Bạn hỏi: - Tại sao liên hệ vợ chồng càng ngày càng khó khăn, có nhiều mâu thuẫn và dễ đổ vỡ như thế? Bạn trẻ thân mến! Đây không phải là một câu hỏi mà sự băn khoăn của nhiều người trong ấy có các bạn trẻ, bởi vì bạn thấy cảnh đau khổ nhiều mà hạnh phúc ít của cha mẹ hoặc của các gia đình chung quanh. Trả lời câu hỏi này không phải dễ, vì nó là vấn đề lớn của xã hội hiện nay. Thật ra, đời sống vợ chồng thời nào cũng có những khó khăn lớn nhỏ nhưng văn hóa, luân lý, đạo đức thời ấy còn có giá trị, nên nó bảo hộ cho vợ chồng sống với nhau trọn đời. Thời xưa, vợ chồng là do cha mẹ, ông bà hai gia đình sắp đặt, nghĩa là lấy vợ gả chồng là vấn đề lớn của hai dòng họ. Ông bà, cha mẹ, bà con luôn có mặt để yểm trợ, nâng đỡ, khuyên lơi, cố vấn giúp hòa giải cho các mâu thuẫn, khó khăn cho cặp vợ chồng trẻ. Lối này khác hẳn với cách suy tư và cách sống của con người thời nay. Gia đình không có quyền xen vào tình yêu tuổi trẻ. Tình yêu tuổi trẻ chỉ có hai con tim và hai tâm hồn mà thôi. Người trẻ tự chọn người yêu cho mình, và hai người trẻ tự quyết định cưới nhau, bởi họ yêu nhau, khát khao nhau, không thể rời nhau. Gia đình, cha mẹ, ông bà không còn làm quyết định quan trọng và chọn lựa cô dâu, chú rể nữa. Cũng vậy, vợ chồng trẻ thích sống riêng hoặc cách xa đại gia đình. Vợ chồng dọn tới một thành phố nào đó, tìm trường cho các con, cả vợ lẫn chồng đều đi làm... Nếp sống riêng biến thành những gia đình nhỏ bé (nuclear family) gồm có vợ chồng và một hai đứa con. Cả hai người chỉ biết lo cho một tổ ấm nhỏ. Đó là tâm lý chung. Điều này cũng dễ hiểu, vì đời sống càng ngày càng phức tạp. Vợ chồng không thể nào sống chung trong một đại gia đình như xưa. Lúc trước, gia đình lớn có tới mấy thế hệ ở với nhau, và tất cả sự sống đều là chung. Gia đình nào cũng có của cải, ruộng đất, và gia đình là một công ty, mọi người cùng làm ruộng, đánh cá, kiếm ăn với nhau. Bây giờ, gia đình bé nhỏ nên khi gặp khó khăn, mâu thuẫn, vợ chồng thiếu mất sự nâng đỡ, sự can thiệp, an ủi, lắng nghe, khuyên lơi của những người lớn trong đại gia đình. Vợ chồng giống như cái cây bị bứng ra khỏi mảnh vườn, cây không bám rễ sâu vào lòng đất nữa. Cây sống bơ vơ nơi mảnh đất xa lạ, vì thế nó không đứng vững mỗi khi đối diện với một cơn bão tố. Tóm lại, con người cần tình thương, che chở, cố vấn, sự nâng đỡ tinh thần từ gia đình và những người thân yêu. Con người không thể sống riêng lẻ, tách rời khỏi nếp sống yêu thương, đùm bọc của đại gia đình, giống như cây không thể không có gốc rễ và mảnh vườn. Nguyên nhân chính cho sự đổ vỡ là vợ chồng không hiểu nhau, do thế sau khi về sống với nhau, họ không thể chấp nhận những tính khí khác biệt. Họ không biết nâng đỡ cho nhau mà thường phán xét, đòi hỏi, lên án, chê trách sự yếu kém, vụng về. Họ không bồi đắp tình nghĩa, sự hy sinh cho nhau mà vẫn giữ cách sống riêng, chỉ muốn thỏa mãn cá nhân. Họ thường gây gổ, cãi cọ và giận hờn nhau. Họ không biết lắng nghe nhau, không hiểu được cách suy nghĩ, cảm nhận của nhau, cho nên họ thường có những bất đồng ý kiến. Ai cũng chấp vào cái suy nghĩ, cái cảm nhận riêng, cho mình là đúng và muốn áp đảo ý kiến của mình lên người kia. Có cặp vợ chồng chịu đựng sống với nhau, nhưng chỉ nếm toàn là vị đắng của đau khổ, buồn giận. Chính vì thế, bạn trẻ thấy số lượng vợ chồng ra tòa li dị nhiều hơn thời