Em buồn quá các mẹ ạ, Bé đầu nhà em nuôi đúng nghĩa vèo cái lớn nhưng bé thứ 2 thì không được thế. Mấy hôm nay thời tiết ngày 2 mùa ( sáng trưa nắng gay gắt, chiều tối giống gió ) nên con ốm ho suốt từ hôm đó tới giờ,. Mấy bác hàng xóm cứ bảo tại em không làm theo mẹo các cụ dạy nên con hay ốm. Hồi mới sinh bé về, các bà cứ bảo là ở viện về là cho bé nằm xuống đất rồi mới cho lên gường để bé biết sướng biết khổ => cho dễ nuôi. Em quên béng nên giờ bé cực khó tính, không mấy khi chân đất.......hay tại em tự vận vào mình Hồi đủ 3 tháng 10 ngày ( bách nhật trăm ngày ) em cũng quên béng ko lấy lá hẹ sát vào lợi => giờ con mọc cái răng nào là em khổ cái răng đó => hay tại em cũng lại tự vận vào mình Các mẹ động viên em tí với nhé, lấy sức tiếp tục chiến đấu với con