Từ lúc 5 tháng bé nhà mình đã có biểu hiện ăn vạ. Bé thích cái gì là phải vơ bằng được để cho vào mồm nhai. Bị mẹ phát hiện lấy lại cất đi, thế là bé giả vờ khóc không có tí nước mắt gì cả. Khóc một lúc có vẻ thấy không hiệu quả bé bắt đầu khóc to, chảy nước mắt, thậm chí rặn ra ho. Nhất là ai cho ăn cái gì mà lấy lại, bé liền túm lấy tay người đó, vít lại để cho đồ ăn vào mồm. Lúc đấy mình không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ bé 6 tháng rồi, mức độ ăn vạ ngày càng tăng. Lắm lúc cáu mình đã phát vào mông bé. Bố và bà nội thì cho rằng bé còn quá bé, đánh nó thì nó cũng có biết gì đâu. Bố còn bảo: Nó thế là khôn đấy, nhiều đứa tầm này đã biết gì đâu. Mình không nghĩ như vậy. Đấy là biểu hiện của đứa trẻ hư. Nếu k uốn nắn từ bây giờ bé sẽ càng được đà. Nhất là tầm này bé có thể nhận thức được chút ít, nếu k làm sao bé biết ăn vạ để mọi người phải theo ý mình như thế. Nghĩ vậy nhưng mình không biết phải dạy bé thế nào. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho mình với.