Khoảng lặng...Times...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tuanngoc4907, 13/11/2013.

  1. tuanngoc4907

    tuanngoc4907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Anh yêu em không hề lâu...ngần ấy giây, ngần ấy phút...ngần ấy times e bên a...rồi e lại xa a...

    Ai mà bảo là yêu nhau lâu được chứ?
    Ai mà bảo là anh chung tình được chứ?
    Nhưng anh cứ có cái cảm giác kỳ lạ là em dường như là người đặc biệt nhất.

    Anh cũng không phải là 1 thằng trẻ trâu đi tán hươu tán vượn để kiếm gái thỏa mãn nhu cầu sĩ diện hay tình dục.
    Anh là 1 kẻ nhiều lúc quá quy củ và có lẽ là nhàm chán với em.

    Em cũng không phải là người đầu tiên anh có tình cảm, nên chắc tình cảm của anh dành cho em nhất định không phải là ngộ nhận.
    Anh biết bố và mẹ của em không bao giờ cho rằng tình cảm đó là thứ chín chắn, và anh còn biết là thuyết phục 2 cụ là không thể. Nhưng anh không bỏ cuộc, chỉ là... em chẳng cho anh cơ hội được "thử", dù chỉ 1 lần!

    Nhưng anh đã biết rõ đó là 1 tình cảm chân thành và nghiêm túc từ sâu trong tim.

    Nghe thì sến đó, nhưng cảm xúc là như thế.

    Anh không hề tham vọng trong tình yêu, anh không biết chiến đấu để giành được tình cảm của 1 ai đó và anh cũng chả bao giờ nghĩ đến việc đó.
    Anh lại càng không cuồng nhiệt, không biết cách thể hiện tình yêu 1 cách cuồng nhiệt được.

    Tình yêu của anh chỉ như 1 lò than hồng, không hừng hực bỏng rát mà bền bỉ, dù em có dội nước vào nó, chưa chắc nó sẽ tắt được em ạ.

    Nhưng anh là 1 kẻ điên, nhiều lúc anh có thể làm những thứ điên rồ, anh chỉ dành sự tỉnh táo cho người mình thực sự quan tâm.
    Tự buông thả là 1 cái điên, nhưng là 1 cái điên để giải tỏa sự khủng hoảng mà nếu không làm gì, anh sẽ là người đầu tiên và là người cuối cùng bị nó hủy hoại.

    Còn giờ thì bình tâm hơn so với lúc đó, nhưng những dòng chữ chả đâu vào đâu này cũng là 1 cái điên để giải tỏa đấy em à!


    Em đã từng nói em rất sợ nợ tình cảm.
    Em không nợ anh gì cả, nhưng anh nợ em 1 "bản án" - 1 lời hứa: [ "Em phạt anh từ nay không được giấu diếm em bất cứ chuyện gì nữa, phạt anh phải cưới em để em luôn được bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho anh!" ] - anh chưa bao giờ quên!


    Em chưa từng nói là em yêu anh, chưa 1 lần!
    Nhưng em khiến anh không thể yêu được nữa... khi mà chỉ cần nghĩ đến việc có tình cảm với 1 cô gái khiến anh lạnh cả sống lưng và em hiện ra trong tâm trí anh ngay tức khắc...

    Anh không tham vọng mà, với anh thế là đủ để yêu em hơn tất cả những cô gái anh từng gặp trong đời.
    Nhưng anh lại quá ngây thơ cho dù bao nhiêu lần bị ăn quả đắng, vẫn quá ngây thơ.
    Anh đã cứ nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành và quan tâm đến em, rồi em sẽ yêu anh.
    Anh quá ngây thơ, cuộc đời chưa bao giờ diễn ra như thế với anh cơ mà... =))


    Em là 1 người vô cùng tốt.
    Ngay cả lời chia tay khi em đưa ra, anh cũng thấy được rất nhiều đắn đo vì em lo rằng sẽ làm tổn thương anh quá nhiều.
    Điều đó không làm anh thôi yêu em, mà ngược lại, càng làm anh yêu em hơn.


    Chẳng phải em từng bảo: "Anh đơn giản hơn nhiều người nghĩ và phức tạp hơ bất kỳ ai!" sao?

    Và anh vẫn còn nhớ bài hát này được 1 cô bé ngốc nghếch ngồi tựa đầu vào vai anh rồi nghêu ngao "ép" anh nghe suốt chặn đường về...con đường mưa


    Ps: Anh nhớ mùi tóc e...nhớ những cái ôm...cái ôm thật chăt...nhớ đôi bàn tay nhỏ bé....Anh nhớ e...nhớ e
    [​IMG][/url][/IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuanngoc4907
    Đang tải...


  2. MeChipTom

    MeChipTom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2011
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khoảng lặng...Times...

    Người con gái nào mà lại nỡ từ chối tình yêu nồng nàn bỏng cháy của chàng trai này cơ chứ!
    Nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ quay quắt và cồn cào!
     

Chia sẻ trang này