cho bé ăn. Hiện giờ lịch ăn của Cún con nhà mình cũng thế đấy, trộm vía lúc cho ăn cả mẹ và con đều cảm thấy thoải mái. Chúc Nhím ăn ngoan chóng lớn nhé!
agi nha chi trom via khoe manh, khong beo uc ich dau, cao lam Lich an cua be luc 6 thang thi em phai cho an 2 bua roi nhe, moi bua an nua bat nuoc mam la khong duoc roi, be phai an gan 1 bat com day. Khi duoc 9 thang em phai cho an 3 bua nhe.em goi dien 1088 nhe, nguoi ta tu van cho tung thang an cua be, bay gio be nha chi 20 thang , an 4 bua, 600ml sua, phomai, hoa qua......
Bạn cho bé ăn nhiều quá ăn liên tiếp luôn không phải ăn nhiều là tốt đâu mẹ nó ạ mẹ nên cho bé ăn một lượng vừa đủ nhưng lại có chất cho bé tiêu hóa cũng như hấp thụ tốt .