Khoảnh khắc Sài Gòn chạng vạng Bạn đọc Nguyễn Thế Dương vừa hoàn thành chùm ảnh "10 khoảnh khắc Sài Gòn chạng vạng. Đây là một hạng mục trong dự án: "I-LOVE-SAIGON" của Dương, nhằm quảng bá một Sài Gòn phát triển rất nhanh và càng ngày càng đẹp hơn, chia sẻ cùng độc giả. Khoảng khắc chạng vạng (trực trạng, twilight, after sunset) thường trôi qua rất nhanh, dường như sau mỗi phút ánh sáng lại đổi khác & rất biến hóa: từ mây trời, nhiệt độ màu và độ sáng, cho nên bầu trời luôn có những màu sắc kỳ lạ & huyền bí. Góc chụp: Q.Thủ Thiêm, gần bến phà, thời gian chụp: 18h15 Tòa nhà Vincom Center (sân thượng) nhìn về phía Nam, thời gian chụp: 18h4Tòa nhà BFT (tầng 45) nhìn về phía Tây, lúc 18h36Tòa nhà BFT (tầng 45) nhìn về phía Tây Nam, lúc 18h30Tòa nhà Vincom Center (sân thượng) nhìn về phía Bắc, lúc 17h54Tòa nhà HAVANA (sân thượng) nhìn về phía Đông, lúc 17h55Cầu Thủ Thiêm nhìn về Tây Nam, lúc 18h8Chân tháp BFT, lúc 17h41Tầng 13 Diamond Plz, chụp tòa nhà sailing Tower, lúc 17h41Trên cầu Thủ Thiêm, lúc 18h20 Nguồn: VNExpress
Ðề: Khoảnh khắc Sài Gòn chạng vạng Hà Nội có nét đẹp rất riêng, mời các bạn xem: http://hanoi1000.vn/
Ðề: Khoảnh khắc Sài Gòn chạng vạng Đẹp thật đấy,................................. thanks chủ top đã sưu tầm và chia sẻ.
Ðề: Khoảnh khắc Sài Gòn chạng vạng từ VNE: 'Săn' ảnh hoa tulip ở Hội hoa xuân Những bông hoa tulip rực rỡ sắc màu khoe sắc ở Hội hoa xuân TP HCM đã thu hút nhiều nhiếp ảnh gia. Hoa tulip trắng và đỏ nhập về từ Hà Lan đến với Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (TP HCM) với màu sắc sặc sỡ. Mùi hương của hoa lan tỏa thu hút nhiều côn trùng đậu vào nhụy hoa. Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tìm đến Hội hoa xuân để "săn" hoa tutip. Lấy chậu hoa từ dưới đất đặt lên ghế để chụp ảnh. Để có ảnh đẹp các nhiếp ảnh có thể ngồi, đứng...ở mọi tư thế. Hai nhiếp ảnh gia thi nhau "bắn tỉa" hoa tulip. Cả nữ nhiếp ảnh gia cũng bị hoa tulip mê hoặc. Xem lại ảnh có vừa ý không để tiếp tục chọn góc ảnh khác. Những nhiếp ảnh gia không chuyên cũng không thể bỏ qua màu sắc quyến rũ của loại hoa đến từ Hà Lan. Chỉ một góc hoa tulip trong Hội hoa xuân Tao Đàn nhưng hàng chục nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đua nhau "bắn tỉa". An Nhơn - Vĩnh Phú
Ðề: Khoảnh khắc Sài Gòn chạng vạng Tạo dáng chụp ảnh ở Hội hoa xuân tp HCM Hoa tulip, lan, mô hình Bến cảng Nhà Rồng... là nơi thu hút nhiều khách tham quan, chụp ảnh nhất trong ngày đầu tiên Hội hoa xuân TP HCM mở cửa, sáng 29/1 > Gần 8.000 hiện vật được trưng bày ở Hội hoa xuân TP HCM Bước vào cổng Hội hoa xuân công viên Tao Đàn, con Rồng dài hàng chục mét được trang trí bằng hoa thu hút nhiều du khách dừng chân chụp ảnh. Màu sắc rực rỡ, hoa tulip thu hút dòng người đến chụp ảnh nhất tại Hội hoa xuân. Mùi hoa tulip mê hoặc cô bé được mẹ dẫn đi dạo Hội hoa xuân. Ghi lại hình ảnh bên nhánh lan trắng ngát hương. Bên bông sen, đang được nhiều bình chọn là quốc hoa của Việt Nam. E ấp bên hoa cúc rực rỡ. Bến cảng Nhà Rồng, tàu Letustrevin bằng hoa - nơi và tàu Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước - được xem là mô hình mới của Hội hoa xuân năm nay cũng thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Hoa ly ly - một loại hoa mới tại Hội hoa xuân cũng hấp dẫn người tham quan. Hội hoa xuân không chỉ thu hút giới trẻ mà ngay cả cụ Thư (87 tuổi) đến xem. Cụ cho biết cảm giác thoải mái khi được ngắm nhiều hoa tại đây. Trong khi đó, hoa mai truyền thống do chưa nở sặc sỡ nên ít được mọi người ngắm và chụp ảnh. An Nhơn - Vĩnh Phú
Ðề: Khoảnh khắc Sài Gòn chạng vạng [video=youtube;u3S6wkUNNz0]http://www.youtube.com/watch?v=u3S6wkUNNz0&feature=player_embedded[/video] [video=youtube;4CnDrFwf_v8]http://www.youtube.com/watch?v=4CnDrFwf_v8&feature=player_embedded[/video] Copied comment: Sài Gòn thương yêu ... có đi xa mới thấy nhớ, thấy yêu SG đến như thế nào... Nhớ những con đường có cây xanh, che mát giữa cái nắng gay gắt Nhớ những cơn mưa trắng xóa, ào ào trút mỗi buổi chiều em đi học về Nhớ những quán cafe nhỏ xinh, nép mình trong góc phố... Nhớ những ngày non dại, tung tăng khắp đường phố SG cùng lũ bạn Nhớ ba mẹ, nhớ chị, nhớ căn nhà có giàn hoa tigôn hồng đẹp dịu dàng... Nhớ mối tình đầu trong trẻo ngây thơ như tia nắng Nhớ.... nhiều lắm Sài Gòn ơi ...