Không biết thực hư thế nào

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi ngango, 22/5/2009.

  1. ngango

    ngango Banned

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình đọc tin này trên web, nhưng không biết liệu thầy có chữa được thật không nữa. Nếu được thì may quá, Việt Nam mình đang rất nhiều người nghiện cần giúp đỡ. Ai đã từng chữa ở chỗ Thầy cho ý kiến mới

    Link gốc: http://giadinh.net.vn/home/20090430082840748p0c1000/thay-lang-chua-nghien-trong-20-ngay.htm

    Thầy lang chữa nghiện trong 20 ngày?


    Giadinh.net - “Đi cai nghiện ở trại mất vài năm, đến chỗ tôi chỉ cần 20 ngày là mỹ mãn”, ông Nguyễn Hữu Hiệp, ở thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội tự tin nói về bài thuốc chữa nghiện ma túy của mình.

    Từ trước đến nay, chữa nghiện ma tuý có thể gọi là “bệnh nan y” bởi không ít người đã cắt cơn được một thời gian khá dài nhưng vẫn bị nghiện lại. Trong vòng 5 năm qua, ông lang y vườn này đã giải nghiện cho hơn 80 con nghiện bằng phương pháp đông y, uống thuốc lá kết hợp bấm huyệt.

    Ông Hiệp bảo, trong số những bệnh nhân được ông chữa, có người bị gia đình coi như đã vô phương cứu chữa, cáng đến nhà ông chỉ còn thoi thóp thở, nguy kịch đến mức người ta đã phải để miếng bông trước mũi xem có còn thở nữa hay không. Có trường hợp người nhà phải ép đến, xỏ que ngang miệng khỏi cắn lưỡi, mang đến thả vào chuồng sắt... Tất cả không quá một tháng sau khi đến nhà ông, những con nghiện đó đều không còn thèm đến
    ma túy nữa.


    [​IMG]

    Ông Hiệp giới thiệu một số vị trong bài thuốc.

    Ông Hiệp năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tuy không qua trường lớp nào về y học chính quy, song từ nhỏ ông đã yêu thích và chịu khó học hỏi nghiên cứu việc chữa bệnh cứu người. Trước khi nghiên cứu ra bài thuốc giải nghiện ma túy, ông là một lang y chữa bệnh ngoài da và chuyên về gan, thận có tiếng trong vùng. Kể lại cơ duyên vì sao mình lại chữa căn bệnh chưa lang y nào dám làm này, ông nói: “Càng ngày, tôi thấy lượng người chết vì nghiện ngập quá nhiều. Căn bệnh quái ác này không những lấy đi mạng sống của người bệnh mà còn gây đau khổ cho gia đình và gây ra bao tệ nạn cho xã hội. Nhiều trường hợp vào trại cai nghiện trở về lại “ngựa quen đường cũ”. Được mấy ai thoát chết đâu. Tôi quyết tâm tìm ra phương thuốc nào đó để giúp ích cho những con người sa cơ lỡ bước này có thêm cơ hội quay về với cuộc đời”.

    Và ông bắt đầu nghiên cứu bài thuốc này vào khoảng năm 1980, khi còn sinh hoạt trong hội Đông y của Hà Nội. Ông Hiệp bật mí: “Bài thuốc giải nghiện của tôi được rút ra từ 8 thầy thuốc khắp cả miền Bắc này. Đó là những người bạn, người đồng nghiệp và cả những người lạ. Đầu những năm 2000, có những bài thuốc tôi phải đổi tới 6 chỉ vàng chỉ để bổ sung vào bài thuốc. Cho đến bây giờ, tuy còn phải thường xuyên bổ sung hoàn thiện hơn nữa nhưng nhìn chung mất 20 ngày chữa là mỹ mãn”.

    Ông cũng cho biết, thật ra nguyên liệu của bài thuốc phần nhiều là cỏ cây quanh ta. Nhưng với công thức pha chế của ông nó có tác dụng đào thải chất gây nghiện từ trong xương tủy. Ngay bát đầu tiên uống vào, người bệnh không vật nữa. Tuy nhiên, ngoài uống thuốc, ông còn sử dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt để hỗ trợ. Nhưng theo ông, cả thuốc và bấm huyệt chỉ là một nửa thành công của bài thuốc. “Thuyết phục, cộng tác với người bệnh, cùng họ vượt qua những lúc cơn thèm đến chiếm một nửa sự thành công trong điều trị”, ông khẳng định.

    Đuổi “ma” chỉ trong 20 ngày

    Bệnh nhân đầu tiên được ông giải nghiện là Chữ Văn H, con của một người đồng nghiệp sinh hoạt trong Hội Đông y Hà Nội. Biết ông Hiệp đang nghiên cứu về cách giải nghiện ma túy, người cha nọ đã “gửi trọn niềm tin” vào ông.

