Em chưa có baby, tuy nhiên hiện giờ em vẫn chưa biết các mẹ có con nhỏ chăm con kiểu gì Trong khi hiện tại em mới là 2 vc son, đi làm hành chính, mà cảm giác như chẳng có tí thời gian nào dư ra cả. Thế này nhé : Sáng em dậy lúc 6h, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay quần áo. 7h đi làm ( trưa em ăn quán vì không dậy nấu cơm được ). Chiều tối về đến nhà là khoảng 6h30, nghỉ ngơi + nấu cơm xong là đến 7h45 rồi, ăn cơm xong là 8h15, tắm rửa, giặt giũ, dọn nhà đến 9h30. Sau đó em ngồi chơi, lướt web tí đến khoảng hơn 10h, rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ vào lúc 10 rưỡi hoặc 11h. Đấy, em là chỉ chăm có mình em với chồng thôi mà còn kín mít thời gian. Em chưa hiểu các mẹ siêu nhân còn đón con, cho con ăn, tắm rửa, dạy con học thì thế nào
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? Dễ thôi mn ah, bỏ cái phần "nghỉ ngơi" đi và yêu cầu chồng phụ giúp việc nhà Nuôi con mọn nhiều khi ko có cái time nghỉ ngơi kiểu "1 mình 1 giường nằm thẳng cẳng" nữa, mà thay vào đó là kết hợp vừa cho con bú vừa...nghỉ ngơi Con lớn chút thì vừa nấu cơm nhà vừa nấu đồ ăn cho con, rồi cả nhà ăn cơm cùng nhau. Bé đi học thì chọn trường nào trên tuyến đường đi làm về đón con là tiện nhất.
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? mình chăm con 1 mình từ khi bé 10 tháng: chồng đi học, ông bà ở xa, sáng 7 h phải dạy.........rùi cũng qua.
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? Chia sẻ việc nhà với chồng, làm dc hết, nhà mình còn nấu sáng và nấu cơm trưa mang đi nữa cơ,rồi cho con di học, chiều đón về, tắm rửa, cơm nước, rồi cũng xong việc hết
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? 1 nửa thế giới này vẫn hoàn thành nhiệm vụ, chị nghĩ em sắp xếp thời gian hợp lý là làm dc mà
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? Chia sẻ việc nhà và chăm sóc con với chồng. Vừa đỡ đần được nhiều việc và tình cảm gia đình, cha con cũng gắn kết hơn. Sắp xếp thời gian và công việc cho phù hợp. Đến khi nào có baby lúc đó bạn sẽ tự điều chỉnh công việc và nhịp sống cho phù hợp thôi. Còn tớ giờ đang mang bầu và được cái chồng cũng chia sẻ nhiều công việc nhà với vợ (lau nhà, nấu cơm, rửa bát...chồng đều làm được) .
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? rất bận bịu bạn ạ . nhưng con cái là nguồn vui cũng là niềm an ủi + độg lực phấn đấu dữ dội của mình
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? Phải nói là em phục lăn các mẹ. Sau này có baby hi vọng là nhờ được chồng cùng lo việc nhà. Giờ thì việc nhà chồng em hiếm lắm mới động tay vào.
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? Em cũng phuc các mẹ tự chăm con, em nếu không có bà ngoại giúp thì chắc suốt ngày ở nhà ôm con mất thôi.
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? cũng xin chia sẻ với các mẹ một chút. ông bà ngoại thì chăm cháu ở quê, ông bà nội thì k còn. 1 năm rồi, chồng mình làm cách nhà 50km, sang 6h15 đi làm, 7h10 tối trở về nhà. mình làm hành chính và con nhỏ gần 2 tuổi đi lớp. sáng 6h dậy nấu cháo mang đến lớp cho con, cho con vệ sinh. 7h hai mẹ con ra khỏi nhà. chiều 6h hai mẹ con về đến nhà, vừa trông con, tắm rửa cho con, cho con ăn tối và nấu bữa tối cho hai vc. về đến nhà chi kip chay len nhà thay bộ quần áo, là tất tả xoay chong chóng với một đống việc ko tên đó. nhiều lúc muốn nghỉ ngơi lấm í, nhưng k biết để việc đấy cho ai. bây giờ con gái mình 28 tháng và hiện tại chồng mới xin về làm ở HN dc 2 ngày nay nên cẩm thấy đỡ vất vả hơn nhiều
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? từ tết đến giờ mình đi làm cách nhà 11km. nhà mình ở lai xá hoài đức, vp ở sát cạnh bigc garden. nhiều khi thấy rất mệt mỏi nhưng cứ nghĩ vì tổ ấm bé nhỏ này mà cả hai cùng cố gắng. chồng lăn lộn kiếm xiền, vợ đồng lương vp phụ thêm chồng tiền sữa cho con, và cáng đáng việc đưa đón con đi lớp, và cơm nước việc nhà. đúng là chỉ khi có con mới cảm thấy con người ta có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? phụ nữ VN vốn là siêu nhân mà em
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? Rồi cũng qua hết em ạ,khéo ăn thì no,khéo co thì ấm mà.
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? hì, ks đâu chị ah, rồi sẽ sx đc hết ấy mà
Ðề: Không hiểu các mẹ vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ sắp xếp thời gian thế nào nhỉ? Hihi lúc chưa có thì tò mò thôi em ơi, đến lúc có thì bít ngay ấy mè, tự nhiên mọi việc vào nếp hết em ạ, đừng lo quá