Từ ngày có con, mẹ thèm được ngủ một giấc tròn đầy mà không có tiếng khóc của con. Mẹ thèm ăn một bữa cơm ngon miệng, không phải đứng lên ngồi xuống quá nhiều vì vừa ăn vừa phải canh con chơi, con trườn, con đòi xông phi vào mâm cơm. Mẹ thèm được xem hết một bộ phim hay hàng tối mà không bị hai bố con con làm phiền mỗi khi bố mỏi tay không muốn bế con nữa. Mẹ thèm được đi đến nhà bạn bè tán gẫu vì lâu rồi mẹ không gặp các cô ấy mà không phải lo lắng gì đến con ở nhà với bà ăn uống ra sao. Mẹ thèm cảm giác tự do không vướng bận cùng bố tung tăng lượn phố vào mỗi tối như xưa kia. Và mẹ thèm cảm giác được bố nằm ôm trọn mẹ trong vòng tay mỗi đêm mà không phải khe khẽ sợ con tỉnh giấc. Từ ngày có con, mẹ đã dần quên hết những niềm vui, sở thích vì con. Không biết đến bao giờ mẹ mới hết " thèm" con nhỉ. Nhưng mẹ vẫn mong mãi được bận rộn, được chăm sóc, được thèm như vậy vì con là niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ mà.
Ðề: Không đề đó cũng là nỗi niềm của nhiều mẹ khác. viết ra được là đã vơi nỗi thèm rùi. con lớn, sẽ còn nhìu thú vị đang chờ đón mẹ ở phía trước. lúc ấy chỉ tiếc là ko có nhìu t.gian thêm để bên con dc nhìu hơn nữa. với con ko bao giờ thấy m có đủ thời gian.
Ðề: Không đề Năm đầu tiên có con sẽ thay đổi sinh hoạt, từ từ sẽ lấy lại cân bằng. Bà và Bố làm được gì cứ tranh thủ nhờ/phân công. NG phụ nữ đảm đang ko phải là làm all mà là biết tận dụng sức mạnh của all những thành viên trong gia đình, ai làm gì được là phát huy hết nhé.
Ðề: Không đề Dạo này con cứ quấn lấy mẹ suốt khiến mẹ thật khó làm việc gì được yên. Ai mà bế con thay mẹ thì con nhất định phải được nhìn thấy mẹ mới yên tâm hay sao ấy. Tối qua có hai mẹ con mình ở nhà. Một tay bế con, một tay đang quấy bột. Tự dưng con quay sang, thơm má mẹ một cái khiến mẹ bất ngờ quá. Mẹ thơm lại con và khen, con sung sướng cười tít mắt. ôi chao, con gái mẹ lớn thật rồi đây, tình cảm với mẹ quá cơ.
Ðề: Không đề Mình là Bố...... Xin Trân trọng từ "MẸ". Chúc các MẸ luôn vui và hạnh phúc với THIÊN CHỨC của mình.
Ðề: Không đề Ui, niềm hạnh phúc lớn lao. Bao giờ mới được có cảm giác "thèm" như mẹ nó nhỉ! ^^ Chúc cả nhà mạnh khoẻ!
Ðề: Không đề Nghe Kút Kít nói mà k hiểu gì cả. Chắc Kút Kít chưa có gia đình hoặc chưa có bé nên mới nói vậy nhỉ. Thế thì phải phấn đấu đi để tha hồ mà thèm.
Ðề: Không đề Lúc mới có em bé em cũng thèm các thứ giống chị, nhưng từ khi con được hơn 1 tuổi thì em không thèm gì nữa, vì mọi thứ đều trở lại bình thường. Sao mẹ hamilk lại phải hi sinh nhiều thứ thế?
Ðề: Không đề Tớ viết bài này lâu rồi lúc Mai Anh nhà tớ mới 4-5 tháng thôi. Thật sự đến giờ tớ vẫn thèm những thứ tưởng chừng đơn giản như vậy. Vì tớ k có người trông con giúp. Vì k có người trông con nên tớ phải nghỉ làm, mọi việc trong nhà tớ phải làm hết. Việc nhà đã nhiều, việc chăm con cũng k đơn giản nên lắm lúc tớ xì trét lắm. Nhưng cứ nhìn thấy con ( giờ được 14 tháng rồi) chạy nhảy líu lo thì tớ lại thấy vui, bao mệt nhọc tan biến hết.