    Bà Nguyễn Thị Nga-Phó chủ tịch UBND xã Văn Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội) cũng cho biết: “Năm 2004, ông Nguyễn Hữu Hiệp đã ra UBND xã trình giấy cho phép hoạt động của hội Đông Y Hà Nội, xin chính quyền địa phương xác nhận được hoạt động chữa bệnh cho bệnh nhân. Ông Hiệp cũng trao đổi phương pháp chữa bệnh.

    Qua kiểm tra chúng tôi được biết ông Hiệp giải nghiện bằng phương pháp Đông y. Hơn 5 năm chữa bệnh, chúng tôi chưa nhận được một ý kiến phản hồi tiêu cực nào từ phía người bệnh”.
    Ông Hiệp nhớ lại: “Đó là khoảng cuối năm 2004. Lúc tôi đến, cháu đã nghiện hơn 10 năm, đã cai nghiện hết trại này đến trại khác mà vẫn không ăn thua. Dân làng kể lại, lúc lên cơn thèm thuốc, cháu chặn học sinh ở các trường phổ thông gần chỗ ở (thị trấn Văn Điển) để trấn tiền. Vậy mà sau 3 ngày, 3 đêm vật lộn cùng người bệnh, ăn cùng, thức cùng, lúc đau thì day huyệt... sang ngày thứ 4 cả người bệnh lẫn thầy thuốc đều lăn ra ngủ vì mệt. Và H. đã từ bỏ được ma túy từ đó đến nay. Ngày 10/1/2005, Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì xác nhận cho H đã cắt được cơn nghiện và sức khỏe đã trở lại bình thường. Và từ đó, ông Hiệp mới dám tin rằng bài thuốc của mình đã thành công và bắt đầu áp dụng chữa cho những người khác.

    “Bệnh xá” ông Hiệp có kê một cũi sắt ngoài thềm. Ông Hiệp giải thích: “Làm cái cũi sắt rồi gần như để không thôi. Chủ yếu chỉ để làm “liệu pháp tâm lý” cho người nhà của bệnh nhân. Bởi không ít người đến đây không dám giao bệnh nhân vì sợ con nghiện bỏ chạy, không biết đường nào mà tìm. Nhiều gia đình đã không còn cách nào khác để quản lý con nghiện ngoài việc phải dùng cũi hoặc xích sắt”. Ông Hiệp cho biết, chỉ có một lần duy nhất phải sử dụng chiếc cũi là trường hợp của một thanh niên quê ở Bắc Ninh. Người nhà áp tải đến, con nghiện không chịu, rất hung hăng, đành phải “nhốt” vào đó, nhưng cũng chỉ mấy giờ đồng hồ tôi ngồi nói chuyện rồi đưa anh ta vào nhà nghỉ ngơi để bắt đầu chữa.

    Trong số rất nhiều con nghiện đã được chữa khỏi, ông Hiệp ấn tượng nhất với bệnh nhân Trần Trọng Dung ở TP Nam Định. Ông Hiệp cho biết, bệnh nhân này nghiện rất nặng. Gia đình không còn cách nào khác phải dựng cho ông một căn nhà phía sau để ở riêng, hằng ngày phải thuốc thang đầy đủ. Mãi đến 76 tuổi, qua một người thân ở Thường Tín giới thiệu mới tìm đến tôi. Và tôi đã chữa lành cho cụ Dung.

    Để xác thực những gì ông Hiệp kể, chúng tôi về Nam Định tìm đến nhà ông Trần Trọng Dung. Không giấu giếm quá khứ, cụ Dung kể lại quá trình chữa bệnh và hết mực ca ngợi bài thuốc của ông Hiệp. Tuy đã bước sang tuổi 78, nhưng ông vẫn khỏe mạnh, giọng nói hào sảng. Cụ Dung khoe dạo này tăng cân, thời thanh niên cụ chưa khi nào vượt qua 50kg vậy mà ở cái tuổi chuẩn bị lên thượng thọ mà cụ được 62kg. Ngày chúng tôi đến nhà thăm cụ cũng là thời điểm cụ chuẩn bị vào Sài Gòn thăm con.

    Ông Hiệp cho biết, rất mong có nhiều thầy thuốc chung tay đứng ra cứu chữa để nhiều con nghiện được có cơ hội làm lại cuộc đời. Ông cho biết, thời điểm mới nghiên cứu về thuốc, ông cũng có mời khá nhiều người chung tay để chữa bệnh, nhưng tất cả đều khước từ với một lý do: Chữa người bệnh thường còn khó, dại chi chữa cho người mang cái “ma” trong mình, lúc lên cơn thèm thuốc, mất hết nhân tính, không cho nó thuốc biết nó sẽ làm gì. Vậy là ông đành một mình âm thầm với công việc mạo hiểm này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngango
    Đang tải...


Chia sẻ trang này