Em 28 tuổi, 1 bằng Đh kỹ thuật, 1 bằng thạc sỹ quản trị. Từ lúc ra trường tới giờ, 5 năm rồi ạ, e làm cho đúng 1 cty. Làm kỹ thuật và dự toán. Ngoài ra vì cả phòng mỗi mình e cgai nên e kiêm luôn cả các cv giấy tờ linh tinh nữa. Nào là lưu trữ, soạn vb, tiếp nhận giấy tờ.... (hình thức 1 phòng giống 1 cty thu nhỏ) Hiện nay cũng đã là phó phòng, 6 tháng rồi, cv chủ yếu là làm tiến độ, kế hoạch, sắp xếp nhân lực,....e cảm thấy quá áp lực và mệt mỏi, vì càng cố gắng, càng bị ép làm nhiều việc. K hoàn thành thì phê bình này nọ.(nói nặng là mắng) E muốn tìm 1 cv như kiểu: lập dự toán or giấy tờ kho or hành chính nhân sự. Cái gì k biết e sẽ học, sẽ thử việc. Mn biết việc nào giới thiệu e nhé. Hoặc vào chia sẻ tý ạ EM KHÔNG LÀM MẢNG KINH DOANH, K LÀM CỘNG TÁC VIÊN. Em cảm ơn, dự kiến qua tết e nghỉ việc và tìm cv mới ạ.
mình đi làm ngày 8 tiếng coi như là ngôi nhà thứ 2 rồi, nếu ko thoải mái thì nên chuyển mn ạ...chúc mn sớm tìm được công việc như ý nhé,,
Mn ơi, mệt mỏi lắm, sếp chỉ tìm ng có tóc để túm thôi mn ạ. Lương nhỉnh hơn mọi ng tý nhưng mà việc thì gấp 2, gấp 3 ý.
mn thử làm mới lại công việc hiện tại và cân nhắc vì nhiều người muốn vị trí của mn mà ko đc cũng nên
Làm ở đâu cũng vậy thôi em gái ơi. Làm thuê thì chỗ nào cũng như chỗ nào. Em nhảy chỗ nọ ra chỗ kia cũng kg thoát dc đâu, chỉ sợ lại còn cứt hơn ý chứ. Muốn kg ai nói dc mình thì em chỉ có làm chủ, mở cty riêng lúc đó em cũng hiểu làm chủ cũng áp lực kiểu khác. Vì từ ngày ra trường em mới làm một chỗ nên em kg hiểu dc hết, em vẫn muốn đứng núi nọ trông núi kia, em vẫn muốn tìm chỗ khác tốt hơn, tuy nhiên nhiều khi thực tế có những cái kg may mắn như em mong muốn đâu. Chị có bà chị dâu làm trên tổng cty bảo hiểm prudential làm thư ký cho sếp, bà ý giỏi lắm, biết nhiều ngoại ngữ, biết kế toán nữa, từ ngày ra trường đến bây giờ là 15 năm chỉ làm cty đó từ hồi đó. Ngày trc áp lực cv lại bị chèn ép suốt, suốt ngày khóc lóc với chồng, rồi muốn thay đổi cv, dc cái lương tốt, song dc cái nọ mất cái kia, chị ấy cũng phải đi ct suốt, đi sớm về muộn, bị mấy đứa nghen ăn tức ở muốn đẩy chị xuống làm nv khổ sở vô cùng, do lúc đó kt cũng khó khăn, tìm việc lương cao mà nhàn cũng khó, thế là từ một ng nóng tính chị ấy học đc chữ nhẫn, khéo léo trong mọi quan hệ, Nhẫn nhịn hỷ xả thế mà cũng vượt qua dc hết, mất mấy năm đầu thôi, những kẻ kg dc nhẫn dc thì toàn đi làm chỗ khác rồi,chị ấy giờ sướng lắm, cả cty rất yêu quý chị ấy. Đầu năm mới chúc em may mắn và suy nghĩ thật chín chắn trc khi quyết định mọi việc
Nói chung là mn nên cân nhắc, cái gì cũng có cái giá của nó cả, ở đâu cũng có thế này thế nọ, với phụ nữ có lẽ chỉ cần ổn định là ok
Mình nghĩ nếu áp lực quá không chịu được thì cũng nên thay đổi. Và một khi đã quyết định thay đổi thì phải chấp nhận chỗ mới có thể tốt hơn, nhưng cũng có thể không bằng chỗ cũ. Chủ yếu bây giờ là bạn muốn điều gì, lương cao hay chỉ cần công việc ổn định.
Làm ở đâu cũng thế mn ạ. Đều là đi làm thuê. Người ta bỏ tiền ra thuê mình mà. Mình sai thì sếp nặng lời mà sếp sai hay như nào thì cũng cứ nói. vô lý mình cũng phải nghe. Chưa nói một cái báo cáo mail đi mail lại 4 5 lần. Bây giờ sang công ty mới lại bắt đầu với sếp mới, đồng nghiệp mới. Biết bao giờ cho hiểu cho quen tính sếp. và liệu có không như Sếp kia không? Nên nếu mà chỉ vì sếp thì theo em không nên nghỉ mn ạ
Mn ra ngoài xin việc cho cty nc ngoài ý. Lương cao, áp lực cũng cao nhưng đến lúc lĩnh lương thì sướng
Nếu mẹ nó đã quá sức chịu đựng thì thử sức với môi trường mới nhé. Cũng có thể không được, cũng có thể hơn chỗ cũ. Nhưng mình có kinh nghiệm, có kiến thức thì không e ngại điều gì. Chúc mẹ nó sớm tìm được công việc mới và thoải mái để cống hiến hết mình nhé!
khi nào k chịu dc thì mn hãy nghỉ nak. cảnh làm thuê đều nt cả mn ak. trừ khi mình làm chủ thôi. cố lên
Bạn tồn tại ở 1 nơi đã 5 năm mà bạn có cảm giác đó, thì chứng tỏ bạn không đam mê với nó rồi. Hãy thay đổi!
em trong tình cảnh của chị là em cũng bỏ để tim một hướng đi mới đó ạ, nói chung đã làm thuê thì không bao giờ sung sướng được đâu chị ơi. Em chúc chị sẽ thành công trong công việc và trong cuộc sống nhé