hnay đã là ngày làm việc cuối cùng của năm rồi mà lương chưa có, thưởng thì không. Chán quá các mom ạ, huhu, nghĩ mà buồn tủi, chúng bạn nó khoe thưởng bao nhiêu bao nhiêu, mình thì lương còn bị chậm, ra tết mới có tiền mà tieu, trong khi mai đã phải lóc cóc về quê rồi, lấy gì mà mua quà bánh đây, chán quá!
Năm nay nhiều cty k thưởng tết dương lắm mn ạ. Cty ck mình cũng chỉ thưởng có 500k cho có lệ thôi. Thôi thì đc đồng nào vui đồng đó
500k là ổn rồi, ông chồng m cũng đc 500k đi mua con vịt vs mua mấy thứ linh tinh mà hế xừ rồi, Chán ghê người, nay sang tháng mới mà lương vẫn chưa thấy đâu
đồng cảnh ngộ này...cty mình cũng toàn chậm lương ra tết có khi xin sang cty khác thôi, kiểu này chết đói cả nhà
Thưởng thì thôi bỏ qua đi, nhưng mà sao Tết nhất (dù là Tết Tây) không gửi lương cho nhân viên thế là không được rồi.
công ty e cũng vậy nè, Tết thưởng cho 200k nhưng mà toàn bị chậm lương, hic, mà trước bọn e ký hợp đông nhận lương cuối tháng hoặc muộn nhất tới mùng 5 tháng sau nên cty nhởn nhơ vậy đó. Giờ mùng 2 rồi mà thưởng tết chưa thấy, lương cũng chưa. Haizz, lương đã thấp lại còn chậm nữa nên chả mún đi làm, cơ mà đang bầu bí nên vẫn phải cố
như thế là sướng đó mn, trước e làm cty không bao giờ chậm luôn, hic, cứ cuối tháng là lĩnh lương đều đặn, mà sang cty mới này đúng kiểu nhà nước, làm ăn chán quá, mà đòi lương còn mỏi mồm
hihi, trước chị cũng làm cho 1 chỗ chậm hẳn mấy tháng lương, sau đó chuyển sang đây làm chưa trả chậm ngày nào cả, tuy thưởng thì cũng chỉ dc 500k thôi
thế là ok rùi đó chị ạ, ghét nhất là kiểu chậm lương mà còn k ý ới gì mình cơ, tới lúc hỏi thì mới nhắn tin cho mọi ng thông báo, hic, lương thì chậm, chế độ thì như dở hơi e mún nghỉ quá rùi ý,hichic, nghĩ tới đang bầu bí nên phải nhịn
hic, chị cũng ngại cái khoản chậm lương lắm, chỗ chị thì chế độ cho nhân viên luật thì ok nhưng các bộ phận khác thì cũng chán lắm, nhưng chỉ dc cái ko chậm lương thôi. Em đang bầu bí thì cố lên đi, còn dc lĩnh bảo hiểm, chứ giờ nghỉ thì chẳng tìm dc chỗ nào, lại mất bảo hiểm nữa!
đấy chị ạ, nên các bạn chỗ e bảo e cố hơn 2 tháng nữa cho đủ 6 tháng đi, có nghỉ còn k bị mất bảo hiểm, hihi, à hôm t7 e đi siêu âm, thật đau khổ, hichic, con e nó chổng mông vào hội nghị nên chả xem đc mấy, chán quá đi
uh, cố lên e ạ, còn hơn 2 tháng nữa thôi, dạo này thủ tục bảo hiểm cũng nhanh lắm, chị sinh hơn 1 tháng đã lấy dc tiền bảo hiểm rồi. hihi, có nhiều bé ko xem dc giới tính lắm, do tư thế nằm của nó, với nhiều bé còn chẳng nhìn được mặt do cứ đến lúc siêu âm thì nó lấy tay che mặt đi cơ em ạ trộm vía em bé nhà chị thì trong bụng mẹ hiền lắm, thương mẹ ko hành mẹ, lần nào đi siêu âm cũng ngoan, có lần còn cười nữa, thích lắm
hic, đc cái hôm giải lao bảo lão ck e đèo đi, vì từ lúc bầu bao nhiêu lần SA e toàn đi 1 mình, mà e đi 1m chả sao, vẫn xem đc con đạp vs tư thế của nó dễ nhìn, hôm ý thấy bố nó hay sao mà quay đi, trộm vía các chỉ số đèu bình thường, e nghe mà nhẹ cả người. Nhưng tiếc là tư thế xấu nên ảnh màu chụp cũng xấu, chỉ thấy kiểu con đang nghiêng người thui, chả nhìn rõ mặt mũi gì cả
Gặp phải những cơ quan như này thì đúng là tinh thần không được tốt, nên chắc nhiều người khó mà có được cái gọi là "cống hiến".
À đấy, suốt ngày muốn nvien cống hiến trong khi lương thấp thì thôi, coi như ký hợp đồng là chấp nhận, nhưng mà chậm lương thì khó mà chấp nhận lắm bác ạ, e di làm mấy cty, e thấy cái cty này là chậm lương kinh nhất đó
hihi, như nhà chị 16w đi siêu âm ngoài thì bố nó ms dc vào cùng, còn lại ở bv thì chỉ có mẹ dc nhìn thôi. Nói chung cứ các bác ý bảo con bt là ok rồi e ạ, còn nhiều lần để nhìn mặt con mà, thấy con chuyển động nữa
ông chồng e bảo vào mà sợ xanh mặt ) em siêu âm ngoài nên bố nó mí đc vào, chứ vào viện sản mình lơ ngơ có khi ng ta mắng cho ý