Hôm ngày 23.4 duong minh co di bat mach dong y, thay noi la minh mang thai roi,minh cung ve va co thu que chi len 1 vach, hien tai minh tre kinh 3 ngay, thang nay minh thay dau nguc, tuc lung va met moi het suc, them chua....Cac me tu van gium nhung bieu hien do la do minh mong wa hay co, minh dang doi tre them moi thu lan 2, voi thay bat mach sao ko dung voi que thu nua.hicccc
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me trễ kinh 3 ngày thì thử 1v là đúng ồy mẹ nó ơi, mẹ nó cố đợi 10 ngày thử xem có lên 2v căng đét ko ha
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me nêu mn bắt mách chỗ uy rín nhé thì chỉ có chuẩn thui.mình 9t đi cắt an thai bắt mah ma ng ta biết là thăng cu 95%r đó.
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me E lại đến ngày rồi các mẹ ah, chán quá, đi khám ở đâu cũng bình thường chả hiểu nổi sao lại chưa có em bé, chán quá rồi
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me Tâm lý cũng quan trọng lắm đấy nhé bạn à, phấn chấn tinh thần lên thì con yêu mới mau về được. Bạn đã khám xét rồi và kết quả bình thường là yên tâm rồi. Giờ ăn uống, bổ sung đầy đủ dưỡng chất vào, thử que rụng trứng để canh ngày màu mỡ và tiến hành xxx là nhanh đón được con yêu thôi.
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me Mình thì chẳng tin mấy ông thầy lang đâu. lần trước bị lưu thai, bố mẹ mình cứ bắt đi cắt thuốc bắc uống để nhanh có bầu nhưng mình ko đi. về sau bố mẹ nài nỉ quá nên mình cũng định thử uống xem thế nào. ông thày ý bắt mạch cho mình rất kỹ, bắt mạch tay phải xong lại bắt mạch tay trái, xong lại hỏi chu kì kinh của mình. Nhìn thái dộ ông ấy mình đã nghi nghi hay có bầu? Lúc ấy mình chưa bị chậm kinh nên thấy căng tức ngực, cơ thể khác lạ lại cứ nghĩ do sắp đến ngày. Ông ấy cũng phán là sắp đến ngày kinh nữa. Nhưng về sau thấy đến ngày kinh mà ko có, mình thử thấy 2 vạch căng đét, lúc ấy mới biết có thai đấy. Thế là ko dám uống thuốc bắc nữa luôn. Hú hồn.
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me đông y thì mìh chỉ tin vào phần "dưỡng" thôi, chứ phần chuẩn đoán và trị thì không tin được. Chuyện có thai mẹ nó cứ từ từ ạ. Em có ông chú cưới nhau hơn 1 năm mới có con được đó. Giờ có đưa 2 luôn rồi. Mẹ nó cứ bình tỉnh và thoải mái là được.
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me mn chờ thêm vài ngày rồi thử lại đi! Chờ thêm vài ngày thôi mà đừng sốt ruột quá!
Ðề: khong biet nen tin dong y ko cac me Chờ thêm thôi mẹ, thời gian này nếu mẹ nó thư thái thư giãn thì là quãng thời gian hạnh phúc nhất hiihihi