Liệu có còn cứu vãn được nữa chăng ?? Để có 1 gia đình hạnh phúc, điều đó thật k đơn giản, phải cần có nỗ lực từ cả 2 phía . Mình đã cố gắng vô ích chăng ? Mình có nên buông xuôi ? Nghĩ đến con mà càng thương hơn . Con còn quá nhỏ , mới có 6 tháng , chẳng biết gì . Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn là trên hết, sẽ cố gắng dành cho con những gì tốt đẹp nhất .
Đọc bài của Gấu ngoan, có vẻ như bạn đang đầy tâm trạng khi viết bài này, xin chia xẻ với Gấu ngoan . Chúc mọi việc suôn sẻ
Bạn ơi bé mới được 6 tháng thì chắc là bạn cũng mới XD GĐ, như vậy thì đây là những khủng hoảng sau hôn nhân, hãy vượt qua, khủng hoảng này rất nhiều GĐ gặp phải và đã vượt qua. Tất nhiên là phải có sự hợp tác từ cả 2 phía, 1 bên cố gắng thì khôgn giải quyết được vấn đề. Hãy thẳng thắn nói hết với nhau, không để trong lòng, rồi sẽ qua thôi.
Gấu ngoan ơi, bạn đang ở tâm trạng như mình . Con mình cũng chỉ mới 9 tháng! Thật là ... thương con quá không thể ra đi, nhưng cố gắng cứu vãn thì mình thấy sao vô hiệu quá! Xin chia sẻ cùng bạn!
có nên Để có một gia đình hạnh phúc thật sự là không đơn giản rồi , không thể nổ lực một mình được mà rất cần người bạn đời của mình bên cạnh cùng chia sẻ lo toan . Chuyện của em chắc cũng không còn chổ dựa nào mới thốt lên những lời bi quan như vậy . "Vợ chồng nhẫn nhịn nhau , con cái khỏi bơ vơ " .Em nghĩ rất đúng , giờ không phải sống cho mình mà là sống vì con , nên em phải làm tất cả những gì có thể để cứu vớt hạnh phúc gia đình của mình , không được nóng nảy mà quyết định nông nổi , sau này không phải hối tiếc giá như ....giá như ...
Minh chia sẻ với gấu ngoan nhé ! Bạn hãy cố gắng lên nhé !! Mọi người sẽ chia sẻ với bạn. Khi nào thấy stress quá, hoặc buồn quá thì hãy lên đây tâm sự với mọi người nhe !! Đừng nóng vội, bé con rất cần sự cố gắng của bạn đấy !! Cuộc sống là vậy đấy !!! Hãy vững tin rồi cũng sẽ vượt qua, bạn nhé !!
Gấu Ngoan ơi, cuộc sống ai cũng phải trải qua những thời khắc như vậy. Bạn hãy nghĩ lại tất cả những tình huống gây nên tâm trạng này . Mình thấy đã là vợ chồng thì luôn phải thẳng thắn trao đổi mọi suy nghĩ, những khúc mắc về nhau cần phải giải tỏa, nếu không diễn đạt trực tiếp được với nhau bằng lời thì có thể trao đổi với nhau qua những trang giấy, nếu ai cũng khư khư giữ những nỗi bực tức trong lòng mãi thì nguy hiểm lắm, có ngày sẽ vỡ tung ra mất thôi . Vài lời chia xẻ cùng bạn, chúc bạn mau chóng tìm lại cân bằng trong cuộc sống .
minh xin chia se cung ban.minh cung da tung nhu ban va minh da co gang, den gio thi OX cung thay doi nhieu roi.ban hay binh tinh va thang than noi het nhung gi minh buc boi de hai nguoi deu co cach giai quyet.Chuc ban som vui ve va binhan nhe!
Xin cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình . Mình thật sự cảm thấy bối rối , và mâu thuẫn với chính mình . Nhìn con tươi cười mà nhiều khi mình muốn rớt nước mắt . Mình sẽ phải cố gắng hết sức mình vì con thôi , tuy nhiên mình vẫn thấy có những khoảng trống k lấp đầy được , thật là buồn . Nếu chỉ có 1 mình mình cố gắng thì liệu có nên cơm nên cháo ???