Em năm nay 24 tuổi. Chưa có người yêu. Nhiều lúc cũng thấy buồn chán lắm mọi người ạ. Không phải là do mình kén chọn hay gì nhưng sao mãi chẳng gặp được người phù hợp là như nào nhỉ? Sáng ra đọc được câu danh ngôn này thấy lại có thêm niềm tin: http://nghethuatsong.vn/danh-ngon-h...g/26-danh-ngon-cuoc-song-mot-ngay-nao-do.html Em lại chợt nghĩ có thật có người như vậy không? Trên đời này vẫn có người như thế dành cho em chứ? Có ai cùng tâm trạng không ạ?
Nếu cứ mơ mộng và nhìn cuộc đời màu hồng thế này thì anh nghĩ là em đang ngỡ có người như thế thật. Cuộc sống muôn màu không có gì là mãi mãi của riêng đâu.
24 tuổi, còn trẻ mà em hihi... Đừng mải đi tìm một người như thế, vì sẽ không có người như vậy sẵn sàng ở đó chờ em đâu. Nếu em hi vọng gặp được một anh, yêu luôn, và thấy hai người hòa hợp đúng là một nửa của nhau thì không có đâu em. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai lối sống, không tự nhiên mà trở thành một nửa của nhau, để có thể là một nửa thực sự, họ phải trải qua những thử thách, trải qua tìm hiểu, thông cảm và chấp nhận lẫn nhau. Thực sự có một người như vậy dành cho em, nhưng không phải tự nhiên vốn dĩ đã có, mà em và người ấy phải tự xây dựng, điều chỉnh để có thể phù hợp và trở thành một nửa của nhau. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, nhưng chính chúng ta mới là người biến định mệnh ấy thành sự thực.
Em cảm ơn mọi người nhiều. E biết là chắc sẽ sớm gặp được người là một nửa của mình thôi, nhưng sao nhiều khi thấy nó cứ long đong mãi
26t chưa dám than bạn nhé ? và cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó có lẽ do laauq úa cô đơn sống 1 mình quen rồi nên cũng quen