Mình viết bài này vì có 1 kinh nghiệm rất hay lúc mình đi công tác ở ở Munich và muốn chia sẻ cho các Mom: Sau khi hoàn thành những công việc cần làm ở Munich, mình có đi dạo công viên OlympiaPark, thấy cặp vợ chồng người Đức đang ngồi nói chuyện, còn con của họ thì đang tập đi xe đạp ( nhìn thì chắc mới 5 tuổi thôi). Có lẽ lần đầu tập đi nên chỉ 1 2 cái đạp là bé ngã rồi. Ngã xong thì bé khóc nức nở hướng về phía cặp vợ chồng, mình thấy người mẹ xót lắm nhưng người ba thì khác, ông bố thì thầm gì đó vào tai người mẹ rồi cả hai người ngồi im không đỡ bé dậy, cậu bé thấy thế thì khóc 1 lúc rồi nín tự nhấc xe lên rồi tập tiếp như thể đã rất nhiều lần bé gặp những trường hợp khác tương tự rồi. Mình hơi bất ngờ về điều đó; cuối buổi bố bé dắt đi mua kem ở phía đối diện chỗ mình ngồi, mình nghe loáng thoáng tiếng bố khen bé (Mình có biết chút tiếng Đức) rồi bảo bé khi nào đi tốt thì bố sẽ dắt bé đi ra sân vân động Allianz Arena xem đá bóng, thấy cậu bé hứng khởi lắm, giọng thì non nớt nói : "tuần nữa con đi được ngay" . Khi nghĩ lại về câu chuyện này, mình thấy cái cách để dạy con tự lập của người Phương Tây rất hay. Thứ nhất, họ tuy thương con nhưng rất nhất quán trong cách dạy dỗ chứ không phải "Ông nói gà, Bà nói vịt", mỗi người dạy con 1 nẻo. Thứ hai, họ để cho con tự trải nghiệm thất bại để rồi tự nó đứng lên từ những thất bại ấy, họ hiểu rõ lúc nào con mình mới cần được giúp đỡ chứ không phải cứ thấy nó gặp khó khăn thì mình lại bao bọc, che chở. Cuối cùng, họ luôn biết cách thúc giục tinh thần của con, họ đặt ra những phần thưởng thực tế đúng với sở thích của con mình và luôn giữ lời để khiến bé tin tưởng, nếu làm tốt mình chắc chắn sẽ không thất vọng. Hy vọng kinh nghiệm này của mình sẽ giúp các Mom vẫn đang gặp khó khăn khi dạy dỗ và cư xử với con cái biết cách làm thế nào để giúp các bé không chỉ tự lập mà còn ở nhiều phương diện khác
Dạy bé tự lập từ nhỏ sẽ giúp bé tạo thói quen tự giác tốt sau này trong việc học tập, làm việc nhà đấy Mom
Thất bại là mẹ thành công, phương pháp dạy con người nước ngoài rất hay, họ cho bé tự trải nghiệm, tiếp xức và thực hành nó, ko như VN động chút là lo này lo kia
Tự lập là một kỹ năng vô cùng quan trọng cho con sau này nhưng không phải ai cũng biết cách dạy con điều đó bởi do các mẹ còn quá yêu thương chiều chuộng con. Cảm ơn bài viết, rất hay ạ.
Đúng là như vậy mẹ ah. Nhưng mà ở Việt Nam mình khó để áp dụng các phương pháp giáo dục của nước ngoài lắm. Nhất ở ở nông thôn.
Thực ra ba 3 mình nêu có thể thực hiện ở mọi nơi, chỉ là người bố, người mẹ có kiên quyết dạy con theo nguyên tắc đấy hay không thôi, Vì mình thấy bên nước ngoài họ rất nghiêm khắc và thống nhất quan điểm
rất hay, mình hay cho bé tham gia các hoạt động tình nguyện để bé có thể trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn
Bài viết hữu ích. Mình thích nhất cách dạy con tự lập và sự nhất quán của cả bố và mẹ. Chứ mà mình nhiều khi bố mẹ mắng ông bà lại chạy vào bênh. hi
Kiến thức dạy con thì có không ít, và được chia sẻ miễn phí. Nhưng thực hành thì chao ôi... Quá khó, cần dũng khí của các bố, các mẹ nhiều nhiều lắm.