Không đi xe khách Đức Phúc Quảng Ninh để tránh bị Lừa. Chuyện là như thế này. Cách đây nửa tháng mình đi từ Cửa Ông Quảng Ninh về Hà Nội, mình muốn về bến xe Giáp Bát vì hôm đi mình gửi cái xe máy ở đây nên cần về đây để còn lấy xe máy. Thấy cái xe nhà Đức Phúc thì thấy có ghi cái biển là Hà Nội – Mỹ Đình – Giáp Bát, mình vẫy xe còn hỏi thêm xe có về bến giáp bát không anh, anh lơ xe bảo có lên xe đi. Đi về đến bến xe Gia Lâm thì mình hỏi xe không về Giáp Bát à anh. Anh tài xế liền bảo xe này không về giáp bát, mình mới hỏi là sao lúc em lên bảo về Giáp Bát. Bỗng có con mẹ chắc vợ thằng Đức Phúc nó tầm 43 tuổi gì đấy mới nói xuống xe mà bắt taxi, xe không về đấu, đến cầu Thanh Trì còn không biết đường mà xuống đi xe ôm. Nghe vậy em điên quá ạ, có phải người không thì đã không tức, em đi làm công trình còn cả một đống đồ, lại gặp phải cái loại lừa đảo, ăn nói không có văn hóa. Em điên quá liền mắng lại, chúng mày là cái loại lừa đảo Đức Phúc gì chúng mày, có mà “ Thất Đức “ ấy. Rồi em đành xuống xe bắt taxi sang Giáp Bát để lấy xe máy bên đó. Có cả bác lái xe ôm thấy vậy mới nói nhỏ với em, nhiều người cũng bị như em chứ không phải mình em. Vậy nên em chia xẻ lên đây để mọi người cảnh giác.
Cá nhân mình thấy xe Đức Phúc đi cũng ổn, mình đi khoảng 20 lần rồi (trừ lần đầu tiên mình đi Uông Bí mà lơ xe mải buôn chuyện quên nhắc nên khiến mình xuống tận Hạ Long, nhưng sau đó họ bắt xe cho mình quay lại miễn phí ((((((((( - Xe chạy đúng giờ hoặc có đến chậm thì tối đa 15' thôi. - Phí gửi đồ rẻ hơn xe khác (mình gửi mấy thứ giấy tờ ở Uông Bí lên Mỹ Đình mất 70k, trong khi mình gửi Ka Long mất 100k - Có ưu đãi giảm giá 20% nếu đặt vé trước - Trên xe có từng chai nước khoáng nhỏ phát cho từng người (đợt mình đi hãng nào cũng nổi tiếng phết nhưng ko phải Đức Phúc, ko phải Ka Long, người ta chuẩn bị 1 bình nước to sau đó dùng đúng 1 cái cốc đi từ đầu tới cuối xe rót chung cho từng người - Mùi xe ko quá kinh khủng (mình đi xe bus 15km là say lê lết mà đi xe này từ Mỹ Đình xuống Uông Bí vẫn ''sống sót'' :3 Nhược điểm: - Tương đối hay nhồi nhét - Thường chạy với tốc độ khá nhanh - Lái xe + phụ xe hay ''uýnh'' nhau với xe khác^^ p/s: Đức Phúc có bao giờ đến Giáp Bát đâu???