Trước khi vào lớp một bé nhà mình chưa biết đọc , chỉ biết bảng chữ cái thôi , còn các bạn , các bạn biết tuốt , từ biết đọc , biết viết tới chữ còn đẹp là khác , cuối năm học lớp một con được học sinh tiên tiến và cũng biết đọc viết viết . Con cũng không viết đẹp lắm , chữ thi học kỳ mà được 8 bị các bạn trong lớp nói thế là học dốt , toán thì 9 điểm (9,25). Cuối lớp 1 cả lớp có 9 /53 bạn học sinh tiên tiến còn đa phần là học sinh giỏi , ừ với người khác thì có lẽ như vậy là không hài lòng , có mấy bạn trong lớp dọa con bị điểm kém về nhà mẹ đánh đòn , con cũng sợ nhưng hỏi thì lại nói ra . Mẹ không có buồn tẹo nào cả mà mẹ tự hào vì con thực lực đúng , không ưu ái không nâng đỡ , không nhìn bài bạn, ngoan ngoãn trên lớp nhiều khi còn bị bạn đánh , bạn bắt nạt . Cái mẹ cần là con biết mình kém nên cần phải học nhiều mới giỏi , cần con mạnh mẽ để cứng cỏi biết phải xử trí thế nào khi bị bạn xấu bắt nạt . Mẹ tự hào rằng con đã biết đọc , biết viết . Ngựa hay thì để đường dài , mẹ không vội vì biết con còn 11 năm để phấn đấu , đừng quá sức để thể hiện con là thiên tài trong khi mẹ đâu có cần ^.^
Ðề: Khởi đầu của sự Học đúng đấy mẹ nó à?mẹ nó thật khóe biết giạy con.con mới bắt đầu đi học đừng nhìn vào thành tích mà đánh giá đc kết quả cuối cùng
Ðề: Khởi đầu của sự Học Đúng rồi chị ạ, chị đừng nghĩ ngợi nhé Cứ theo sát bước chân con, là ok, trẻ con bây h thông minh lắm. chỉ cần gia đình hướng đúng cho con về sự Học là con phát huy đc hết tài năng Chúc chị vui vẻ, chúc con học giỏi nhé
Ðề: Khởi đầu của sự Học nhưng để cho bé cứ là số ít kém cỏi trong lớp mà ko tạo áp lực vừa phải thì sợ sau này tạo cho bé thói quen cam chịu sự thua kém trong cuộc sống , mẹ nó ạ, nên phải cân đối giữa 2 vấn đề này
Ðề: Khởi đầu của sự Học đúng rồi mẹ nó ơi, mấy năm đầu này chưa nói lên đc điều gì đâu. Mà e thấy những bạn học đc cho là kém, nghịch nhiều sau lại thành đạt nhé. Chứ k phải cứ ngồi ngoan, cô bảo gì làm đấy, điểm có thể cao, cô có thể khen nhưng chưa chắc đã thành công đâu.
Ðề: Khởi đầu của sự Học Em cũng thấy mẹ này nói đúng, ngay bản thân em này, vùi đầu vào sách vở rồi cũng chỉ là 1 con gà công nghiệp, chứ ko được lanh lợi như các bạn khác.
Ðề: Khởi đầu của sự Học mỗi mẹ 1 cách dạy con, em theo quan điểm là để con chơi và học theo độ tuổi, ko muốn nhồi nhét vào đầu con nhiều. bây giờ mới chỉ là í nghĩ vì em chưa có còn, ko biết sau này có có sẽ như thế nào nữa
Ðề: Khởi đầu của sự Học Một bà mẹ trẻ với tư tưởng tiến bộ. Học không có nghĩa là nhồi nhét hay đổ đầy một chiếc bình mà là thắp sáng một ngọn đèn