Con gái mình thi đại học năm đó được 15 điểm,con trượt ,trong lúc đang không biết cho con học trường nào thì có quảng cáo gửi đến nhà giới thiệu chưong trình học liên kết của bách khoa.Sau khi xem xét mình thấy thôi thì chẳng biết cho con học ở đâu mà con bé không biết đi xe thôi thì học gần trường cho đỡ khoản đi lại,mà nghe nói bằng ra cũng giá trị cơ sở vật chất tốt ,lớp có điều hòa và dạy tiếng anh song song mà trong khoản học phí nhà chịu được (2 triệu 1 tháng) không phát sinh gì thêm ,nếu có phải học lại cũng chỉ từ 100-200/1 tín chỉ thôi.mình yên tâm và nộp hồ sơ đăng lý học cho con.Họ bắt nộp tiền học phí luôn là gần 12 triệu.Sau đó nhà trường tổ chức thi tiếng anh đầu vào là thi toeic.Các con mới ở phổ thông lên đâu biết toeic là gì nên trượt gần hết nhà trường đẩy xuống lớp dự bị với tiền học là 300$ .Thôi thì trau dồi thêm tiếng anh cũng được nhưng ai dè lớp tiếng anh toàn các cô trẻ măng hỏi ra thì là sinh viên khóa trên.ôi 300$ học tiếng anh để cho sinh viên khóa trên dậy ư?.Chưa hết còn cơ sở vật chất họ nói rằng lớp có phòng điều hòa và lớp tối đa 30 người trong khi con sang năm thứ 2 rồi chỉ được ngồi điều hòa đúng buổi đầu tiên nhận lớp còn sau đó kêu điều hòa hỏng rồi lờ lớ lơ đi,lớp học thì hơn 100 sinh viên lớp bé các con ngồi 4 5 người 1 bàn rồi có lúc phải ngồi ra cả cửa lớp.Qua 1 kì các con cũng bị học lại .họ nói ban đầu là học lại chỉ 120k/1 tín chỉ nhưng giờ tăng lên 350k 1 tín chỉ .vậy học lại 1 môn các con phải trả 1 triệu 400.mình có quen 1 chị làm trong viện ấy .chị ấy nói rằng sinh viên học cứ học trượt nhiều thì viện càng lợi chứ.mình nghe xong câu ấy mình bị shock .mình cảm thấy mình bị lừa đảo nhưng giờ thì không thể rút chân ra được nữa
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ em đang học liên kết bách khoa đây không biết bạn học khóa nào chứ em thấy đúng là lừa đảo và ăn cướp
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Oánh dấu, con em còn bé quá nên chẳng biết gì hết ah
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Khổ các gia đình vì ko có điều kiện tìm hiểu thông tin chính xác nên mới phải đâm lao theo lao... kể thì 15d bây giờ cũng đỗ khối trường Công lập rồi, cơ chế học bây giờ toàn Tiền và Tiễn, hãi cái chất lượng giáo dục ở VN quá!
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Em thấy sang học liên kết của Ngoại thương ok hơn chị ạ, bạn em trước cũng học vì thi ko đủ điểm, tiền đóng nhiều thật nhưng mà xứng đáng, nó học chương trình liên kết Đài Loan, học ở Việt Nam 2 năm rồi sau đó sang bên đấy học tiếp. Còn có nhiều trường cố tình đánh trượt sinh viên để học lại thu tiền là bình thường mà, nhưng thông thường chỉ là những môn không quan trọng như thể dục thôi chị ạ
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ mình thấy tốt nhất cho con đi học trung cấp lấy bằng rồi liên kết sau, học chính quy mà lại học phí rẻ, e thấy các mẹ cho con đi học dh luôn thì nói chung học phí bg cũng đóng cao và chất lượng thì chưa chắc đã tốt
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Hic, chả biết rồi chất lượng dạy học có tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch đây mẹ cháu ơi
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ các chương trình học liên kết này tốt nhất là các gd pải tìm hiểu thật kĩ chứ ko tiền mất tật mang mà e thấy khối người kêu rồi
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Em đang học chương trình tiên tiến Ngoại thương, cũng liên kết với 1 trường bên Mỹ, em cũng quen một vài người học liên kết trường em nữa, học phí đúng là cao thật nhưng chất lượng thực sự tốt hơn mà. Các môn học một nửa giáo sư Mỹ zang dạy, nếu là giáo viên Việt Nam toàn được ưu tiên trưởng khoa, giảng viên đầu ngành dạy, phòng hopc cũng là phòng xịn nhất, Hội thảo quốc tế.... Lúc nào cũng có điều hòa, các cơ hội bao giờ cũ,g được ưu tiên, bọn em còn có fhầy cô chủ nhiệm quan tâm đến đời sống và cả việc học tập, hay tổ chức các hoạt động, chương trình..... Nói chung thì em thấy thực sự là tốt. Còn học phí thì bọn em được phổ cập thống nhất trước khi vào học rồi, mỗi năm tăng 10%. Bọn em học lại một môn còn 3tr2 , 4tr cơ @@
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Thì đúng là lừa đảo mà chị, bây giờ đâm lao phải theo lao thôi, khổ cho mẹ khổ cả con.
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Trước e đi học cao đẳng nghề kế toán ở cổ nhuế cũng bị thế.con ốm nghỉ học 2 tuần nên e đc đóng lại t học hơn 2 triệu vì 2 tuần đấy học cả ngày hic
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ Nếu định cho con học liên kết, các mẹ phải tìm hiểu cực kỳ kỹ vì giờ nhiều trường liên kết mở ra và k phải trường nào cũng tốt như quảng cáo đâu mẹ ạ!
Ðề: Khốn khổ cho con học đại học liên kết các mẹ ạ hic, 15d có thể vào dc nhiều trường đại học hoặc vào cao đẳng rồi mình học lên cũng dc mà chị. Học đại học liên kết toàn lừa đảo thôi