trước. Vợ chồng nghèo, bình dị tuy làm việc cực nhọc, có những khó khăn, nhưng cái khó khăn ấy nhỏ bé không đáng kể. Vợ chồng bình dị có đời sống đầm ấm hơn những vợ chồng giàu to, có địa vị lớn trong xã hội. Cái giàu, cái địa vị lớn dễ đưa con người đi vào các nẻo đường ham muốn, dục vọng, tự cao, tự đại. Khi giàu to, có địa vị, họ thường đi tìm ngũ dục, tức là ăn sang cho sướng cái lưỡi, gái đẹp để thỏa mãn tình dục, vì thế người vợ phải bị thiệt thòi. Vậy, bạn trẻ đừng ham có nếp sống giàu sang, có người chồng quyền to, địa vị lớn. Những người này, đa số không phải là người chồng lý tưởng, biết thương yêu vợ con đâu! Họ bận rộn, lo lắng, mưu cầu, tính toán... Tâm họ thường bất an. Họ chỉ có khả cung cấp tiền bạc và tài sản cho gia đình, và chính vì vậy họ là những ông vua trong một gia đình, mà vua chỉ biết ra lệnh quần thần chứ làm gì có tình yêu vợ chồng, con cái... Tuy nhiên, cũng có người giàu biết thực tập, có tình thương, thì họ là những người chồng lý tưởng và vị Bồ Tát cứu nhân, độ thế ví như ông bà Bill Gates thời nay và cư sĩ Cấp Cô Độc thời xưa. Bây giờ, ai cũng thấy đời sống vợ chồng khổ đau nhiều mà hạnh phúc ít. Hèn gì tuổi trẻ không có cảm giác thoải mái khi nghĩ tới chuyện lập gia đình. Họ xem việc lập gia đình là một cuộc mạo hiểm. Trong thâm tâm, họ thích đời sống độc thân hơn, nhưng họ lại cảm thấy bơ vơ, trống vắng khi ở một mình. Cha mẹ đã làm mất niềm tin của họ nơi đời sống vợ chồng, đời sống gia đình. Không gia đình, con người bơ vơ lắm. Không gia đình làm sao con người học yêu thương đây? Bạn có cảm thấy người trẻ hiện giờ bơ vơ không? Mong sao các bậc cha mẹ thấy rõ điều này. Còn nhiều nguyên nhân khác nữa như vấn đề tiền bạc, có người thứ ba, không tôn trọng, thiếu quan tâm, thiếu tình yêu nồng nàn, không thỏa mãn nhu yếu sinh lý, nhưng thiếu sự hiểu biết, thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, vợ chồng không thể nào xây dựng được một mối tình hạnh phúc bền lâu. Bên cạnh ấy, sự dồn chứa lâu ngày các chất liệu độc tài, giận hờn, ganh tỵ, dục vọng sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng đổ vỡ, thì gia đình tan nát, vì thế con cái sẽ bị thương tích. Có thể vợ chồng còn cố gắng ở với nhau vì con cái, nhưng trong trái tim họ không còn tình thương nữa. Người Tây Phương sống thực tế hơn người Á Đông. Không yêu nhau, làm khổ nhau, thì hai người sống với nhau làm gì? Với họ, chia tay có thể là cơ hội làm mới lại cuộc sống. Sau một thời gian xa cách, họ bắt đầu thấy rõ chính họ hơn, vì thế trái tim họ được trị liệu và tâm hồn họ mở ra để tha thứ cho nhau. Con người cần tình thương như cây cần nước. Mục đích tối hậu của vợ chồng là tình thương. Tình thương không phải là tình dục, địa vị, tiền bạc, chiếm hữu, độc tài, thỏa mãn cá nhân, mà là cả một kho tàng khám phá để có cái hiểu biết cho việc hòa điệu giữa hai tâm hồn. Tình yêu không phải đến từ người khác, nên bạn đừng mong ai cho mình tình thương. Nó nằm ngay trong trái tim của bạn. Bạn phải biết đào giếng yêu thương trong mảnh đất tâm hồn. Có tình thương, đời sống bạn mới có ý nghĩa, giá trị, hạnh phúc chân thật, từ đó bạn mới có khả năng tạo dựng một nếp sống vợ chồng, gia đình, con cái, bạn bè sáng đẹp. Bạn thở vài hơi thở nhẹ cho êm dịu tâm hồn. Bạn hãy tin tưởng vào mạch nước thương yêu luôn tuôn chảy trong con tim mình.